Trung thu chia sẻ yêu thương

10/09/2022 06:08 GMT+7

Tối 9.9, tại công viên văn hóa Đầm Sen, gần 500 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã có một đêm trung thu ngập tràn tiếng cười, quà bánh và những ấn tượng khó phai.

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên (Saigontourist Group), Thành đoàn TP.HCM, các quận, huyện Đoàn trên địa bàn TP.HCM tổ chức. Toàn bộ kinh phí chương trình do Saigontourist Group tài trợ.

Các em chọn thức ăn tại phố ẩm thực

độc lập

Chung tay lo hội trung thu

Ông Nguyễn Đông Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban tổ chức Saigontourist vì cộng đồng, phát biểu khai mạc chương trình: “Ngày hội trung thu năm nay diễn ra trong không khí thật vui tươi, ấm áp. Có được thành công này, thay mặt Saigontourist Group xin cảm ơn Báo Thanh Niên, Thành đoàn TP.HCM, các quận huyện Đoàn cùng các đơn vị thành viên đã đồng hành, tổ chức chương trình”. Nói với các em thiếu nhi tham dự, ông Nguyễn Đông Hòa mong các em sẽ có một kỷ niệm thật vui của ngày hội trung thu và cố gắng học thật giỏi để ba mẹ vui lòng.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: “Đây là một đêm rất đặc biệt, bởi Báo Thanh Niên phối hợp cùng Saigontourist và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị đồng hành, dành tình cảm cho gần 500 trẻ mồ côi để có một đêm trung thu đầm ấm hạnh phúc”.

Đến dự đêm hội với các em có: Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; Ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng T.Ư Đoàn - Trưởng phòng Công tác Đoàn phía nam; Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM; Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; Ông Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; Ông Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group cùng đại diện các đơn vị thành viên của Saigontourist Group.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho biết, đại dịch Covid-19 xảy ra năm 2021 đã gây ra tổn thất nhiều nhân mạng tại TP.HCM, để lại nhiều đau thương mất mát, nhiều trẻ mồ côi vì thiếu người chăm dưỡng. Sau gần 1 năm phát lời kêu gọi cộng đồng chung tay qua Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đến nay Báo Thanh Niên đã thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp cho 1.700 trẻ mồ côi với số tiền hơn 4 tỉ đồng, tiến hành ký kết với các nhà hảo tâm để bảo trợ cho hơn 200 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi với số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Trung thu ấm áp tình thương của các em thiếu nhi mồ côi vì dịch bệnh Covid -19

“Trong các em dự hội trung thu đêm nay, có những em chưa nhận được bảo trợ từ chương trình, sắp tới Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này, kêu gọi bạn đọc, cộng đồng cùng chung tay để có thêm nhiều em được nhận bảo trợ, giúp các em và gia đình có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Chúng tôi tin rằng, hành trình nhân ái này sẽ thắp sáng niềm tin, nâng đỡ các em bước tới tương lai”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ với các em và các bậc phụ huynh.

Chị Lê Thị Thanh Bình cùng 2 bé Bảo Hà - Nhã An (mồ côi bố do Covid-19) chụp ảnh trong ngày hội trung thu do Báo Thanh Niên cùng Saigontourist Group, Thành đoàn TP.HCM, các quận, huyện Đoàn trên địa bàn TP tổ chức

Ngọc Dương

Náo nức khi lần đầu được đi Đầm Sen

Với tinh thần mang đến cho các em thiếu nhi một ngày vui chơi thỏa thích, Ban tổ chức chương trình đã đóng cổng Công viên văn hóa Đầm Sen, không phục vụ du khách, chỉ phục vụ các em thiếu nhi tham gia chương trình.

