Truyền thông Singapore ca ngợi đội nhà là những chú sư tử bất khuất

26/12/2021 06:25 GMT+7

Chủ nhà Singapore dừng chân ở bán kết sau trận thua Indonesia 2-4, nhưng họ nhận được sự tán dương của người hâm mộ và truyền thông nước này bởi đã thi đấu với tinh thần quả cảm, bất khuất.

Thủ môn Singapore Hassan Sunny chơi bất khuất cho đến khi bị thẻ đỏ ở phút 119

AFF

Bị phạt tới 2 thẻ đỏ trong 90 phút thi đấu chính thức và thêm 1 thẻ đỏ ở phút bù giờ, nhưng Singapore vẫn chơi quật khởi trước Indonesia. Chỉ còn 9 người trên sân nhưng họ vươn lên dẫn 2-1, rồi có quả phạt 11 m ở phút 89 lúc trận đấu đang hòa 2-2. Nếu như, Shawal Anuar sút thành công quả phạt 11 m, có thể Singapore đã làm nên điều kỳ diệu với chiến tích vào chung kết trong lúc thua đối thủ đến 2 người.

Cuối cùng, đội chủ nhà phải dừng chân bởi Indonesia đã tận dụng lợi thế để có thêm 2 bàn thắng ở hiệp phụ thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Sau trận đấu, tờ Channel News Asia bày tỏ: “Các tuyển thủ Singapore họ đã chiến đấu như những chú sư tử mạnh mẽ. Đối mặt với những quyết định khó hiểu của trọng tài, chỉ còn 9 người ở thời gian đá chính thức, nhưng họ đã chiến đấu, đã phòng ngự lăn xả, bất chấp thân thể, bay người phá bóng trên vạch vôi… Đội quân của HLV Tatsuma Yoshida đã bị loại, nhưng họ có thể ngẩng cao đầu, bởi các cổ động viên đã bày tỏ sự tri ân họ sau trận đấu như những chiến binh quả cảm. Các chú sư tử đã gầm vang trong buổi tối Giáng sinh đáng nhớ”.

Singapore (áo xanh) chiến đấu kiên cường dù bị mất người

AFF

Tờ Today Online cũng có bài tán dương tinh thần thi đấu của tuyển Singapore: “Những chú sư tử đã đổ gục xuống sân sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ mệt mỏi vì thất bại và kiệt sức , nhưng đầu ngẩng cao đầu và tin vào tương lai tươi sáng hơn với những gì đã thể hiện. Đội tuyển Singapore đã chinh phục người hâm mộ, bởi mọi người đã nán lại và tưởng thưởng những tràng pháo tay kéo dài không dứt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.