Từ ý định bỏ học đến gương mặt sinh viên tiêu biểu

07/10/2023 09:53 GMT+7

Dù phải đối mặt hoàn cảnh gia đình khó khăn và mẹ bị bệnh nặng, một nữ sinh viên năm 4 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vẫn luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập với mong muốn phát triển du lịch tỉnh nhà.

Vượt lên nghịch cảnh

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, ba không có công việc ổn định vì phải lo cho mẹ bệnh nặng. Ngay từ bậc THPT, Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh viên năm 4 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã luôn nỗ lực tự lo cho việc học của bản thân. Dù khối lượng bài vở, cường độ học tập rất dày và áp lực nhưng Diễm vẫn luôn cố tận dụng tối đa thời gian để giúp đỡ, chăm sóc gia đình.

Yêu thích môn địa lý và đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Thúy Diễm mơ ước học ngành du lịch của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Tuy nhiên, trong lúc Thúy Diễm ôn thi ĐH, mẹ trở bệnh nặng, phải nhập viện liên tục. Thúy Diễm chia sẻ: "Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ con đường vào ĐH vì tiền cho mẹ nằm viện còn không có, lấy đâu ra tiền đóng học phí. Dù vậy, mẹ đã nói một câu làm tôi nhớ mãi: 'mẹ có chết đi cũng muốn con được đi học đàng hoàng'. Chính câu nói đó giúp tôi vượt lên mọi nghịch cảnh và tiếp tục đi học. Vì tôi nghĩ rằng chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp mình thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó".

Nữ sinh viên Phú Yên khao khát phát triển du lịch quê hương - Ảnh 1.

Thúy Diễm luôn năng nổ trong các hoạt động học tập, rèn luyện

NVCC

Sau bao nỗ lực, Thúy Diễm đỗ vào ngành du lịch tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. "Mẹ bị bệnh nặng, gia đình gần như khánh kiệt về mặt kinh tế nên phải gom góp tiền từ họ hàng, ai có bao nhiêu tiền sẽ góp để đem cho tôi nhập học ĐH", nữ sinh viên kể.

Nỗ lực giành học bổng để giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình

Ý thức về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Thúy Diễm luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt rất nhiều thành tích ấn tượng trong học tập. Diễm chia sẻ: "Để có thể cân bằng việc học và các hoạt động khác, điều quan trọng nhất chính là kỷ luật. Trong mỗi kỳ học tập, tôi đều lên kế hoạch, danh sách các việc cần làm, hoặc các thành tích cần tích lũy và tuân thủ leo lịch trình đó".

Từ khi vào ĐH, nữ sinh viên đã nhận được học bổng khuyến khích học tập vào 6 kỳ liên tiếp như: học bổng POSCO vào năm 2, học bổng AEON vào năm 3… 

Diễm cho biết, để đạt được một học bổng lớn như POSCO hoặc AEON, ngoài điểm học tập cao (trên 8.5/năm), sinh viên còn phải xuất sắc trong rèn luyện, các hoạt động xã hội và vốn ngoại ngữ tốt.

Vào năm nhất ĐH, điểm thi TOEIC (nghe-đọc) của Diễm chỉ đạt 342/990. "Biết được điểm yếu của bản thân, sau một năm tôi tự học thì số điểm đã được nâng lên 790/990. "Một năm sau, tôi lấy chứng chỉ TOEIC (nói-viết) với số điểm 320/400, trong đó kỹ năng viết đạt 180/200. Đó là một hành trình không dễ dàng nhưng vô cùng đáng nhớ", Diễm bộc bạch.

Bên cạnh đó, Thúy Diễm cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 và nhận được giấy khen của Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên về thành tích sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc năm 2022. Cô cũng là một trong 12 sinh viên toàn trường nhận được giấy khen tuyên dương từ Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Nữ sinh viên Phú Yên khao khát phát triển du lịch quê hương - Ảnh 2.

Nữ sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt ĐH Quốc gia TP.HCM 2 năm liền

NVCC

Khao khát phát triển du lịch tỉnh nhà

Hiện tại, bên cạnh việc học, Diễm còn là cộng tác viên hướng dẫn cho khách du lịch inbound (những khách du lịch đến Việt Nam và lưu trú trong một khoảng thời gian ngắn; hoặc những khách Việt định cư tại nước ngoài về thăm quê) tại TP.HCM.

Thúy Diễm tâm sự: "Việc học du lịch đã nuôi nấng tình yêu của tôi với đất nước, hy vọng trong tương lai tôi có thể đặt chân đến mọi miền của Tổ quốc và quảng bá nền du lịch nước nhà. Hơn nữa, tôi sinh ra và lớn lên tại Phú Yên, tuy nằm giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Định nhưng ngành du lịch của tỉnh chưa phát triển. Tôi nhận thấy quê hương mình có nhiều cảnh đẹp cả về giá trị lịch sử và tự nhiên và niềm khao khát phát triển du lịch tỉnh nhà là lý do thôi thúc tôi nỗ lực học tập".

Trong tương lai, nữ sinh viên chia sẻ bản thân muốn gắn bó với công việc hướng dẫn viên du lịch hoặc điều hành với ước mơ xây dựng những mô hình du lịch mang lại giá trị cho cộng đồng cư dân và văn hóa bản địa.

"Tôi mong rằng mình đủ khả năng để học lên cao, đủ chuyên môn nghiệp vụ để có thể xây dựng, phát triển và tận dụng nguồn tài nguyên của quê hương phát triển du lịch", Diễm cho biết.

Là bạn cùng lớp của Thúy Diễm, Võ Thị Nguyên (sinh viên năm 4, ngành du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) chia sẻ: "Diễm là một người luôn cố gắng trong học tập, có trách nhiệm. Các hoạt động xã hội của khoa, trường thường xuyên có sự góp mặt của bạn. Tuy rất giỏi nhưng Diễm cũng rất khiêm tốn. Tôi nể Diễm nhất là dù vất vả, mệt mỏi nhưng việc đã nhận, bạn sẽ làm bằng được, luôn nhìn mọi việc ở mặt tích cực nhất và tìm ra lối đi mới".

Thạc sĩ Nguyễn Đình Toàn (giảng viên chủ nhiệm lớp của Thúy Diễm tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nhận xét: "Diễm là một trong những sinh viên tôi đánh giá cao, luôn năng nổ, hòa đồng với các bạn, chịu khó học hỏi, rất tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Diễm cũng rất có năng khiếu trong nghề nghiệp, khả năng nói, thuyết trình tốt, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và nỗ lực trau dồi để hoàn thiện".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.