Tử hình hung thủ đâm bạn đến khi dao gãy cán để cướp tài sản

15/08/2015 18:12 GMT+7

(TNO) Hôm nay 15.8, hàng ngàn người ở huyện Phú Ninh (Tam Kỳ, Quảng Nam) đến theo dõi phiên xét xử Lê Thanh Hùng, người tàn nhẫn đâm bạn đến khi con dao gãy cán để cướp tài sản bán lấy tiền mua quà tặng người yêu và tiêu xài.

(TNO) Hôm nay 15.8, hàng ngàn người ở huyện Phú Ninh (Tam Kỳ, Quảng Nam) đến theo dõi phiên xét xử Lê Thanh Hùng, người tàn nhẫn đâm bạn đến khi con dao gãy cán để cướp tài sản bán lấy tiền mua quà tặng người yêu và tiêu xài.

Lê Thanh Hùng nhận mức án tử hình về hành vi dã man do mình gây ra - Ảnh: Hoàng Sơn
Ngày 15.8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động Lê Thanh Hùng (19 tuổi, trú tại xã Tam Thành, H.Phú Ninh) về tội giết người, cướp tài sản.
Theo cáo trạng, tối 23.5, Hùng bị cha la mắng vì nghi ngờ lấy đồ trong nhà đem bán nên bỏ nhà đi. Khi đi, Hùng mang theo một con dao Thái Lan với ý đồ chặn người đi đường để cướp của, lấy tiền tiêu xài.
Tới sân vận động của xã, Hùng gặp người bạn tên Nguyễn Ca (20 tuổi, trú cùng xã) đang xem văn nghệ một mình. Qua thăm dò, Hùng biết Ca có xe máy mới nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp xe. Hùng rủ Ca đi uống cà phê để tìm thời điểm thích hợp ra tay.
Khi đến đoạn đường vắng qua cánh đồng thuộc xã Tam An (H.Phú Ninh), Hùng giả vờ nhờ bạn dừng xe để đi vệ sinh. Thấy vắng người, Hùng tiến tới từ phía sau, rút dao đâm liên tiếp vào người Ca cho đến khi con dao gãy cán. Thấy nạn nhân gục trên vũng máu, Hùng mới dừng tay lấy chiếc ví, cướp điện thoại và xe máy rồi bỏ đi.
Nạn nhân sau đó được người đi đường phát hiện nằm thoi thóp bên đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Tối cùng ngày gây án, Hùng mang điện thoại và xe máy của nạn nhân đi cầm được hơn 10 triệu đồng. Có tiền, hắn mua xe máy cũ, mua điện thoại tặng người yêu và ăn nhậu trước khi bỏ trốn vào TP.HCM.
Trong thời gian trốn, Hùng liên tục lên mạng cập nhật thông tin vụ án. Nghĩ công an không thể tìm ra nên ngày 28.5 Hùng trở về quê, khi vừa bước xuống Quảng Nam từ một chiếc xe khách, hung thủ liền bị công an bắt giữ.
Phiên tòa xét xử Lê Thanh Hùng vào ngày 15.8 thu hút hàng ngàn người dân đến theo dõi từ sáng sớm. Dù trời rất nắng nhưng nhiều người vẫn ở lại đến giờ tuyên án.
Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Hùng khai nhận từng chi tiết và rất lạnh lùng. Hùng cho biết sát hại bạn và cướp xe máy chỉ vì không có tiền tiêu xài cá nhân.
Với hành vi giết người dã man, mang tính chất côn đồ không thể cải tạo, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Hùng mức án tử hình. Tòa cũng buộc gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường đủ số tiền 145 triệu đồng (hiện đã bồi thường 30 triệu đồng).
Tại phiên tòa, nhiều người đã cảm động, khi mẹ của nạn nhân Nguyễn Ca cho rằng việc bồi thường cũng không làm Ca sống lại được. Hùng là người gây tội, gia đình của hung thủ cũng khó khăn nên không yêu cầu bồi thường thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.