Trước 'giờ G' thi vào lớp 10: Nhiều gửi gắm yêu thương của các thầy cô

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
16/06/2022 13:03 GMT+7

Chỉ còn 2 ngày nữa học sinh Hà Nội sẽ bước vào "chảo lửa" kỳ thi lớp 10. Rất nhiều yêu thương, động viên và nhắn nhủ của thầy cô trường THCS gửi tới thí sinh trước ngày thi.

Vỡ òa cảm xúc trong tiết học cuối

Buổi học cuối cùng của học sinh khối 9 tại Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ) đã diễn ra tưởng như mọi ngày nhưng lại gây bất ngờ ở những phút cuối. Sau 3 tiết học nghe thầy cô dặn dò lần cuối, các con vệ sinh lớp học thân thương của lớp mình lần cuối, ý thức đến những khoảnh khắc cuối cùng...

Tan lớp, các con lặng lẽ trở về và vỡ òa cảm xúc khi dưới sảnh, những chiếc background với lời tạm biệt, chúc các con thành công cùng hình trái tim khổng lồ, nơi dành cho các con viết "lời ước nguyện", đã được thầy cô dựng trong tiết học cuối để giữ bí mật đến phút chót. Những món quà được xếp ngay ngắn để chờ trao tận tay cho từng con.

Một chiếc background với hình trái tim khổng lồ, nơi dành cho các con viết "lời ước nguyện", đã được thầy cô Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ) dựng trong tiết học cuối

CVA

Các thầy cô trong ban giám hiệu, các thầy cô dạy lớp 9, ban phụ trách, bác giám thị, cô văn phòng đang chờ các con với những chiếc móc khóa xinh xinh hình logo của trường, gửi tới các con lời chúc sức khỏe, chúc cho sự bình tĩnh, sáng suốt và may mắn cho một kỳ thi quan trọng sắp tới, trước khi các con bước chân ra khỏi cổng trường.

Có những nụ cười, và tất nhiên có cả những giọt nước mắt. Nhưng trên hết đó là sự yêu thương giữa các thầy cô và các con trong suốt 4 năm qua. Thầy hiệu trưởng, các cô hiệu phó trực tiếp ký tên mình lên chiếc áo học trò theo đề nghị của các con.

Thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng nhà trường, nhắn nhủ giản dị tới học trò của mình: "Vài tháng nữa các con sẽ khoác lên mình bộ đồng phục mới ở một ngôi trường mới, nhưng chiếc móc khóa xinh xinh này vẫn sẽ ở bên các con, như tình cảm của nhà trường dành cho các con vậy. Tạm biệt 2k7. Chúc các con thành công!".

Học sinh selfie cùng cô Hiệu phó

CVA

Các thầy cô ở Trường THCS Thăng Long (Q.Ba Đình) thì gửi tới học trò 2k7 lời nhắn nhủ: "Chỉ ngày mai, ngày kia nữa thôi, các con sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời mình. Thầy cô hiểu và chia sẻ về những vất vả, nhọc nhằn, những áp lực căng thẳng mà các con đang trải qua. Hãy biến những áp lực, những khó khăn trở thành động lực để các con bước tới! Hãy mạnh mẽ, vững bước, lên đường chinh phục những giấc mơ của mình!",

Cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ, cũng gửi gắm: "Dù mai đây các em sống ở phương trời nào, các em hãy đừng quên lời hẹn với mái trường là sẽ dùng việc học của mình để sống một cuộc đời có ích và biết giúp đỡ người khác.... Các thầy cô và nhà trường luôn yêu nhớ và dõi theo những bước đi của các em...".

Không tẩm bổ quá đà, không chơi môn thể thao dễ chấn thương...

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Q.Đống Đa), thì dặn dò tỉ mỉ từ việc chăm lo cho sức khỏe, tâm lý đến kỹ năng làm bài thi....

Ví dụ, về ăn uống, thầy Cường nhắc các con giữ chế độ ăn bình thường, "không cần tẩm bổ gì quá đà kẻo lại đau bụng, ngộ độc thức ăn, cơ thể không thích ứng được".

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh

T.N

Một việc làm cực kỳ quan trọng, đó là tạo lập lại nhịp sinh học. Khi không đến trường hàng ngày nữa, nhiều học sinh có thói quen học khuya, ngủ ngày, thậm chí ngủ tới 9, 10 giờ. Từ thời điểm này cần thiết lập lại, học không quá khuya, thức dậy sớm, thể dục thể thao nhẹ nhàng, ăn sáng, thực hiện ôn tập các môn học trong khung giờ giống với khung giờ thi.

Tỉ mỉ hơn, thầy Cường còn dặn học sinh cần tập thích ứng cho những khung giờ đó không có điều hòa nhiệt độ mà chỉ là quạt điện; không nên chơi các môn thể thao dễ chấn thương như bóng đá, bóng rổ,... thay vào đó, hãy vận động bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng để giữ sức khỏe và cơ thể lành lặn khi bước vào kỳ thi.

Không ôm đồm ôn tập, tạm xa mạng xã hội

Những ngày cuối học sinh không nên ôm đồm và quá lo lắng, các em nên đọc lại các chuyên đề mà thầy cô đã dạy. Đọc chậm và ghi nhớ lại những lưu ý về cách trình bày mà thầy cô đã dạy kết hợp với đọc lại sách ôn tập, sách giáo khoa.

Trong mỗi ngày sắp đến ngày thi, nên phân chia thời gian để có thể ôn tập được các môn văn, toán, ngoại ngữ, môn chuyên, không nên dành thời gian quá nhiều cho một môn.

Thầy Nguyễn Cao Cường còn nhắc nhở: việc trao đổi trên mạng xã hội, xem đáp án, trao đổi với bạn bè bài đã thi … không giúp cho bài đã thi đạt điểm cao hơn mà thậm chí làm cho tâm lý của học sinh hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng xấu đến môn thi tiếp theo.

Những cái ôm và giọt nước mắt nghẹn ngào trong buổi học cuối của cô trò Trường THCS Chu Văn An

CVA

Vì vậy, thi xong các môn, học sinh không nên tìm kiếm và trao đổi về đáp án của môn thi mà hãy tạm xa mạng xã hội, báo điện tử, không trao đổi với bạn bè… cần nghỉ ngơi để tập trung cho môn thi tiếp theo. Điều này cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định về tâm lý.

Thầy Cường bày tỏ hy vọng rằng những chia sẻ trên giúp ích được một chút cho các con trong việc ôn và thi vào lớp 10 THPT sắp tới và chúc các con gặp nhiều may mắn, thi tốt, đạt điểm cao, đỗ vào trường THPT mà mình yêu thích!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.