Cần chăm sóc các trẻ lâu dài, thường xuyên và chu đáo

Bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ tại đêm hội trung thu 2022: “Sau 1 năm từ ngày đại dịch Covid-19 bùng phát, hôm nay, trong đêm hội trung thu, chúng ta bùi ngùi nhớ lại những đau thương, mất mát mà đại dịch để lại. Đặc biệt, đối với những trẻ không may mất đi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ thì đó là nỗi đau quá lớn. Vết thương này sẽ hằn sâu và còn lâu mới phai mờ đối với các em. Chúng ta có mặt hôm nay, mang đến cho các em đêm trung thu vui vẻ này, góp một phần nhỏ xoa dịu nỗi đau của các em. Nhưng về lâu dài, cần phải quan tâm, chăm sóc các em một cách thường xuyên, chu đáo… Không chỉ gia đình, nhà trường mà còn của tất cả các cơ quan, đoàn thể, nhất là các đơn vị truyền thông cùng chung tay để mang đến cho các em sự chăm sóc về vật chất, lẫn tinh thần”.

Lúc 15 giờ 30, đúng thời gian trong thư mời, ông Hàn Hữu Nghĩa và bà Phùng Tú Lan (nhà ở cư xá Phú Lâm, Q.6) là ông bà ngoại của 3 bé: H.N.T (sinh năm 2012), H.N.X (2017), H.Q.H (2018) đã tranh thủ đưa các cháu đến công viên Đầm Sen để dự trung thu. “Nghe được đi Đầm Sen, tụi nhỏ thích lắm, cứ hỏi ông bà ngoại hoài là khi nào được đi. Nên đúng giờ là đưa các cháu đi, chứ ở nhà cũng không yên”, bà Lan chia sẻ.

Mẹ của các cháu ngoại bà Lan là chị Hàn Ngọc Bích (sinh năm 1993) đã mãi mãi ra đi vì Covid-19 khi tuổi đời còn rất trẻ. Ba của các cháu thì bỏ đi từ lâu. Giờ đây, vợ chồng ông Nghĩa nuôi dưỡng 3 cháu. Hằng ngày, ông chạy xe ôm, bà Lan bán hàng ăn trước nhà thuê. “Thấy vợ chồng tôi vất vả, tuổi già, còn phải nuôi 3 cháu, nhiều người hỏi xin các cháu làm con nuôi hay đề nghị đưa vào các mái ấm nhưng chúng tôi còn nước còn tát”, bà Lan tâm tình.

Lần đầu được đi Đầm Sen, 3 trẻ thỏa thích chơi đùa ở khu trò chơi trẻ em, rồi được ăn uống từ các gian hàng ẩm thực do các cô chú trong công viên Đầm Sen phục vụ, tham gia chơi các trò chơi dân gian nên miệng luôn nở nụ cười. Ông bà ngoại thấy các cháu như vậy, cũng vui theo.

Cảm ơn vì sự ấm áp dành cho các con

Trong khi đó, anh Tăng Nguyễn Duy An, tạm trú ở phòng trọ tại P.3, Q.Gò Vấp, cũng rất vui khi đưa con gái T.H.A (8 tuổi, lớp 3) bằng xe máy đến dự đêm hội. Anh cho biết T.H.A đã vượt qua cơn sốc khi mất mẹ, học rất chăm chỉ và đạt danh hiệu xuất sắc. Hơn 1 năm trước, dịch Covid-19 đã cướp đi người vợ trẻ của anh là chị N.T.K.P khi đang mang thai con gái nhỏ 7 tháng tuổi trong bụng. Với tất cả nỗ lực nhưng các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cũng chỉ mổ cứu được con gái út bé bỏng, còn vợ anh thì… Nay cháu nhỏ cũng vừa tròn 1 tuổi, ba cha con ở cùng bà nội tại phòng trọ, ngày ngày anh chạy xe ôm công nghệ để nuôi cả gia đình.

“Cảm ơn Báo Thanh Niên và tất cả mọi người đã dang tay giúp đỡ con tôi và các con trẻ trong những tháng ngày dịch giã đau thương vừa qua. Hôm nay đưa cháu đến đây, tôi và cháu lại một lần nữa thêm xúc động, khó nói hết lòng mình, con vừa được chơi vui, được ăn những món ngon, còn được dự xem văn nghệ, được nhận quà”, anh An trải lòng.

