Từ Báo Thanh Niên, nhiều tấm lòng đến với người dân Cồn Hến giữa dịch Covid-19

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/11/2021 20:46 GMT+7

Từ bài viết "Phong tỏa Cồn Hến vì Covid-19: Người dân chia nhau từng cọng rau" trên Báo Thanh Niên , những ngày qua rất nhiều cá nhân, tổ chức đã chung tay hỗ trợ người dân nơi đây.

Nhiều nhóm chung tay

Anh Hồ Anh Kiệt (ở TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình bài viết trên Báo Thanh Niên đồng thời kết nối với ông Lê Thành Nhân (quê Thừa Thiên - Huế, Tổng giám đốc Công ty bất động sản và đào tạo NTK ở TP.HCM).

Nhóm của anh Hồ Anh Kiệt kết nối để chuyển 30 triệu đồng của anh Lê Thành Nhân giúp người dân Cồn Hến

NVCC

"Ngậm ngùi trước những khó khăn của bà con Cồn Hến vùng bị phong tỏa do Covid-19, tôi đã kêu gọi anh em gốc Huế sống và làm việc tại TP.HCM và Đồng Nai. Sáng thứ bảy vừa rồi, anh Lê Thành Nhân đã ủng hộ ngay 30 triệu đồng để mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ", anh Kiệt chia sẻ.

Ngày 13.11, anh Kiệt cùng anh Trần Văn Chương (ở TP.Huế) đã đến UBND P.Vĩ Dạ (TP.Huế) trao đổi công việc với Bí thư Đảng ủy phường và Chủ tịch UBND P.Vĩ Dạ. Qua kết nối của 2 anh, từ TP.HCM anh Nhân đã trực tiếp chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Vĩ Dạ để hỗ trợ bà con Cồn Hến.

Ngoài việc hỗ trợ bà con Cồn Hến, anh Nhân cũng ủng hộ thêm 30 triệu đồng cho bà con khu vực phong tỏa ở xã Quảng Vinh (H.Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế).

Đội chống dịch P.Vĩ Dạ đưa hàng hóa đến từng hộ dân Cồn Hến

Văn Thắng

Đội chống dịch vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa Cồn hến

Văn Thắng

Nhóm của anh Hồ Anh Kiệt lập hẳn group “Hỗ trợ vùng Cồn Hến - Vỹ Dạ”. Ngoài ra còn có nhóm của nhà báo Vũ Văn Thắng (Báo Sài Gòn Giải phóng), nhóm thiện nguyện ATM gạo của anh Nguyễn Đăng Hậu... kết nối đưa, chuyển về cho bà con Cồn Hến hàng trăm phần quà, gồm gạo, mì gói, dầu ăn... Giáo xứ Phú Hậu còn thức đêm mổ heo làm nhân bánh mì chuyển về cho người dân đang bị phong tỏa.

Nhóm ATM gạo Huế chuyển quà giúp đỡ bà con Cồn Hến đến UBND P.Vĩ Dạ

Đăng Hậu

Cô giáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, giáo viên âm nhạc Trường THCS Phạm Văn Đồng, gói và chuyển những túi quà của gia đình mình gửi vào cho học trò nghèo ở Cồn Hến

B.N.L

Những túi quà đầy yêu thương của gia đình cô giáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt

B.N.L

Ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND P.Vĩ Dạ, cho biết thông qua Ủy ban MTTQ VN P.Vĩ Dạ, đến nay rất nhiều cá nhân, tổ chức đã mang hàng hóa, thực phẩm, thuốc men... đến giúp đỡ bà con Cồn Hến. UBND phường đã kịp chuyển quà đến bà con.

"Trong những ngày tới, UBND phường sẽ tiếp tục nhận và chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, rau, củ vào cho bà con", ông Phương nói.

Người Cồn Hến không đơn độc

Từ trong khu vực phong tỏa, nhà báo Trần Minh Tích (Báo Thương hiệu và Công luận) cho biết: "Người trong khu phong tỏa chia sẻ lẫn nhau, người bên ngoài cũng hướng về Cồn Hến nên bây giờ người dân Cồn Hến không đơn độc với cuộc chiến chống dịch Covid-19".

Hằng đêm, những chuyến xe cấp cứu vẫn xuất hiện để đưa người nhiễm Covid-19 đi cách ly, cấp cứu. Nhưng người dân đã an lòng hơn vì không còn đơn độc trong cuộc chiến chống Covid-19

Minh Tích

Ông Huỳnh Văn Hải (Tổ trưởng Tổ dân phố 13, khu vực Cồn Hến) cho biết khi di chuyển hàng đến cho bà con, ông chảy nước mắt chứng kiến nhiều nhà rất khó khăn, nhưng cũng từ đó mới thấy hết “tình làng nghĩa xóm”. Như trường hợp anh Phạm Ngọc (ở số 43 Ưng Bình, Cồn Hến) đã ra vườn hái hết cà, rau, chuối... đặt trước nhà, mời bà con đến lấy về dùng. Anh “mời” liên tục mấy ngày. Còn Chi bộ tổ 13, chủ yếu là cán bộ hưu trí, cũng gom góp hỗ trợ Tổ phòng chống dịch và kêu gọi các nơi giúp dân.

Bên trong Cồn Hến, những ổ bánh mì được chia nhau vượt qua khó khăn của giai đoạn phong tỏa

Minh Tích

Nhà báo Trần Minh Tích cũng cho biết những ngày qua ông Huỳnh Văn Hải (Tổ trưởng Tổ dân phố 13), thượng úy Phan Văn Huy (Công an khu vực) và 19 người ở Tổ phòng chống dịch đã trực chốt 24/24.

"Những ngày này, cả tổ chống dịch chỉ ở ngoài đường, hết truy vết F1 đến dẫn đoàn y tế xét nghiệm cho bà con rồi chở hàng từ bên ngoài chuyển vào đưa đến tận nhà cho người dân. Họ hy sinh tất cả vì cộng đồng, trong khi gia đình họ cũng khó khăn như mọi người…", anh Tích nói.

Giáo xứ Phú Hậu còn thức làm bánh mì chuyển về cho người dân Cồn Hến

Văn Thắng

Cũng theo anh Tích, ốc đảo này vẫn đang bị phong tỏa, ngoài đường không có bóng người, chỉ có những người mặc trang phục bảo hộ y tế đi lại. Đêm đêm, thi thoảng nghe tiếng còi xe cứu thương đến chuyển người dân nào đó đi cách ly, hoặc cán bộ y tế đến gọi tên ai đó đi test…

"Nhưng bây giờ, người dân Cồn Hến thấy an lòng hơn khi luôn nhận được sự hỗ trợ của những tấm lòng, trái tim yêu thương đang hướng về Cồn Hến", anh Tích chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.