Từ 'địa ngục' đến nghị trường

13/09/2013 03:30 GMT+7

Fredric Holen Bjoerdal chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành chính trị gia, cho đến ngày trải qua lần thoát chết trước loạt đạn điên cuồng của phần tử cực hữu Anders Behring Breivik và nhìn thấy bạn bè ngã xuống hơn 2 năm về trước.

 Bjoerdal trở thành nghị sĩ ở tuổi 23 - d
Bjoerdal trở thành nghị sĩ ở tuổi 23 - Ảnh: Reuters

Bjoerdal là một trong những người tham dự hội trại thanh niên do Công đảng Na Uy tổ chức trên đảo Utoeya ngày 22.7.2011, thời điểm Breivik xả súng giết chết 69 người sau khi đã đánh bom làm chết 8 người khác tại trung tâm thủ đô Oslo.

Khi đó, báo chí Na Uy mô tả cảnh tượng ở Utoeya là “địa ngục trần gian”.

Theo AFP, ở tuổi 23, Bjoerdal trở thành một trong những nghị sĩ quốc hội trẻ nhất từ trước đến nay tại Na Uy, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Anh tâm sự: “Tôi đã không bỏ cuộc và những kẻ như Breivik sẽ không bao giờ chiến thắng”. Ngoài Bjoerdal còn có 2 người sống sót sau vụ thảm sát trúng cử trong đợt này.

Danh Toại

>> Dân Trung Quốc 'nổi sóng' vì chính trị gia Đan Mạch
>> Nạn nhân Khmer Đỏ kiện chính trị gia
>> Ông Assad sẽ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới
>> Thủ lĩnh Taliban có thể tranh cử tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.