Trung Dân bức xúc nạn lợi dụng ‘giải cứu nông sản’ để trục lợi

23/12/2021 09:49 GMT+7

Trong tập 40 của chương trình Cười cùng bác Ba Phi , nghệ sĩ Trung Dân lên án hành vi ép giá nông sản của một bộ phận thương lái.

Trong vai người thu mua dưa, Phương Dung nhận được hàng loạt cuộc gọi “giải cứu nông sản” từ các chủ vườn. Lợi dụng thời cơ nông sản không tìm được đầu ra, bà ngã giá 2.000 đồng/kg dưa kèm theo nhiều lời “hù dọa” về tình hình thị trường khiến nông dân lo lắng.

Là người chứng kiến câu chuyện, “bác Ba Phi” Trung Dân bức xúc lên tiếng trước hành vi này. Ông thẳng thắn nhắc nhở bà hàng xóm: “Thu mua thì lên giá cho người ta một chút, làm gì mà mua chỉ còn 2.000 đồng/kg. Người ta lỗ chết luôn. Phi thương bất phú, không buôn bán thì không làm giàu được. Chỉ có người nông dân là lỗ thôi, chứ thương lái như bà sao mà lỗ được. Bà tham quá”.

Trung Dân tranh cãi với Phương Dung vì chuyện thương lái ép giá nông sản

BTC

Đáp lại, Phương Dung biện hộ rằng mình chỉ là người trung gian giúp “giải cứu nông sản”. Sự việc đi đến cao trào khi nhân vật Cao Thái Tí (Hải Vót đóng) xuất hiện. Dù sống ở miền quê nhưng anh chàng rất sành công nghệ và là người có sức ảnh hưởng trên mạng. Nghe hai người tranh cãi, Cao Thái Tí liền can ngăn và mạnh dạn hé lộ sự thật về “chiêu trò” của Phương Dung.

Anh nói: “Cô ấy biết tôi được yêu mến trên TikTok nên kêu tôi làm clip, kêu gọi cư dân mạng mua dưa ủng hộ bà con. Đổi lại, cô ấy sẽ trả hoa hồng theo phần trăm cho tôi. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Dù tôi còn nhỏ nhưng biết đâu là đúng, đâu là sai”.

Nghệ sĩ Trung Dân bức xúc trước hành vi ép giá nông sản của “thương lái” Phương Dung

BTC

Trước sự việc, Trung Dân bất bình, ông liền nhờ Cao Thái Tí kêu gọi các nhà vườn đến làm sáng tỏ vấn đề. Nghe xong, Phương Dung vô cùng hoang mang, tỏ ra lo lắng vì hành vi trục lợi này.

Tại đây, “bác Ba Phi” cũng nhắc lại chuyện tình làng nghĩa xóm khiến bà áy náy: “Con trai của bà bị nhồi máu cơ tim, nằm một chỗ. Thấy thế, anh Hải đã cõng con bà chạy trên bờ đê mấy cây số để đến chỗ cấp cứu. Vậy mà bà còn ép giá dưa khiến ảnh lỗ nặng nhưng người ta vẫn chấp nhận vì “của đổ thì hốt”. Đến tận bây giờ, bà vẫn không nghĩ tình làng nghĩa xóm, vẫn ép giá người khác để họ ngày càng nghèo khó. Sống như vậy có được không?”.

Đáp lại, "thương lái" Phương Dung ăn năn hối lỗi: “Cái tham làm mắt tôi mờ vì thấy kiếm tiền dễ quá”. Nghệ sĩ Trung Dân cũng nhắn nhủ thêm: “Ngoài tiền phân bón, tiền thuốc… người nông dân phải bỏ bao công sức, chăm sóc ngày ngày mới thu hoạch được trái ngọt. Làm nông dân là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trăn trở nhiều thứ”. Nghe xong, Phương Dung quyết định nâng giá thu mua cũng như gửi lại một khoản tiền để hỗ trợ những nhà vườn bà từng ép giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.