Từ chức vì điện

23/06/2010 00:15 GMT+7

Cuối cùng thì trước làn sóng phẫn nộ của người dân, Bộ trưởng Điện lực Iraq Karim Wahid đã nộp đơn từ chức hôm qua. Ông Wahid chịu áp lực rất lớn khi dân chúng tại nhiều khu vực liên tục biểu tình để phản đối tình trạng cắt điện kéo dài trong khi cái nóng khủng khiếp của mùa hè đang hoành hành khắp nơi.

Thời gian qua, chính quyền liên tục cắt điện luân phiên trên khắp nước, đến mức trung bình mỗi ngày người dân chỉ có điện từ 1 đến 5 tiếng đồng hồ, có nơi còn ít hơn, theo hãng tin AFP.

Người dân càng muốn “phát điên” khi thời tiết năm nay nóng bức bất thường với nhiệt độ tại miền Trung và miền Nam lên đến 50oC, có khi vọt tới 54oC. Máy điều hòa và tủ lạnh, những vật dụng bình thường trong cuộc sống, trở nên xa xỉ và chỉ có một số ít người có thể mua máy phát điện và nhiên liệu để chạy máy.

Dân chúng phẫn nộ khi 7 năm sau ngày Mỹ đưa quân vào Iraq, hệ thống điện lực quốc gia vẫn chưa thể bảo đảm nguồn cung cấp điện ổn định cho người dân, bất chấp hàng tỉ USD đổ vào công tác tái thiết và những lời hứa chưa thành hiện thực của chính phủ. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Wahid cho rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. “Vì thế tôi dũng cảm tuyên bố với cả nước quyết định từ chức của mình”, ông nói.

Cuộc chiến của Mỹ và đồng minh với các lực lượng Hồi giáo chống đối tại Iraq chưa biết đến khi nào mới kết thúc, cứ vài ngày thì lại nghe tin tấn công khủng bố khiến hàng chục đến hàng trăm người chết. Nhưng ngay tại một quốc gia còn loạn lạc và khó khăn như vậy, người dân còn không chấp nhận được việc nhà nước không thể bảo đảm cho họ một trong những nhu cầu cơ bản và cấp thiết nhất trong xã hội hiện đại - điện.

Những điều kiện sống cơ bản như điện và nước sạch cùng những quan chức dám nhận trách nhiệm. Đó là những điều mà nhân dân nước nào cũng cần và nhà nước nào cũng phải bảo đảm dù là nước phát triển hay kém phát triển, bất ổn hay hòa bình.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.