Tự tay trang trí nhà cửa, trồng 20 loài hoa trên sân thượng để chơi tết

Tấn Đạt
Tấn Đạt
18/01/2024 16:55 GMT+7

Để tiết kiệm chi phí cũng như có không gian đẹp đón tết cùng với gia đình, một số người trẻ đã tự tay lên kế hoạch làm tiểu cảnh với cành đào, mai vàng... hay trồng hoa tươi tại gia.

Trang trí tiểu cảnh lung linh, rực rỡ gợi nhớ lại không khí tết xưa

Điển hình như Nguyễn Bảo Ngọc (24 tuổi), ngụ tại hẻm 451 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM đã tự tay lên kế hoạch và trang trí không gian tết tại gia. Đến nay, Ngọc đã trang hoàng gần 50% không gian tết.

"Năm nay, mình chọn thiết kế không gian theo phong cách cổ truyền của 3 miền Bắc, Trung, Nam để mọi người chụp ảnh, có bộ hình sinh động và đẹp mắt", Ngọc cho hay.

z5080811296534_520ec8fbb79d34035cc8e656f3b64aae.jpg

Người trẻ tự tay trang trí tết

TẤN ĐẠT

Để không gian toát lên nét đẹp dịp tết cổ truyền, khi trang trí Ngọc ưu tiên chọn các phụ kiện treo có màu đỏ, vàng như: hoa mai, túi tiền, chùm pháo đỏ… điều này cũng giúp đem lại may mắn cho gia chủ và tạo điểm nhấn trong căn nhà.

"Tất cả những nguyên liệu phải được trang trí cân đối, hài hòa làm tôn lên sắc xuân nhưng vẫn giữ được nét truyền thống", Ngọc cho hay.

27368424_195654497682689_974556255065117170_o.jpg

Bối cảnh tết được người trẻ tự tay trang trí cân đối, hài hoà

TẤN ĐẠT

z5080755704345_6c06f403a8b889e8eb5c9ff5de5fe7bb.jpg

Ngọc thích trang trí bối cảnh tết giản dị

TẤN ĐẠT

Ngọc quê ở tỉnh Bến Tre, cùng gia đình lên TP.HCM sinh sống và học tập cũng được hơn 20 năm. "Trang trí tiểu cảnh lung linh, rực rỡ gợi nhớ lại không khí tết xưa cũng là một cách để giúp ngày xuân vui vẻ, sinh động hơn. Đặc biệt, với những người xa quê như mình thì khi nhìn những tiểu cảnh: nhà tranh vách lá, gian hàng chợ quê xưa, ghe xuồng, nồi bánh tét... đều cảm thấy ấm lòng", Ngọc cho hay.

Gần đến tết, Lê Thủy Tiên (29 tuổi), ngụ tại H.Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, cùng với gia đình trang trí không gian nhà có cành mai, hoa đào... "Mong muốn có không gian sắc xuân thật độc đáo và phải tiết kiệm nên mình đã lên ý tưởng trang trí một góc nhà thành tiểu cảnh tết. Từ đó, mọi người trong nhà sẽ xúng xính quần áo, tha hồ chụp hình vào những ngày tết đến xuân về", Tiên bộc bạch.

Tiên dành gần 3 giờ đồng hồ để đi chợ, lựa chọn những món đồ trang trí không gian tết tại gia. "Không gian tết tại gia được mình ngẫu hứng thiết kế, với sắc đỏ là chủ đạo cùng những phụ kiện như: cành mai, quạt giấy, nón lá, mô hình bánh chưng, dưa hấu… tất cả tạo nên một bối cảnh hiện đại xen lẫn hoài niệm", Tiên cho hay.

