Trở về tuổi thơ với 'Thiên thần nhỏ của tôi'

Tố Tâm
Tố Tâm
02/01/2019 06:26 GMT+7

Chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi (biên kịch và đạo diễn: Việt Linh) của Sân khấu kịch Hồng Hạc (TP.HCM) đã đưa khán giả quay về những ký ức tuổi thơ, với xúc cảm rất chân thật.

Đặc biệt nội dung được chuyển tải một cách hồn nhiên qua diễn xuất của các diễn viên nhí trước nay chưa từng bước lên sân khấu.
Đó là một câu chuyện đượm buồn về cuộc gặp gỡ rồi chia tay của đôi bạn Kha (10 tuổi) và Hồng Hoa (8 tuổi). Kha thích đọc sách, yêu thiên nhiên, có con sáo biết nói và rất yêu thích khu vườn sau nhà, còn Hồng Hoa là cô bé hàng xóm ngây thơ, duyên dáng... Khu vườn trở thành điểm hẹn vui vẻ của hai tâm hồn non nớt, giữa thế giới người lớn bề bộn đổi thay. Thế nhưng “thiên đường” của hai đứa trẻ không còn khi bố Kha quyết định phá bỏ khu vườn để xây dãy nhà trọ. Hồng Hoa cũng phải chuyển đi nơi khác.
Thiên thần nhỏ của tôi có thể nói là rất đặc biệt, bởi đây là một vở kịch thiếu nhi nhưng lại được dựng theo hình thức chính kịch. Câu chuyện của những đứa trẻ lên 8, lên 10 đã thu hút nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau, giữ chân họ đến hết vở. “Tác phẩm văn học của anh Ánh vốn đã có chất thơ mộng, nhưng để cuốn hút được trên sân khấu với những nghệ sĩ nhỏ bé như thế này là điều kỳ diệu”, NSND Lê Khanh xúc động chia sẻ sau khi xem vở trong dịp vào TP.HCM biểu diễn vào giữa tháng 12 vừa qua.
Biên kịch, đạo diễn Việt Linh tâm sự: “Tôi thấy sân khấu làm khó hơn điện ảnh. Sân khấu phải tưởng tượng nhiều lắm, điện ảnh thì cái vườn có cái vườn, cái giếng có cái giếng, còn ở đây chúng ta phải tưởng tượng. Tôi từng mơ ước một ngày nào đó làm một sân khấu mang màu sắc của điện ảnh. Khi tôi làm vở kịch này, ai cũng cho rằng tôi quá phiêu lưu, nhưng tôi thích phiêu lưu, tôi thích làm một vở chính kịch mà trẻ con đóng thử xem có được không”.
Góp phần không nhỏ cho sự thành công của vở diễn chính là các diễn viên nhí, với Ngân Chi (vai Hồng Hoa), Minh Nhật (vai Kha), Quốc Bảo (vai Khánh, anh trai Kha). Ngân Chi lúc nhận vai còn chưa biết chữ, bây giờ em đang học lớp 1 nhưng vẫn chưa đọc rành câu. Quốc Bảo cũng là một học sinh bình thường chứ không xuất thân từ diễn viên. Còn Minh Nhật vốn là một diễn viên xiếc, vì thế sau mỗi suất diễn, em thường tặng thêm khán giả tiết mục xiếc vốn là sở trường của mình. Đều là những diễn viên không chuyên như thế nhưng các em đã thể hiện vai rất đầy đặn, đầy cảm xúc. NSND Lê Khanh đã bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Chúng tôi cũng yêu sân khấu thanh thiếu nhi mấy chục năm qua nhưng thực sự những điều mà chị Linh làm được với Sân khấu kịch Hồng Hạc là điều mơ ước mà chúng tôi chưa thực hiện được. Nhất là việc đưa các nghệ sĩ nhí lên sân khấu, thể hiện cảm xúc của các em không thua kém gì các nghệ sĩ anh chị, cô chú”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.