'Truyền thuyết chàng Sa Mộc' - Sức hút hấp dẫn của cải lương

Hoàng Kim
Hoàng Kim
26/12/2022 07:28 GMT+7

Truyền thuyết chàng Sa Mộc cuốn hút khán giả suốt gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ không nghỉ giải lao, để khi ra về người xem bồi hồi nhận ra cải lương vẫn còn sức hút hấp dẫn trong cơn lốc thị trường.

Vở cải lương Truyền thuyết chàng Sa Mộc (tác giả: Hoàng Song Việt - Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ, Sân khấu Đại Việt sản xuất, công diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang đêm 23.12 vừa qua) là một vở dã sử chuyển tải đậm nét tinh thần hào hùng của dân tộc Việt với những âm vang từ thời xưa cho đến ngày nay. Vì là dã sử, truyền thuyết, nên người ta không xét nét câu chuyện có thật hay không, quan trọng là nó có truyền lửa được cho khán giả, có làm rung động trái tim, thăng hoa thẩm mỹ… Vở diễn đã làm được tất cả những điều đó trong một bối cảnh sân khấu không mấy sáng sủa, khiến người xem xúc động.

Võ Minh Lâm và Tú Sương trong vở Truyền thuyết chàng Sa Mộc

HOÀNG KIM

Câu chuyện kể về thời của Tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ chiến đấu với quân Nam Hán, bảo vệ thành Đại La và dân Việt, cần liên kết với các bộ tộc người thiểu số, trong đó có người Thái do Sa Mộc đang là thủ lĩnh. Những nghi kỵ, tranh chấp trong cung đình, những tình yêu thơ mộng, tình bạn khắng khít, niềm tin giữa chủ tướng và thuộc hạ, câu chuyện gián điệp Nam Hán len lỏi vào chia rẽ nội bộ… được kể với một ngôn ngữ hấp dẫn, đầy màu sắc, tiết tấu nhanh phù hợp lớp trẻ, lời ca, lời thoại cải lương ngọt ngào và đậm chất văn học, được sắp xếp rất phong phú, sinh động. Cái hay còn ở chỗ, tuy tiết tấu nhanh, các tình tiết gọn nhẹ, không lê thê, thiết kế nhiều hành động, nhưng vở diễn vẫn dành những khoảng lặng cho tâm lý nhân vật, cho xúc cảm sâu sắc, để diễn viên thi thố vọng cổ, bài bản, đúng chất tự sự của cải lương, không “giết chết” đặc trưng này.

Điểm sáng nhất của vở diễn là bật lên được bản sắc dân tộc. Lấy bối cảnh bản làng của người dân tộc Thái, nên âm nhạc, điệu múa, trang phục đều mang âm hưởng Thái, đẹp và quyến rũ. Khán giả có cảm giác mình đang dạo chơi ở một miền đất lạ, khám phá dần dần những tinh hoa, vừa mới mẻ nhưng vừa quen thuộc bởi cuối cùng nó vẫn nằm trong hơi thở của cải lương. Rõ ràng cải lương có thể là chính mình nhưng vẫn có thể chở được những màu sắc văn hóa khác.

Võ Minh Lâm trong vai chàng Sa Mộc đẹp như con hổ của rừng núi, với vóc dáng to cao, khỏe khoắn, giọng nói, giọng ca lúc vang rền như vách đá, lúc ngọt ngào thủ thỉ như nước suối uốn quanh, và thanh xuân đến tuyệt vời. Có lẽ thời điểm này không có anh kép nào đủ sắc vóc và nội lực để vào một vai như thế. Bên cạnh đó là những nghệ sĩ tài năng như Tú Sương, Thanh Đông, Phương Cẩm Ngọc, Tô Tiểu Long, Trọng Nghĩa, Cao Thúy Vy… Huy chương vàng cho vở diễn tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2022 khiến người ta tâm phục khẩu phục. Riêng Võ Minh Lâm và Tú Sương đoạt hai huy chương vàng cá nhân rất xứng đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.