0
Tại trường quay Gương mặt showbiz, Trịnh Thăng Bình mạnh dạn hỏi ý "tú bà" Lê Giang nhờ hùn tiền cho một dự án web-drama mới. Những tưởng sẽ bị trêu, không ngờ Trịnh Thăng Bình lại nhận được cái gật đầu căng đét.
2
Đa số các cặp đôi chia tay rồi thường còn chẳng thể nhìn mặt nhau. Nhưng Trịnh Thăng Bình - Liz Kim Cương vẫn đồng hành trong các dự án.
0
Đây là chủ đề của chương trình Cà phê sách và độc giả số 1, diễn ra vào 9 giờ ngày 7.11 tại Thư viện Cà phê thứ bảy trẻ (264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM).
0
Chuỗi chương trình nằm trong sự kiện Ai nhớ Tố Như… được tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du (1820 - 2020), diễn ra từ ngày 29 - 31.10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).
0
Sau những phát ngôn của đạo diễn Mai Thu Huyền gây tranh cãi về việc sử dụng chữ Quốc ngữ trong phim và cho rằng chữ Hán và Nôm giống nhau, nhà sản xuất phim Kiều và chính đạo diễn đã lên tiếng.
0
Tại chương trình kỷ niệm 200 ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, nhiều học sinh hào hứng khi có màn hóa thân thành các nhân vật trong Truyện Kiều.
0
Mẫu tem đang phát hành tại Pháp lấy từ nguyên bản bức tranh lụa vẽ Kiều của nữ họa sĩ Ngọc Mai, sinh trưởng tại Sài Gòn - hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM, vừa được trưng bày và công bố trong triển lãm Truyện Kiều và các bản dịch tại Paris.
1
Sáng 1.9, nhà thơ, dịch giả Dương Tường đã vượt qua ca mổ bắt vít định vị do rạn xương sống sau cú ngã cách đây vài hôm.
2
Là người tự học ngoại ngữ, tự học dịch, dịch giả Dương Tường được đánh giá là người có công trong văn học dịch VN. Ông luôn gắn mình với những tác phẩm lớn.
2
Mong muốn học sinh hứng thú và yêu thích môn ngữ văn nhiều hơn, cô giáo đã dạy Truyện Kiều bằng cách... hát cải lương, khiến nhiều em thích thú.
0
Ballet Kiều - tác phẩm ballet đầu tiên chuyển thể từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, niềm tự hào của văn học Việt - đang trên sàn tập để lên sân khấu Nhà hát TP.HCM vào tháng 6 và Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 8 tới.
1
Cuốn Kiều in Dương Tường’s version, bản chuyển ngữ tiếng Anh Truyện Kiều (Nguyễn Du) của dịch giả Dương Tường, vừa 'ra lò'. Dương Tường hạnh phúc đón 'đứa con' được 'thai nghén' trong suốt 2 năm, lúc mắt ông đã không còn nhìn được nữa.