Tự hào có một thủ đô ngàn năm văn hiến

18/02/2021 16:22 GMT+7

Tự hào vì chúng mình có một thủ đô nghìn năm văn hiến, tự hào bởi mình lớn lên trong một đất nước, mang trong mình một dòng máu của dân tộc anh hùng và tài trí.

Người trẻ bên lăng Bác

Giữa những tháng mùa thu thật đẹp năm ấy, tớ cảm thấy tự hào là một người con của đất phương Nam vinh dự đến thăm Lăng Bác, được trò chuyện với Thủ tướng về những khát vọng của người trẻ.
Tớ xúc động khi thấy hàng dài những người Việt Namdu khách quốc tế xếp hàng vào Lăng viếng Bác. Trong số ấy, nhiều cụ già cựu chiến binh đã rơi nước mắt khi nhớ lại những năm tháng chiến đấu. Việt Nam mình bước ra khỏi chiến tranh mới tròn nửa đời người, hình ảnh của Bác, hình ảnh của bao người đồng đội luôn sống trong ký ức bao thế hệ.
Chắc rằng, để có một Hà Nội hòa bình hôm nay, bao thế hệ người Hà Nội đã kiên cường, quả cảm đến thế nào. Hôm nay, Hà Nội tự tin trong dáng vóc của hòa bình. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 là một điều tự hào không chỉ của Hà Nội, mà còn là cả Việt Nam.
Sếu trở lại Hà Nội trong những chuyến đi tự hào của tuổi trẻ, là đại diện thanh niên TP.HCM trong Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam; nhận các giải thưởng ngoại giao của ASEAN... Chính vì thế, Hà Nội chứa đựng biết bao kỷ niệm, xen lẫn những ký ức đầy tự hào của Sếu.
Mỗi lần Sếu đến, Hà Nội đều khoác lên mình những bộ áo mới. Đường chân trời của Hà Nội không ngừng biến đổi, với những tòa cao ốc sang trọng và hiện đại, những khu đô thị mới lộng lẫy hiện lên từng ngày. Thế nhưng, 36 phố phường vẫn cổ kính, Ba Đình vẫn uy nghiêm, cầu Thê Húc vẫn đỏ rực… và Sếu ngắm không bao giờ chán.

Người trẻ Hà Nội tự hào với thủ đô nghìn năm văn hiến

Ảnh Lưu Quang Phổ

Nhưng với Sếu, văn hóa được tạo nên bởi con người mới là điều tạo nên cảm xúc mỗi khi nhắc nhớ. Đó là linh hồn trong từng câu chuyện và cốt cách trong văn hóa của một vùng đất. Tớ rất thích tìm về sự yên lặng trong những ngôi đền linh thiêng như Trấn Quốc, Quán Thánh, Bạch Mã,...
Ở những nơi này, tớ cảm nhận được chiều sâu văn hóa, hồn thiêng linh khí của thủ đô nghìn năm tuổi. Tớ rung động giữa không gian nghìn năm lịch sử mà hiện đại, nhộn nhịp nhưng lại không hối hả của một thủ đô đặc biệt trong tớ. Cảm xúc rất thú vị và tuyệt vời làm sao! Tớ khó có thể diễn tả cho cậu bằng ngôn từ, thậm chí là hình ảnh.

Kho tàng ẩm thực

Sếu đi nhiều thành phố trên thế giới và thấy rằng Hà Nội cũng sở hữu một kho tàng ẩm thực tuyệt vời không hề kém cạnh bất kỳ nơi đâu, mà lại có phần phong phú, nổi trội hơn. Ở Sài Gòn, khi nghĩ về ẩm thực Hà Nội, Sếu nuốt nước miếng ực ực. Sếu rất thích được ngồi trong quán nhỏ lọt thỏm trong các ngõ ngách của khu phố cổ nhỏ xíu để ăn bún đậu mắm tôm với những miếng đậu phụ, lòng chiên nóng hổi, thơm phức. Tớ còn thích được ăn sữa chua mít Hà Nội hay cả những chén bánh đúc bùi bùi nằm sâu ở một căn nhà nhỏ nào đó.
Hầu hết các món ăn tớ thích đều nằm trong những con phố cổ ấy, cảm giác như những công thức chế biến được lưu trữ bí mật, cẩn thận từ đời này sang đời khác vậy Long nhỉ? Vẫn ly trà chanh hay tách cà phê trứng, nhưng ở Sài Gòn, tớ không thể nào tìm đúng một chất vị ngon như thế.
Người ta nói, chúng ta không chỉ ăn bằng vị giác, mà còn bởi tất cả giác quan, bằng văn hóa và tâm hồn. Tớ đang tưởng tượng ngày trở lại Hà Nội, ngồi giữa phố cổ, nghe những âm thanh huyên náo 36 phố phường, thưởng thức những món ăn do chính người Hà Nội nấu, cùng những người bạn Hà Nội thú vị. Thật tuyệt vời làm sao!

Giọng Hà Nội

Người miền Nam rất cảm mến chất giọng trầm ấm của Hà Nội. Tớ có những người bạn cực kỳ thích giọng của những anh chàng Hà Nội đầy ấm áp. Với Sếu, chất giọng người Hà Nội cực kỳ thân thuộc qua tiếng radio mỗi buổi sáng từ lúc còn nhỏ. “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Sếu đã từng trò chuyện cùng cô chú người Hà Nội, họ như những “thư viện sống” với biết bao câu chuyện kể hoài không hết. Từ những ngày sống trong chiến tranh, những ngày bao cấp rồi đổi mới, rồi sống giữa Hà Nội hiện đại phát triển. Chứng kiến sự thay đổi của thế hệ trẻ hôm nay năng động và hội nhập giúp các cô chú như trẻ hơn từng ngày.
Sếu từng được các cô chú gia đình người Hà Nội rủ đến hồ Gươm tập thể thao buổi sáng sớm. Một nét văn hóa đặc biệt mà Sếu rất thích để bắt đầu một ngày mới. Và cả hướng dẫn Sếu làm những món ăn tuyệt vời như trứng rán ngải cứu, canh bóng thả...
Sếu tự hào vì chúng mình có một thủ đô nghìn năm văn hiến, tự hào bởi mình lớn lên trong một đất nước, mang trong mình một dòng máu của dân tộc anh hùng và tài trí.
Sếu mong sớm gặp lại Long, chúc Long thật khỏe mạnh để chào đón các bạn trẻ khắp nơi ở Đông Nam Á đến với Sea Games 31 tại Hà Nội. Hẹn gặp Long năm 2021, hẹn gặp những điều tuyệt vời nhất "made in Hanoi" trong năm sau!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.