Trộm cướp rình rập ở cây xăng

03/08/2013 11:00 GMT+7

Nhiều người khi mở cốp xe đổ xăng mất cảnh giác đã bị kẻ gian trà trộn lấy trộm bóp tiền, túi xách, thậm chí bị chúng giật ba lô tẩu thoát ngay giữa ban ngày.

Trộm cướp rình rập ở cây xăng

Nhiều người đi xe tay ga, mở cốp xe chờ đổ xăng là con "mồi" của các tên trộm cướp - Ảnh: Hải Nguyên

Nạn nhân N.T.B (26 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) kể: “Giữa tháng 11.2012, tôi đến nhà chị ở Q.2 lấy 14 triệu đồng và chiếc máy ảnh để trong ba lô. Trên đường về khi tới cây xăng tại Phan Đăng Lưu - Nguyễn Kiệm thì tấp vào đổ xăng. Đang loay hoay thì có một thằng lao tới giật ba lô của tôi rồi nhảy lên xe Wave của đồng bọn bỏ chạy. Tôi nổ máy xe đuổi theo nhưng không kịp”.

 

Người dân cần cảnh giác

Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ Công an TP.HCM khuyến cáo: “Phải chú ý đến tài sản có giá trị để trong cốp xe hoặc cất giữ trong người bởi vì khi đổ xăng, cốp xe được mở ra, đó là cơ hội cho kẻ gian dễ dàng lấy cắp, cướp giật. Chủ cây xăng cũng nên thuê lực lượng bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự tại vị trí giao dịch để tránh xảy ra trộm cướp; đồng thời gắn camera nhằm phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan công an sau này khi xảy ra trộm, cướp". Theo vị này, Công an TP sẽ gửi thông báo cho công an các quận, huyện tuyên truyền để chủ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tăng cường lực lượng bảo vệ; đồng thời dán thông báo khuyến cáo người dân đến đổ xăng biết đề phòng, cảnh giác kẻ gian.

Đàm Huy

Hà Nhiên (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Hùng Vương) trên đường đi học về ghé vào cây xăng nằm trên xa lộ Hà Nội (P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM) mở cốp xe chưa kịp đổ xăng thì phát hiện mất ví. “Lúc đó rất nhiều xe, em cũng mở cốp chờ tới lượt mình nên không để ý. Đến khi thấy 2 thanh niên rồ máy xe bỏ chạy, em nhìn lại thì không thấy cái ví ở đâu nữa”, Nhiên kể.

Khoảng 21 giờ ngày 26.7, Đặng Văn Mẫn (23 tuổi) đổ xăng tại một cây xăng trên đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp) cũng bị một thanh niên lợi dụng sơ hở... thò tay vào túi quần. “May là lúc đó em phát hiện kịp thời, nếu không cũng bị thằng đó lấy mất ví rồi”, Mẫn nói.

Khoảng 17 giờ ngày 17.7, tại cây xăng ở góc đường Võ Văn Kiệt - Cao Văn Lầu (P.1, Q.6, TP.HCM) xảy ra vụ cướp giật khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo nhân viên tại đây, vào thời điểm này có một cô gái đi xe Vespa màu trắng mở cốp xe chờ tới lượt đổ xăng. Cùng lúc đó, 2 thanh niên đi xe Wave, một người mặc áo thun trắng đeo khẩu trang (cầm lái) và một người mặc áo thun xanh cũng tiến tới đổ xăng. Bất ngờ, gã thanh niên mặc áo thun xanh lao đến chộp lấy túi xách trong cốp xe của cô gái rồi lên xe bỏ chạy. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều nhân viên, khách hàng đổ xăng không kịp phản ứng.

Cách đây một tháng tại cây xăng số 4 (167 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh), chị Nguyễn Thị Tuyến (37 tuổi) đi xe tay ga vào đổ xăng. Sau khi mở cốp xe, chị Tuyến cẩn thận lấy túi xách cầm trên tay rồi mới quay sang bảo nhân viên đổ 100.000 đồng. Nhưng chị chưa nói dứt lời đã bị một thanh niên lao vào giật túi xách rồi leo lên xe đồng bọn chạy mất hút. Cũng tại cây xăng này, trước đó một phụ nữ đã bị 2 thanh niên giật chiếc iPhone 5...

Anh B. - nhân viên cây xăng trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) kể: “Cách đây chừng 2 tháng, một phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy xe tay ga vào đổ xăng. Khi dừng xe, chị này mở cốp ra chuẩn bị lấy túi xách để trả tiền thì có điện thoại gọi đến nên quay đi chỗ khác nghe. Trong nháy mắt, người đàn ông đổ xăng bên cạnh thò tay lấy giỏ xách của chị để sang xe của anh ta, rồi đóng cốp xe nổ máy bỏ chạy. Chị này quay lại thì anh ta đã chạy mất. Chị cho biết trong túi xách có gần 50 triệu và nhiều giấy tờ quan trọng”.

Hai tên cướp đứng tại cây xăng Petrolimex (góc đường Võ Văn Kiệt - Cao Văn Lầu, P.1, Q.6, TP.HCM)

Trộm cướp rình rập ở cây xăng2

… một tên lao vào giật túi xách trong cốp xe của cô gái rồi bỏ chạy - Ảnh: cắt từ clip do camera cây xăng ghi lại

Công Nguyên - Hải Nguyên

>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM
>> Cướp giật và trộm cắp tài sản ở TP.HCM tăng trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.