Tuấn Trần khóc nghẹn trước cô bé chưa kịp nhìn mặt mẹ lần cuối

13/10/2023 07:55 GMT+7

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, Tuấn Trần không giấu được cảm xúc khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ mồ côi.

Tuấn Trần khóc nghẹn trước cô bé chưa kịp nhìn mặt mẹ lần cuối  - Ảnh 1.

Tuấn Trần và hai con gái Quyền Linh là khách mời trong Mái ấm gia đình Việt

BTC`

Tập 54 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của dàn khách mời gồm Tuấn Trần, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Cả ba cùng thực hiện các thử thách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em Mai Trần Ngọc Trinh (14 tuổi), em Phạm Anh Thư (14 tuổi) và em Võ Thị Thùy Ngân (15 tuổi) vươn lên trong cuộc sống.

Nói về sự xuất hiện của hai cô con gái trong chương trình, Quyền Linh cho biết: “Trẻ em cũng có thể làm khách mời, để động viên và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn”. Đồng thời, nam MC cũng tâm sự với Lọ Lem và Hạt Dẻ: “Hôm nay 2 con theo bước của cha rồi. Mấy chục năm cha làm thiện nguyện, con cũng phải đi theo để cùng đồng cảm và chia sẻ”.

Tuấn Trần khóc nghẹn trước cô bé chưa kịp nhìn mặt mẹ lần cuối  - Ảnh 2.

Con gái Quyền Linh quyết định lấy tiền tiết kiệm tặng trẻ mồ côi

BTC

Chia sẻ trong chương trình, Lọ Lem tâm sự: “Đối với con, Mái ấm gia đình Việt là một chương trình nhân văn. Vì vậy, con vinh dự khi được đứng ở đây để chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”. Trong khi đó, Hạt Dẻ bày tỏ niềm hào hứng khi được góp mặt trong chương trình, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

Trong tập phát sóng này, câu chuyện của Ngọc Trinh khiến nhiều người xót xa. Sau khi mẹ mất vì Covid-19, cha ruột của Ngọc Trinh bỏ việc ở thành phố để về lo cho hai con gái. Mỗi lần nhắc đến mẹ, cô bé 15 tuổi nghẹn ngào vì không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. “Con nhớ mẹ nói mẹ ráng lo cho con học đại học, nhưng bây giờ mẹ đã không còn nữa”, Ngọc Trinh chia sẻ.

Tuấn Trần khóc nghẹn trước cô bé chưa kịp nhìn mặt mẹ lần cuối  - Ảnh 3.

Tuấn Trần bỏ tiền túi hỗ trợ 3 gia đình khó khăn trong Mái ấm gia đình Việt

BTC

Là chị lớn nên Ngọc Trinh hiểu chuyện và trưởng thành hơn. Mỗi lần thấy em gái khóc, cô bé đều dỗ dành, động viên. Ngoài giờ học, Ngọc Trinh và em chia nhau làm việc nhà, lo cơm nước. Chứng kiến câu chuyện, Tuấn Trần nghẹn ngào: “Tôi đồng cảm với các em vì tôi cũng mất cha từ năm lớp 10. Khi thấy hoàn cảnh này thì tôi rất khâm phục với cách nhìn, cách nghĩ của các bạn nhỏ về nghị lực trong cuộc sống”.

Tuấn Trần thấy mình còn may mắn so với các em nhỏ trong chương trình. Theo anh, ở độ tuổi khá nhỏ mà các bé đã phải đón nhận nhiều mất mát. Điều đó khiến nam diễn viên xót xa. Sao phim Bố già chia sẻ: “Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tinh thần vượt khó và đối diện với hoàn cảnh khó khăn của các em”. Bên cạnh những lời động viên, Tuấn Trần quyết định tặng mỗi bé 5 triệu đồng để trang trải cuộc sống khiến khán giả cảm kích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.