Từ chuyện thi toán ngồi… vẽ tranh: Người trẻ hạnh phúc vì được sống với đam mê

04/07/2023 14:12 GMT+7

Từ câu chuyện Bùi Phi Long, học sinh Trường THPT Đống Đa (Hà Nội), ngồi vẽ trong giờ thi toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều người trẻ cho rằng không gì hạnh phúc bằng việc được sống với đam mê.

Trong thời gian làm bài thi môn toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Phi Long đã dành 20 phút cuối để vẽ một bức chân dung. Sau buổi thi, bức tranh này “gây sốt” mạng xã hội và câu chuyện vì học khối H nên chỉ cần đạt điểm trung bình môn toán của Long được nhiều người ủng hộ. Từ câu chuyện này, nhiều người trẻ đam mê nghệ thuật được đồng cảm, nhìn thấy bản thân đâu đó trong câu chuyện của Long. 


Từ chuyện thi toán ngồi… vẽ tranh: người trẻ hạnh phúc vì được sống với đam mê - Ảnh 1.

Bức chân dung vẽ trên giấy nháp trong giờ thi môn toán của Phi Long

NVCC

Nhận ra bản thân yêu thích và có năng khiếu về âm nhạc từ những năm học lớp 2, nên Nguyễn Huỳnh Thanh Huy, vừa tốt nghiệp ngành thanh nhạc của Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, đã chủ động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng để được vào học một ngôi trường về nghệ thuật. Để chứng tỏ năng lực của bản thân với gia đình, Huy thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường và phong trào ở địa phương.

Từ chuyện thi toán ngồi… vẽ tranh: người trẻ hạnh phúc vì được sống với đam mê - Ảnh 2.

Thanh Huy mời ba lên sân khấu cùng biểu diễn trong buổi lễ tốt nghiệp

KIM NGỌC NGHIÊN

Nhớ lại giai đoạn học THPT, Huy có chia sẻ với cô chủ nhiệm về việc bản thân đam mê ca hát và muốn thi tuyển vào trường nghệ thuật. Nhìn thấy được sự thể hiện của chàng trai này trong các hoạt động phong trào nên các thầy cô của Huy ngày đó đã ủng hộ và động viên. 

Sau hơn 3 năm theo học ngành thanh nhạc tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, bắt đầu kiếm được thu nhập từ tài năng của bản thân, Huy nhận định: “Thành công hiện tại của mình là được sống hết mình với đam mê, được tỏa sáng trên bất kỳ sân khấu nào để cho ba tự hào. Dù cho phía trước có nhiều khó khăn và thử thách nhưng bản thân mình cảm thấy rất phấn khích vì mỗi ngày được chinh phục ước mơ, đi trên chính con đường mà mình đã lựa chọn. Và sau tất cả, mình luôn có gia đình, những người hâm mộ dù không quá đông đảo nhưng họ là điểm tựa tinh thần rất lớn”, Thanh Huy chia sẻ.

Từng là một cậu học sinh năng nổ, hoạt ngôn, tích cực trong các hoạt động phong trào tại trường phổ thông nên Mai Thanh Phong (diễn viên Hoàng Phong, 24 tuổi), cho biết mê làm diễn viên khi cùng gia đình xem những bộ phim truyền hình như: Mùi ngò gai, Gọi giấc mơ về… May mắn vì được gia đình ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ về ước mơ làm nghệ thuật nên Hoàng Phong đã mạnh dạn thi vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM vào năm 2017.

Trong suốt quá trình học tập tại ngôi trường này, Phong luôn là một sinh viên nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động. Ngoài thời gian rèn luyện tại trường, Phong còn tích cực tìm kiếm cho bản thân những cơ hội để đến gần với khán giả như đóng kịch cho thiếu nhi, tham gia đóng vai quần chúng, đóng quảng cáo. Đến năm 2, Phong may mắn được lựa chọn cho vai diễn thứ chính trong bộ phim Chiều nghiêng phát sóng trên kênh truyền hình SCTV14 và hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình sau đó.

Từ chuyện thi toán ngồi… vẽ tranh: người trẻ hạnh phúc vì được sống với đam mê - Ảnh 3.

Diễn viên trẻ Hoàng Phong

KIM NGỌC NGHIÊN

“Cả gia đình ai cũng mong mình được xuất hiện trên truyền hình, họ là người luôn ủng hộ và truyền động lực rất lớn cho mình trong cuộc sống. Mình rất biết ơn vì ba mẹ, em trai đã tạo điều kiện để mình được sống với nghề. Với mình khó khăn trong nghề nào cũng có nhưng được làm điều mình yêu thích thì thử thách nào cũng có thể vượt qua được, miễn là chúng ta không bỏ cuộc”, Phong chia sẻ.

Nhận thấy bản thân đam mê với hội họa từ năm 3 tuổi nên cứ có thứ gì trong nhà có thể vẽ được như: gạch, phấn… là anh Từ Quang Hưng (32 tuổi, ngụ Q. Tân Phú), lại miệt mài ngồi vẽ trên tường, trên sân. Vì ở quê nên anh Hưng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng “họa sĩ thì nghèo lắm” vì thế ngay từ nhỏ đã không được gia đình ủng hộ việc theo hội họa. Khi vào THPT, họa sĩ này được gợi ý của những người xung quanh để thi vào ngành kiến trúc của Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) năm 2008.

Từ chuyện thi toán ngồi… vẽ tranh: người trẻ hạnh phúc vì được sống với đam mê - Ảnh 4.

Họa sĩ Từ Quang Hưng bên tác phẩm của mình

NVCC

Sau khi tốt nghiệp và đi làm đến năm 2017 thì gặp nhiều biến cố trong cuộc sống nên anh Hưng quyết định chuyển hướng sang làm giảng viên cho các lớp dạy vẽ. Thi thoảng có thời gian rảnh thì họa sĩ này lại sáng tác tranh. Hiện tại, công việc liên quan đến hội họa này không mang cho anh Hưng sự giàu có nhưng anh được tận hưởng công việc, vui vẻ mỗi ngày.

“Đối với mình vẽ là đam mê, được vẽ là được sống, mình tự tin bản thân không giàu có nhưng vẫn hạnh phúc", anh Quang Hưng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.