Từ bóng đá sinh viên tới thủ môn chuyên nghiệp V-League

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/01/2023 10:47 GMT+7

Bóng đá sinh viên đã rèn luyện thêm kỹ thuật, nuôi dưỡng đam mê để Nguyễn Đình Triệu, cựu sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trở thành thủ môn chuyên nghiệp tại V-League.

Đi qua những thăng trầm

Nguyễn Đình Triệu, 32 tuổi, hiện đang là thủ môn của CLB Hải Phòng - đội á quân giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf V-League 1 năm 2022. Ít người biết, thủ môn này là cựu sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Đến với bóng đá từ khi đang học lớp 11, Đình Triệu từng là thủ môn trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Nam thủ môn quê Thái Bình từng ăn tập ở CLB Hà Nội, từng được triệu tập lên đội U.19 Việt Nam tham gia vòng chung kết U.19 châu Á năm 2010.

Song sau đó, năm 2014, điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, Đình Triệu buộc phải nghỉ chơi bóng để tập trung cho việc học và làm việc ở Vũng Tàu vì muốn có công việc ổn định hơn để lo cho gia đình.

Năm 2017, ở tuổi 26, Đình Triệu trở thành sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Từ đây anh có thêm cơ hội được tham gia các giải bóng đá do khoa và trường tổ chức.

“Một kỷ niệm khó quên là đội bóng của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được vào tới chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc. Tôi sống trong Nam cũng một thời gian dài, ít có thời gian về Bắc. Đợt ấy trời lạnh lắm mà tôi và anh em quen thời tiết trong Nam, ra đến nơi không ai chuẩn bị quần áo ấm nhiều. Đá trên sân cỏ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội mà mấy anh em ở ngoài ai cũng ngồi co ro vì lạnh nhìn rất thương”, Đình Triệu nhớ lại.

Thủ môn Đình Triệu (áo xanh) đến với bóng đá từ lớp 11 và có nhiều thành tích
nvcc

Vừa đi học, vừa làm thêm, tham gia thi đấu ở nhiều giải giúp Đình Triệu có cơ hội được làm quen với nhiều người. Vô tình một người quen giới thiệu Đình Triệu với anh Nguyễn Minh Phương lúc ấy đang là HLV cho CLB Bình Phước.

Sau 2 năm học ĐH, hoàn cảnh gia đình lúc đó cũng khó khăn, Đình Triệu quyết định bảo lưu 2 năm để về thử sức ở Bình Phước. “Thời gian tạm nghỉ bóng đá để đi học, đi làm chưa bao giờ làm tôi mất đi niềm đam mê được đứng ở sân cỏ chuyên nghiệp. Sau thời gian thử việc tôi được ký hợp đồng 2 năm với Bình Phước và tham dự giải bóng đá hạng nhất năm 2020”, Đình Triệu kể lại.

Hết 2 năm hợp đồng ở Bình Phước, chàng trai sinh năm 1991 muốn tìm kiếm thử thách cao hơn ở V-League. Sau khi được giới thiệu thử việc ở CLB Hải Phòng, trải qua hơn 1 tháng thử việc, có lúc Đình Triệu thấy hơi nản và muốn quay về giải hạng nhất. Nhưng gia đình luôn động viên, bản thân anh cũng quyết tâm xem khả năng bản thân mình đạt được đến đâu nên kiên trì và đã được giữ lại.

“Sau khi ký hợp đồng, tôi bắt đầu được chơi những trận đầu tiên ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam. Tôi đã cố gắng hết sức và chỉ tập trung vào bóng đá, cũng có thể một phần do may mắn nên tôi được thoả mãn với đam mê và đạt được mục tiêu của mình. Với nghề cầu thủ nói khó thì không khó, nhưng dễ cũng không dễ. Quan trọng là bạn có đủ niềm tin vào bản thân và chăm chỉ quyết tâm để đạt được ước mơ của mình hay không”, thủ môn quê ở Thái Bình chia sẻ.

Luôn cổ vũ cho đội nhà

Mới đây Đình Triệu cùng CLB Hải Phòng là đội á quân giải V-League năm 2022
nvcc

Nói về Đình Triệu, anh Phan Quốc Cường, chuyên viên phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cũng là cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin của trường cho biết Đình Triệu là một cầu thủ máu lửa, có nhiều dấu ấn trong đội bóng của trường. Với bất cứ ai, được khoác áo cầu thủ trong đội bóng của trường cũng là một niềm vinh dự, tự hào, dấu ấn đáng nhớ thời thanh xuân của mình, dù sau này mình làm công việc gì.

“Dù không theo học tại trường nữa nhưng Đình Triệu vẫn giữ liên lạc với tôi, với HLV đội bóng của trường và nhiều thầy cô, bạn bè sinh viên. Câu chuyện về Đình Triệu cũng được chúng tôi thường xuyên kể cho các bạn sinh viên mới vào trường. Đó là một minh chứng của ý chí, sự nỗ lực của tuổi trẻ”, anh Phan Quốc Cường chia sẻ.

Còn Đình Triệu, là một người được rèn luyện từ bóng đá sinh viên, anh bày tỏ niềm vui khi thấy giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 sắp diễn ra, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đông đảo đội bóng sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng… Đặc biệt, đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng góp mặt.

Thủ môn quê Thái Bình chúc các bạn sinh viên tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thành công
nvcc

“Những giải bóng đá như Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là sân chơi ý nghĩa cho những ai đam mê thể thao, bóng đá, chứ không chỉ những ai muốn theo nghề cầu thủ chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là nơi để các bạn sinh viên được gặp gỡ, giao lưu, kết nối với nhiều người có chung đam mê. Đặc biệt, nếu thể hiện tốt và may mắn, các cầu thủ sẽ lọt vào tầm mắt của các vị huấn luyện viên và có thể sẽ được mời về các câu lạc bộ”, thủ môn của CLB Hải Phòng, từng là sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nói.

Thủ môn 32 tuổi cũng cho hay hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc ở Hải Phòng. Anh sẽ chờ đợi các trận đấu của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam diễn ra ở miền Bắc và cổ vũ cho các đội, đặc biệt là đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. “Với các trận diễn ra ở phía Nam, tôi chắc chắn sẽ xem qua các phương tiện truyền thông để theo dõi và cổ vũ cho các đội”, Đình Triệu nói.

Chàng trai trưởng thành từ bóng đá sinh viên gửi lời động viên tới các cầu thủ sinh viên tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: “Về cách luyện tập, mọi người chỉ cần chăm chỉ. Về tinh thần, các bạn hãy tôn trọng đồng đội của mình và cả đối thủ vì bóng đá là một môn thể thao tập thể. Dù bạn có nhiều kỹ thuật tốt nhưng nếu không biết phối hợp với đồng đội và ứng xử tốt trên sân cỏ thì cũng rất khó để thành công và tiến xa hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.