Tủ bánh yêu thương ấm lòng bệnh nhân nghèo

An Dy
An Dy
23/04/2022 07:35 GMT+7

Những chiếc bánh, hộp sữa được đặt ngay ngắn, trang trọng trên các kệ dành tặng những bệnh nhân nghèo sau các ca chạy thận nhân tạo, khiến họ rưng rưng, ấm lòng hơn bao giờ hết.

Những chiếc “Tủ bánh yêu thương” hiện diện tại Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện (BV) Đà Nẵng) những ngày này thực sự là một niềm vui, niềm an ủi đối với gần 300 bệnh nhân (BN) nghèo đang chạy thận nhân tạo ngoại trú tại đây. Tủ bánh có bánh kẹo, sữa, có cả các loại bánh dành cho bệnh nhân ăn kiêng, bệnh nhân tiểu đường...

“Không lo tụt đường huyết nữa !”

Sau 4 giờ đồng hồ lọc máu liên tục, ông D.Q.S (55 tuổi, ngụ xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) kết thúc ca chạy thận trong tình trạng mệt lả người, bụng đói cồn cào. Nhưng khác với mọi khi, ông S. lấy một phần bánh trong “Tủ bánh yêu thương” vừa được đặt tại Khoa Thận nhân tạo với lòng cảm kích như được tiếp thêm năng lượng yêu thương. Đã 12 năm nay, đều đặn 3 lần mỗi tuần, ông S. phải đi từ Duy Xuyên ra Đà Nẵng để chạy thận. Ông cho biết: “Mọi lần phải tự chuẩn bị bánh đem theo, có bữa nhớ bữa quên nên đói lắm. Giờ có tủ bánh được đặt sẵn với nhiều loại bánh, lại còn có cả sữa, rất tiện lợi lại đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng cho những người bệnh thận như chúng tôi. Không sợ bị đói, không lo tụt đường huyết nữa rồi!”.

“Tủ bánh yêu thương” dành cho BN nghèo tại Khoa Thận nhân tạo BV Đà Nẵng

C.T.V

Cũng như ông S., bà N.T.P (58 tuổi, ngụ H.Nông Sơn, Quảng Nam) sống trong xóm chạy thận cạnh BV Đà Nẵng suốt gần 10 năm qua để chạy thận nhân tạo. “Vì đi lại khó khăn nên mỗi lần chạy thận tôi đều được các cô đẩy xe lăn đón lên khoa, cũng không tiện mang theo được gì. Giờ chạy thận xong có thêm tủ bánh, được phát thêm bánh sữa như thế này tôi cảm thấy rất ấm lòng. Được quan tâm chu đáo như thế này tôi thấy khỏe hẳn ra”, bà P. cảm kích.

Mong “tủ bánh yêu thương” được lan tỏa

Ông Nguyễn Đình Quốc, Phó trưởng phòng Công tác xã hội (BV Đà Nẵng), cho biết “Tủ bánh yêu thương” là ý tưởng của các nhân viên y tế đối với BN nghèo, đặc biệt là những BN ngoại trú với hơn 120 lượt lọc máu mỗi ngày tại khoa. Kết thúc mỗi ca lọc máu kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ, phần nhiều các BN đều mệt, nhiều người trong số họ thậm chí đói lả... “Tủ bánh yêu thương” ra đời từ đó với mong muốn động viên tinh thần người bệnh mạn tính, tạo sự quan tâm, gần gũi giữa nhân viên y tế với người bệnh, nhất là những BN nghèo. Cũng theo ông Quốc, vì lịch chạy thận của mỗi BN thường là 3 lần/tuần, mỗi lần người bệnh chạy thận từ 4 - 5 tiếng và kết thúc ca chạy thận thường rơi vào 12 giờ, 16 giờ và 20 giờ. Thời điểm đó, người bệnh đã rất đói và thực sự cần một suất ăn nhẹ ngay sau đó để đảm bảo họ không bị lả.

Điều dưỡng Lê Thị Đài Trang (Khoa Thận nhân tạo) cho biết: “Những bệnh nhân gặp khó khăn, không thể di chuyển thì đã có các nhân viên y tế hỗ trợ họ. Tủ bánh với sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm dành cho BN nghèo thực sự ý nghĩa...”.

Mỗi khi bánh và sữa trên tủ vơi đi thì các chị điều dưỡng lại xếp đầy. “Sau Khoa Thận nhân tạo, chúng tôi tiếp tục triển khai tủ bánh tại Khoa Ung bướu, BN mạn tính... Mong sao những tủ bánh “một miếng khi đói bằng một gói khi no” như thế này được phủ khắp BV để chia sẻ khó khăn với BN nghèo...”, ông Quốc chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.