Lan tỏa trên mạng xã hội:

Tủ sách mở ra thế giới của bé trai bị teo cơ tủy

20/09/2023 10:40 GMT+7

Chị Hương mở tủ sách miễn phí tại nhà với mong muốn con trai biết thêm thế giới bên ngoài. Từ khi có tủ sách, Trần Vũ Long trở nên vui vẻ, hoạt bát vì có mọi người đến đọc sách, trò chuyện.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người từ khắp mọi miền đất nước đã gửi tặng sách để chung tay thành lập tủ sách đặc biệt này.

"Mẹ là đôi chân của con !"

Nhân vật trong câu chuyện trên là chị Vũ Thị Hương (36 tuổi, ở H.Cẩm Giàng, Hải Dương). Con trai chị là Trần Vũ Long (12 tuổi) không may bị teo cơ tủy, không tự đi lại được. Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hương cho biết khi sinh ra con khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến 8 - 9 tháng tuổi, Long có biểu hiện cơ yếu, khó thở… Gia đình đưa con đi khám nhiều lần nhưng không phát hiện ra bệnh.

Tủ sách mở ra thế giới của bé trai bị teo cơ tủy - Ảnh 1.

Tủ sách tại nhà của chị Hương được mọi người đón nhận nhiệt tình

NVCC

Năm con 2 tuổi, bác sĩ khuyên thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử. Lúc này, bầu trời như tối sầm lại khi vợ chồng chị đọc kết luận con bị teo cơ tủy do đột biến gien. Vợ chồng chị Hương có 2 con trai (Long là con trai đầu).

"Tôi khóc rất nhiều vì không nghĩ con bị như vậy. Con rất đáng yêu. Ngày biết tin đó, tôi đọc nhiều thông tin về bệnh và thấy rất tiêu cực. Thậm chí, có lần tôi còn đọc được rằng những trẻ bị bệnh này sẽ không sống được quá 5 tuổi. Tôi suy sụp mấy tháng trời vì nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mất con mãi mãi", chị nói trong nước mắt.

Sau một thời gian, chị như chợt bừng tỉnh và nghĩ lại rằng nếu cứ chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực cũng không thể thay đổi được cuộc sống của con. Vì vậy, chị sẽ cùng con sống những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc dù có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Người mẹ quyết tâm làm đôi chân của con đi hết chặng đường phía trước dù hành trình đó đầy chông gai.

"Để con có thể hòa nhập với mọi người, lúc nào tôi cũng cõng con đi theo. Con bị khuyết tật nên nhiều người cũng nói nên để con ở nhà cho đỡ vất vả. Tôi thương con đã gặp nhiều thiệt thòi nên phải giúp con được đi ra ngoài nhiều hơn. Đến khi con học cấp 2, tôi vẫn sẵn sàng cõng con đi vì chỉ có mẹ mới là người đồng hành cùng con được. Mỗi lần cõng, con đều nói "mẹ ơi cố lên" vì biết mình khá nặng", chị trải lòng.

Tủ sách mở ra thế giới của bé trai bị teo cơ tủy - Ảnh 2.

Mẹ con chị Hương trong một lần đi tình nguyện

Chung tay cùng con mở tủ sách

Trong chặng đường đó, đôi lúc chị cũng tự trách bản thân thiếu hiểu biết nên mới để con bị như vậy. Nỗi dằn vặt đó dần biến mất khi chị tìm đến sách. Người mẹ hiểu ra, con xuất hiện trên cuộc đời cũng là niềm hạnh phúc và bài học cho bố mẹ trong cuộc sống. Chị đón nhận bài học đó một cách nhẹ nhàng hơn, không oán trách bản thân nữa.

Năm 2020, chị Hương tình cờ biết đến anh Đỗ Hà Cừ - người bị liệt toàn thân từ khi sinh ra nhưng vẫn viết sách, làm thơ và mở ra nhiều thư viện sách miễn phí cho cộng đồng. Chị đưa Long đến gặp anh và được lan tỏa động lực đọc sách. Chị cũng quyết định đồng hành cùng con mở một tủ sách miễn phí ngay tại nhà. Chị đăng tải mong muốn đó lên mạng xã hội và được nhiều người tán thành, ủng hộ. Sau gần 4 năm thành lập, thư viện của Long có khoảng 3.000 quyển sách các loại. Dịp nghỉ hè, tủ sách miễn phí thu hút nhiều bạn nhỏ trong xóm đến đọc mỗi ngày. Khi vào năm học mới, các bạn đến đọc vào các ngày nghỉ cuối tuần.

Tủ sách mở ra thế giới của bé trai bị teo cơ tủy - Ảnh 3.

Vũ Long chia sẻ, hằng ngày mẹ là người chăm sóc, lo cơm nước cho gia đình. Thấy bố mẹ đi làm vất vả, em tập đi bằng xe ba bánh tự đến trường. "Mỗi lần rảnh, mẹ đều nhắc em đọc sách và em rất vui khi cùng mẹ mở tủ sách tại nhà. Mỗi lần đọc xong, em đều sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để các bạn dễ lựa chọn", Long bày tỏ.

Ông Nguyễn Trọng Thống, Phó trưởng thôn Chi Mai (xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng), cho biết: "Nhờ có tủ sách miễn phí, các cháu nhỏ trong thôn và ở những nơi khác đến đọc rất đông. Tôi rất hoan nghênh tinh thần đọc sách, chia sẻ cùng mọi người của mẹ con cháu Long qua tủ sách này". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.