Trung Dân bức xúc trước lối sống ích kỷ 'ngoài sạch trong bẩn'

24/09/2022 07:46 GMT+7

Nghệ sĩ Trung Dân gay gắt phản ánh lối sống ích kỷ 'ngoài sạch trong bẩn' trong tập 158 Cười cùng bác Ba Phi.

Trung Dân gửi gắm nhiều thông điệp về cuộc sống trong chương trình Cười cùng bác Ba Phi

btc

Trong tiểu phẩm, diễn viên Phương Lan vào vai Thảo - cô gái vô ý thức, sống tùy tiện. Dù sở hữu ngoại hình xinh xắn, luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thơm tho sạch sẽ nhưng cô lại thường xuyên xả rác bừa bãi. Trong một lần vừa ăn chôm chôm vừa vứt vỏ dọc xóm trọ, Thảo vô tình đụng trúng cô hàng xóm (Thị Hường đóng) đang đổ rác. Bị rác chạm vào chân, Thảo tức giận mắng hàng xóm xối xả mà không hề nhớ rằng mình cũng vừa có hành động tương tự.

Khi cả hai đang cự cãi, bác Ba Phi (Trung Dân) bất ngờ xuất hiện. Như tìm thấy cứu tinh, cô hàng xóm liền mách tội Thảo với bác Ba Phi, khẳng định cô gái luôn thơm tho sạch sẽ này thực chất sống rất lôi thôi, bừa bãi. Tuy nhiên, Trung Dân nửa tin nửa ngờ vì không nghĩ rằng Thảo có thể có hành động đối lập bề ngoài như vậy.

Trung Dân khó chịu trước hành động xả rác bừa bãi của Phương Lan

btc

Vài ngày sau, dù bị hàng xóm và bác Ba Phi bắt tận tay hành động lén vứt rác trước cửa phòng nhưng Thảo vẫn không hề hối lỗi. Thảo lý luận rằng mỗi ngày vứt một ít rác sẽ khiến người thu gom cực khổ, chính vì thế cô mới dồn trước cửa phòng 1 tuần vứt 1 lần. Hơn nữa cô rất ghét mùi rác thải, không thể để rác trong phòng nên mới vứt ra ngoài cửa. Lời giải thích "trời ơi đất hỡi" của Thảo khiến hàng xóm lẫn bác Ba Phi đều lắc đầu ngao ngán. Dù Trung Dân hết lời khuyên bảo nhưng Thảo chỉ vâng dạ lấy lệ chứ không hề có ý định làm theo.

Nhiều ngày trôi qua, rác trước cửa phòng Thảo chất thành "núi" khiến ruồi nhặng bu quanh, môi trường ô nhiễm. Quá bất bình, cô Nhã (Y Von) - chủ xóm trọ quyết định gõ cửa nhắc nhở. Sau 1 tiếng đồng hồ Thảo mới xuất hiện, vừa mở cửa mùi hôi trong phòng bốc ra khiến người xung quanh ngã ngửa.

Nhân vật của Phương Lan phải trả giá bằng bệnh tật, bị người yêu bỏ vì lối sống ích kỷ của mình

btc

Khác với bộ dạng xinh đẹp thường ngày, Thảo nhếch nhác khóc than vì ở dơ nên bị người yêu bỏ rơi, chặn liên lạc. Thêm vào đó, nhốt mình trong căn phòng mất vệ sinh nên cô đã bị bệnh. Lúc này, Thảo mới chịu thừa nhận bản thân đã sống quá ích kỷ, chỉ sạch sẽ bản thân còn mặc kệ người xung quanh. Cô mong hàng xóm láng giềng tha thứ và hứa sẽ sống có ý thức hơn.

Qua tiểu phẩm, Trung Dân cùng các diễn viên muốn gửi tới thông điệp sạch sẽ cho mình thôi chưa đủ mà còn phải sạch sẽ cho cả cộng đồng xung quanh. "Mình làm đẹp, sạch sẽ cho bản thân mình chưa đủ, xung quanh mình cũng phải sạch nữa. Vì người ta nhìn cái đó để đánh giá lối sống của từng con người", nam nghệ sĩ nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.