328024797_566042982113507_7814296975735226544_n.jpg

Tiên tỉ mỉ trong việc trang trí không gian tết tại gia

NVCC

326178773_3020098394960415_7131968600414093347_n.jpg

Góc nhỏ không gian tết ở nhà Tiên

NVCC

"Nhìn cả nhà quây quần bên nhau, tỉ mỉ, khéo léo gắn những bông hoa, chiếc quạt, treo từng cái đèn. Ba mình thì kỳ công chặt từng cành cây khô còn mẹ, chồng, anh chị và các cháu cẩn thận phụ giúp bài trí các món đạo cụ... Mọi người trò chuyện rôm rả, tự nhiên thấy trong lòng thật ấm áp", Tiên kể.

328491058_559924762820552_1043924800861824641_n.jpg

Các thành viên trong gia đình Tiên tha hồ chụp hình với không gian tết tại gia

NVCC

"Sau 1 ngày dài, cuối cùng mình cũng có được một không gian chụp ảnh tết hết sức rực rỡ nhưng đậm chất truyền thống. Cả nhà ai cũng xúng xính quần áo đẹp, tha hồ chụp ảnh với không gian này. Rồi mọi người quây quần thưởng thức bánh, trà và kể những câu chuyện vui, buồn của một năm đã qua", Tiên cho hay.

Chăm sóc mỗi ngày để cây ra hoa đúng dịp tết

Sau hơn nhiều tháng ròng rã trồng trọt, tưới nước, bón phân, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ngụ tại Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, cũng tận hưởng được thành quả là một vườn hoa tươi khoe sắc trên sân thượng tại gia.

"Năm nào cũng vậy, đến tết là mọi người trong gia đình mình phải chen chân, chụp hình ở các chợ hoa, một số nơi còn thu phí. Trong khi đó mẹ mình cũng lớn tuổi, đi lại khó khăn nên cả nhà mong muốn trồng một vườn hoa ngay tại gia. Ở đây, mọi người có không gian để vui xuân hay thư giãn những lúc mệt mỏi...", chị Ngọc nói.

418317528_1089332695432621_6510312908764126345_n.jpg

Khu vườn hoa trên sân thượng của chị Ngọc

NVCC

418324947_840300921199738_1066519124895658030_n.jpg

Hoa tươi bung nở dịp cận tết

NVCC

"Thời gian đầu, mình phải khuân vác từng thùng đất, bịch phân bón, có những lúc di chuyển liên tục, tay chân rụng rời... nhưng vì để gia đình có không gian đón tết nên đã cố gắng chăm bón mỗi ngày. Hiện tại, những bông hoa trong khu vườn đã bung nở tuyệt đẹp. Hứa hẹn dịp tết năm nay, nhà mình sẽ có những bức hình đón xuân thật lung linh với vườn hoa", chị Ngọc hào hứng nói.

418669326_1048614883063128_7763572844160741251_n.jpg

Các thành viên trong gia đình của chị Ngọc tận hưởng không gian xanh, xem hoa nở vào những ngày cuối năm

NVCC

418757584_2140958849580422_3637420980536805444_n.jpg

Sau nhiều tháng ròng rã chị Ngọc cũng có được khu vườn đầy hoa tươi

NVCC

417482127_1968854050167200_7758983478750633731_n.jpg

Hoa tươi khoe sắc thắm

NVCC

Vườn hoa của chị Bích Ngọc rộng gần 50 m2, với hơn 20 chủng loại như: cúc, sen, ngọc thảo đơn, kép mai địa thảo, hồng, đa dạng dòng sen đá, sống đời…

"Có một số hoa đã bung nở, còn lại thì đang ra nụ. Mình sẽ cố gắng chăm sóc mỗi ngày để cây ra hoa đúng dịp tết. Với mình, khu vườn nhỏ trên sân thượng rất đẹp, đặc biệt là buổi sáng sớm và chiều tà. Mình còn đặt bàn ghế để mọi người ngồi uống trà, đọc sách tận hưởng khoảng thời gian thư thái, thoải mái nhất vào những ngày tết đến, xuân về", chị Ngọc nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.