Trong 'quan tài bay' 737 MAX, phi công, hành khách 'chẳng có chút cơ may nào'

31/10/2019 15:06 GMT+7

Ngày 29.10, 1 năm sau tai nạn máy bay Lion Air - 1 trong 2 thảm họa hàng không liên quan đến dòng máy bay 737 MAX khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng, Dennis Muilenberg, CEO của Boeing , lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm.

Ngày 29.10, Dennis Muilenberg, CEO của Boeing, ra trả lời chất vấn trước quốc hội Mỹ.
Ông Muilenberg nói: "Chúng tôi có thể, và phải làm tốt hơn. Các tai nạn đó đã thách thức, buộc chúng tôi thay đổi. Chúng tôi đã gây ra lỗi lầm, và chúng tôi đã làm nhiều điều sai".

Tuy nhiên, các nghị sĩ không nhẹ tay với Boeing và bức xúc vì ông Muilenberg không cung cấp đủ thông tin.

Thân nhân các nạn nhân trong 2 vụ rơi máy bay cầm di ảnh đến phiên điều trần của CEO Boeing

Reuters

Ngày 30.10, Nghị sĩ Steve Cohen giáng cơn thịnh nộ xuống CEO Boeing:
"Ông nói ông chịu trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây nghĩa là gì - ông có bị trừ lương không? Liệu ông có đi làm không lương từ hôm nay cho đến khi nào giải quyết được vấn đề không? Những người thân của họ sẽ không quay trở lại, họ mất rồi. Vậy mà ông vẫn nhận lương".
Ông Muilenberg trả lời: "Thưa nghị sĩ, với tôi đây không phải là vấn đề tiền bạc".
Ông Cohen tiếp lời: "Ông không có trách nhiệm? Ý ông là hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm chăng?".
CEO Boeing sau đó nói: "Thưa ngài nghị sĩ, tôi chịu trách nhiệm thưa ngài". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.