Trong đêm trung thu, mỗi trẻ tham dự nhận được quà gồm: 2 bánh trung thu Đồng Khánh, 1 lồng đèn, 10 cuốn tập, 1 phong bì 300.000 đồng, 1 phiếu ăn trị giá 200.000 đồng, mỗi phụ huynh đi kèm được mời 1 suất ăn tối. Tổng trị giá mỗi phần quà là 850.000 đồng.

Chương trình trung thu lần này nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày hội trung thu” do Saigontourist Group thực hiện (Ngày hội trung thu 2022 là ngày hội trung thu lần thứ 16). Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tài trợ của nhiều đơn vị, gồm: Công ty TNHH MTV truyền hình cáp Saigontourist; Công ty liên doanh hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC); Khách sạn Đệ Nhất; Công ty cổ phần Quê Hương; Công ty cổ phần Bông Sen; Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle; Khách sạn Cửu Long; Công ty liên doanh khách sạn Saigon Inn; Khách sạn Đồng Khởi; Khách sạn Hoàn Cầu; Khách sạn Kim Đô; Khách sạn Thiên Hồng; Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist; Khách sạn Đồng Khánh; Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( Vietinbank); Công ty CP dịch vụ du lịch Phú Thọ; Công ty CP dịch vụ du lịch Chợ Lớn; Khách sạn Bến Thành.

Em N.P.Y.Tr (12 tuổi, lớp 7, ngụ P.7, Q.Gò Vấp) ở cùng mẹ và 2 anh chị của mình (lớp 9 và lớp 11), chung với gia đình các dì ở nhà bà ngoại. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Quý, cho biết nhiều năm trước chồng chị là anh N.T.N bị tai biến nằm một chỗ, hằng ngày chị phụ giúp việc nhà cho người ta, gồng gánh lo cho cả gia đình. Tháng 8 năm ngoái, anh N. bị nhiễm Covid-19 rồi mất, cả gia đình hụt hẫng, chới với. Hơn một năm nay, việc làm bấp bênh không đủ lo cho cả nhà, gia đình chị phải nhờ sự sẻ chia thêm của bên ngoại.

“Thiếu thốn nhiều bề, nhưng phải gắng vượt qua, lo cho các con ăn học. Việc vui chơi với các cháu vì vậy cũng phải đong đếm chi li. Nay được mời dự chương trình trung thu của Báo Thanh Niên cùng các đơn vị phối hợp tổ chức cho cháu cùng các bạn khác tại Đầm Sen, không chỉ cháu mà gia đình tôi rất vui, vì cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương của mọi người dành cho những cháu nhỏ quá ý nghĩa!”, chị Quý bộc bạch.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM và bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao quà cho các em

Ngọc Dương

Đưa 2 con gái là H.N.B.T (6 tuổi, lớp 1) và H.T.C.T (3 tuổi) tới dự lễ khá muộn, chị Trịnh Thị Thanh Hằng (thuê nhà trọ ở P.16, Q.8) cho biết từ khi chồng mất, một mình chị vất vả nuôi con bằng thu nhập ít ỏi từ lao động tự do hằng ngày của chị, thời gian chăm lo cho các con rất ít. “Hơn 5 giờ mới xong việc, tôi trở về nhà đón vội các cháu đi chơi ngay cho kịp. Các cháu thích lắm, cứ mong tới hôm nay được đi chơi. Thật lòng, từ khi ảnh mất, việc vui chơi của các cháu cũng hạn chế nhiều. Khi nhận được thư mời dự chương trình, tôi và các cháu rất vui, vì đây là lần đầu tiên các cháu dự đêm trung thu ở Đầm Sen, lại được tổ chức chu đáo, tận tình, nên mẹ con tôi chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả”, chị Hằng xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.