Truyền thông Trung Quốc chua xót khi tuyển quốc gia vẫn ‘giậm chân tại chỗ’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/01/2022 15:27 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra thất vọng khi chứng kiến tuyển quốc gia thua 0-2 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 7 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hôm 27.1 và gần như không còn cơ hội tranh vé đến Qatar.

Với trận thua này, tuyển Trung Quốc vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5 bảng B với 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 hòa, 4 trận thua, kém đội đứng thứ 3 (vị trí đá play-off) là Úc đến 9 điểm. Về cơ bản, đội bóng đất nước đông dân nhất thế giới đã không còn cơ hội cạnh tranh suất dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Truyền thông Trung Quốc thất vọng với màn trình diễn của tuyển quốc gia

chụp màn hình

Chứng kiến màn trình đầy thất vọng, giới truyền thông Trung Quốc đã tập trung phân tích trận đấu và cho rằng việc bổ nhiệm HLV Li Xiaopeng không phải là liều thuốc giải cho tuyển quốc gia khi vẫn thua xa tuyển Nhật Bản về mọi mặt. Tờ CNS nhận xét rằng, vẫn còn khoảng cách lớn giữa bóng đá Trung Quốc để hướng đến tấm vé dự VCK World Cup lần thứ 2 sau kỳ giải 2002.

“Bây giờ, thậm chí 4 hay 8 năm nữa, bóng đá Trung Quốc vẫn còn khoảng cách kém xa VCK World Cup. Bổ nhiệm Li Tie rồi thay bằng Li Xiaopeng chẳng qua là một trong nhiều thủ tục nằm trong "vòng luẩn quẩn sa sút” của bóng đá Trung Quốc. Hy vọng trong ngày đầu năm mới, đội tuyển bóng đá nước nhà có thể khởi đầu tốt đẹp và mang lại niềm hạnh phúc cho người hâm mộ trong trận gặp chủ nhà Việt Nam (ngày 1.2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán). Đối với HLV Li Xiaopeng và ban huấn luyện mới được bổ nhiệm, chiến thắng trước Việt Nam được đánh giá thấp hơn cũng là tiêu chuẩn đánh giá thực tế nhất của tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3”, theo CNS.

Tuyển Trung Quốc (trái) bất lực trước sức mạnh của Nhật Bản

afp

Trong khi đó, tờ The Paper nhận định điểm mấu chốt giờ đây của tuyển bóng đá quốc gia là phải thắng Việt Nam trên sân khách ở lượt trận thứ 8 bảng B sắp tới.

“Dù việc hy vọng tranh vé đã bị dập tắt không thể thay đổi, nhưng lẽ nào đội tuyển bóng đá quốc gia lại không thể thắng nổi trận đấu trong ngày đầu năm mới? Đây là nhiệm vụ mà Li Xiaopeng và đội của ông ấy cần phải hoàn thành. Tại vòng loại thứ 3, dù được dẫn dắt bởi Marcelo Lippi, Li Tie hay Li Xiaopeng thì đội tuyển vẫn mắc sai lầm. Thế trận tấn công của đội tuyển Trung Quốc không có điểm sáng. Nói một cách đơn giản, chúng ta đã bỏ qua việc đầu tư bóng đá trẻ và không nhận ra rằng sự sa sút, dẫn đến tình trạng “tụt hậu” như hiện nay”, tờ The Paper đánh giá.

Tờ Beijing Youth Daily cho rằng, cách chơi mới dưới thời HLV Li Xiaopeng có ít tác dụng: “HLV Li Xiaopeng tung ra sân những cầu thủ cũ dưới thời kỳ huấn luyện của Li Tie, thậm chí hầu hết đều đã chính ở 6 lượt đấu đầu bảng B. Trước sự mạnh mẽ của tuyển Nhật Bản, những điều chỉnh kỹ chiến thuật của tuyển Trung Quốc đạt được hiệu quả rất ít, khó có thể thu hẹp khoảng cách về trình độ kỹ thuật với Nhật Bản. Thua tỷ số 0-2 chứng tỏ tuyển Trung Quốc không giải nguy được tình trạng hiện tại. Từ đầu hiệp 2, Li Xiaopeng liên tiếp thay thế Alan, Wei Shihao, Dai Weijun, Liu Yang và Deng Hanwen. Mặc dù những điều chỉnh này không đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng dù gì chúng gửi đi một tín hiệu rằng tuyển Trung Quốc đang tập trung vào tương lai”.

Wu Lei (áo đỏ) mờ nhạt trong trận đấu với Nhật

afp

Tờ Guangzhou Daily cũng có cùng quan điểm như các kênh truyền thông khi nhấn mạnh việc nhân sự, chiến thuật của tuyển Trung Quốc cũ và mới không phải là liều thuốc giải cho đội tuyển quốc gia.

“Dù là cách chơi 3 trung vệ của Li Tie hay 4-2-3-1 của Li Xiaopeng cố gắng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, thì dưới đòn tấn công của tuyển Nhật Bản, đội hình của chúng ta về cơ bản là bất lực. Đánh giá về màn trình diễn ở vòng loại lần này, đội tuyển bóng đá quốc gia khó có thể bứt phá khỏi châu Á trong ngắn hạn, để có thể nghĩ đến tranh suất dự VCK World Cup. Vì vậy, dù Li Tie hay Li Xiaopeng dẫn dắt cũng không thể giải quyết những sai sót của tuyển Trung Quốc. Ngay cả bổ sung cầu thủ nhập tịch, họ cũng khó có thể giúp tuyển quốc gia bứt phá trong thời gian ngắn”, tờ Guangzhou Daily chua xót nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.