Tuần lễ trái cây: Thanh long vàng, chuối cau màu tím, mít ruột đỏ... rất 'độc, lạ'

28/05/2022 15:56 GMT+7

Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” đã chính thức khai mạc sáng 28.5, tại Q.8, TP.HCM, với nhiều loại nông sản độc lạ thu hút bạn trẻ tham quan và mua sắm.

Ngay sau lễ khai mạc Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” tại Bến Bình Đông, đông đảo bạn trẻ đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh các gian hàng trái cây của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre.

Hình ảnh trên bến dưới thuyền

Nguyễn Điền

FLYCAM: Lễ hội trái cây "Trên bến dưới thuyền" từ góc quay trên cao

Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” chính thức diễn ra từ ngày 28.5 - 4.6 với hàng trăm gian hàng. Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ đến tham dự, đặc biệt có những bạn lần đầu tham gia một lễ hội trái cây.

Chẳng hạn, Thanh Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết: “Lần đầu tiên đến lễ hội trái cây, tôi cảm thấy rất vui, nhiều loại hoa quả được trang trí rất đẹp và bắt mắt. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động lạ, thú vị như vẽ tranh, làm bánh… làm mình vui đến nỗi không muốn về”.

Một gian hàng trong Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền”

Phúc Kha

Đi cùng với người bạn thân đến Bến Bình Đông để tham quan, mua sắm, Nguyễn Xuân Hương, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, chia sẻ: “Tôi tìm hiểu thông tin chương trình qua Facebook nên tò mò ghé qua thử, vì mình chưa từng tham dự lễ hội này. Tôi cảm thấy rất vui, lễ hội rất nhộn nhịp”.

Sau các hoạt động khai mạc sự kiện, nhiều gian hàng của nông dân các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre đã chính thức mở bán nhiều loại trái cây cùng các sản phẩm được chế biến từ các trái cây, đồng thời hướng dẫn cách gói, nấu bánh ú lá tre.

Khung cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán

Nguyễn Điền

Ngoài những loại trái cây quen thuộc có hương vị thơm ngon trứ danh như: sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh… thì các bạn trẻ lại bị thu hút bởi các loại trái cây, củ độc lạ như: thanh long vàng, cà rốt 4 màu, chuối cau lửa, mít thái ruột đỏ…

Người trẻ check-in tại các gian hàng trái cây đặc sản miền Tây

Phúc Kha

Không thể rời mắt trước hàng thanh long vàng, anh Nguyễn Minh Bảo Tất Thành, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, hào hứng chia sẻ: “ Tôi là người thành phố nên chưa bao giờ thấy những trái thanh long có màu vàng cả. Lớp vỏ ngoài màu vàng tuyệt đẹp cộng với phần thịt màu trắng bên trong ngọt đậm và có vị chua nhẹ, hương vị của nó hấp dẫn hơn loại thanh long đỏ thông thường. Theo lời người bán hàng thì để càng lâu loại trái cây này lại càng ngọt”.

Thanh long vàng gây tò mò cho nhiều người trẻ

Nguyễn Điền

Thành cho biết đây là một trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho một ngày cuối tuần. Chàng trai trẻ cho biết sẽ quay lại trong những ngày tiếp theo của lễ hội để có thể khám phá hết sự đa dạng của trái cây vùng nhiệt đới.

Cầm trên tay một nải chuối cau lửa với quả to, màu tím, Dương Vũ Luân, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bày tỏ: “Xưa giờ tôi chỉ có ăn loại chuối cau nhỏ, màu vàng nhưng giờ lại có thêm loại màu tím và to thế này. Không biết hương vị có ngon hay không nhưng vẻ ngoài của nó là thấy rất đẹp”.

Theo Vũ Luân, đây là một sự kiện thú vị, giúp cho những người trẻ như mình có những trải nghiệm, hiểu biết hơn về thiên nhiên. Thay vì những quán nước và cắm mặt vào chiếc điện thoại thì đây sẽ là một niềm vui cuối tuần mới mẻ và bổ ích hơn”.

Cà rốt 4 màu độc lạ

Nguyễn Điền

Trong chương trình, có nhiều gian hàng gắn liền với nét truyền thống văn hóa, thu hút nhiều người trẻ đến tìm hiểu và tham gia. Trương Thị Lệ Huyền, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, hào hứng nói: “Tôi thấy các gian hàng tại lễ hội thiên về truyền thống, bản thân mình thấy hiện tại đa phần mọi người đang quên đi những văn hóa dân gian đó. Lễ hội có nhiều gian hàng cho mình nhớ lại kỷ niệm xưa, đặc biệt là gian hàng tò he và làm bánh tét”.

Chuối cau lửa đẹp ấn tượng

Nguyễn Điền

Mít ruột đỏ

Nguyễn Điền

Mít ruột đỏ

Cũng giống với Lệ Huyền, Thanh Quỳnh bày tỏ: “Đây là sự kiện vô cùng bổ ích, giới trẻ được trải nghiệm những điều mới mẻ, đặc biệt là văn hóa ở lễ hội nơi đây đậm chất miền Tây. Chắc chắn trong những ngày tới, tôi sẽ rủ bạn bè, người thân cùng tham gia lễ hội tiếp”.

Linh vật từ trái cây

Nguyễn Điền

Linh vật từ trái cây

Nguyễn Điền

Theo chị Nguyễn Thị Phượng, chủ gian hàng bánh quê “Một thoáng miền Tây”, nhiều người trẻ tham gia lễ hội, điều này cho thấy các bạn rất quan tâm đến những giá trị truyền thống và muốn trải nghiệm văn hóa của dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.