Trộm cắp nông sản náo loạn miệt vườn

02/01/2012 01:45 GMT+7

Nhiều nhà vườn ở vùng nông thôn thuộc khu vực Đông Nam bộ đang đối diện với nạn trộm cắp nông sản quy mô lớn.

Nhiều nhà vườn ở vùng nông thôn thuộc khu vực Đông Nam bộ đang đối diện với nạn trộm cắp nông sản quy mô lớn.

Đưa cả xe ô tô đi trộm cà phê

Chúng tôi đến ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu); đi đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao về những vụ trộm cà phê sau khi thu hoạch. Có nhà bị trộm trong đêm đến 40 bao cà phê (loại 50 kg/bao).

Công an không biết

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Tân Thành tỏ ra bất ngờ với thông tin trộm cắp lộng hành như nêu trên. Vị lãnh đạo này cho biết sẽ yêu cầu cán bộ công an quản lý an ninh trật tự tại địa phương báo cáo vụ việc để có hướng điều tra, truy bắt các đối tượng trộm cắp nông sản.

Bà Võ Thị Xuyến (53 tuổi, ngụ ấp Sông Xoài 2) bần thần nói: “Chỉ từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 22.12 mà nhà tôi mất đến 40 bao cà phê tươi. Lúc 3 giờ, chồng tôi thức dậy, chuẩn bị đón xe đi về quê mà vẫn không biết có trộm đang ở sau vườn”. Đến 7 giờ sáng, người làm thuê của nhà bà Xuyến mới phát hiện cà phê bị mất trộm. Nhà bà có đến 3 con chó rất dữ, nhưng không hiểu sao trộm vào nhà mà chúng không sủa một tiếng nào.

Ông Voòng Văn Trung, Trưởng ấp Sông Xoài 2, bức xúc: "Cuối tháng 11 và những ngày đầu tháng 12, trên địa bàn ấp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm cà phê. Bọn trộm mang theo cả xe ô tô. Khoảng 3 giờ ngày 19.12, nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên gia đình bà Vòng Và Kíu ở tổ 4, ấp Sông Xoài 2 tìm vẫn không thấy động tĩnh. Vậy mà đến sáng thì phát hiện 19 bao cà phê tươi để bên hiên nhà không cánh mà bay. Từ ngoài đường vào nhà bà Kíu có vết bánh xe ô tô và nhiều hạt cà phê rơi vãi. Trước đó, ngày 11.12, nhà ông Trần Ngô cũng bị bọn trộm vác 20 bao cà phê để trước cửa sổ phòng ngủ. Vợ ông Ngô cho biết: "Con chó cột ngay bên những bao cà phê này nhưng không hiểu sao không sủa. Thậm chí bọn trộm còn dắt chó ra ngoài hiên cột lại".

Thương lái hóa... trộm cướp!

Còn tại Bình Phước, giá tiêu (hồ tiêu) liên tục tăng cao (khoảng 130.000 - 150.000 đồng/kg) nên trộm thường "viếng thăm". Theo phản ánh của người dân ở  huyện Lộc Ninh và Hớn Quản, kẻ gian thường đi 2 - 3 người, đóng vai thương lái mua tiêu. Nếu hộ nào vắng nhà, có tiêu phơi khô  hoặc đóng bao để sẵn, bọn trộm lẻn vào vác. Còn gặp người ở nhà, bọn chúng lừa các thành viên trong gia đình là "chủ nhà đã nhận tiền rồi, nay đến lấy tiêu". Mới đây, lợi dụng chị Nguyễn Thị Tuyết (42 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh) vắng nhà, bọn trộm lẻn vào vác 10 bao tiêu khô (khoảng 60 kg/bao). Qua điều tra, công an đã bắt 4 đối tượng.


Nhà ông Trần Ngô để cà phê ngay cửa sổ, sát giường ngủ vẫn bị mất trộm mà không hay biết - Ảnh: Nguyễn Long

Anh Phạm Văn Rần (xã Thanh An, H.Hớn Quản) chưa hết bức xúc: “Lúc vợ chồng tôi vắng nhà, có 2 người đi xe máy ghé quán tạp hóa của gia đình rồi vờ hỏi 2 đứa con nhỏ của tôi để mua tiêu. Sau đó, chúng dùng dao uy hiếp và trói 2 cháu lại để cướp 3 bao tiêu nặng 143 kg và 1 điện thoại di động”. Trên đường chở tiêu đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Cùng với tiêu, nạn trộm mủ cao su cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp, xảy ra tại một số nông trường thuộc các công ty cao su quốc doanh.

Nguyễn Long - Nhật Văn

>> Giữ giá cà phê
>> Hàng nông sản xa xỉ
>> Ghi điểm cho nông dân
>> Xuất khẩu trái cây tăng mạnh
>> Nông sản Việt Nam rộng đường sang Mỹ
>> Vẫn lo được mùa mất giá
>> Khổ với giá phân bón

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.