Trở về từ TP.HCM, cô gái Bình Thuận viết thư cảm ơn khu cách ly

20/08/2021 12:35 GMT+7

Một nữ sinh viên rời vùng dịch TP.HCM, hoàn thành cách ly ở Bình Thuận viết bức thư xúc động gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến lực lượng phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Mạng xã hội chia sẻ lá thư cảm ơn của Trần Hoài Trinh (sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM) gửi đến lực lượng phục vụ tại khu cách ly tập trung Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận) ở P.Thanh Hải, TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Lá thư nhận được nhiều lượt chia sẻ và “thả tim” từ cộng đồng mạng.

“Nhiệt tình, thân thiện, giúp đỡ bọn con từ A-Z”

Mở đầu lá thư, Hoài Trinh cho biết 13 ngày cách ly là khoảng thời gian đủ để bản thân nhìn lại những lo sợ về dịch Covid-19. Cô cứ nghĩ sẽ cố trụ lại TP.HCM cho đến hết dịch nhưng không ngờ hiện tại, cô có thể lên tàu về quê sau 14 ngày cách ly.
“Con thật sự hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn đến cô chú. Con cảm ơn cô chú trong tỉnh đã sắp xếp cho con một đợt di chuyển về Bình Thuận thật an toàn, cảm ơn các chú đã nhiệt tình trả lời tin nhắn Zalo của con. Con là một người sợ cách ly vì trong tưởng tượng của con nó khá đáng sợ. Nhưng mọi suy nghĩ đều bị dập tắt ngay khi con được cách ly ở Hải đội 2. Nếu cho một từ để miêu tả thì có lẽ sẽ chẳng có từ nào có thể bộc lộ được. Nhiệt tình, thân thiện, giúp đỡ bọn con từ A – Z”, Hoài Trinh bộc bạch.

Hải đội 2, nơi nữ sinh viên năm nhất cách ly sau khi về từ TP.HCM

ẢNH: NVCC

Nữ sinh viên chia sẻ, chỗ cách ly cô ở vừa thoáng, vừa sạch, đồ ăn đủ và ngon. Nếu thiếu thứ gì mọi người trong khu cách ly đều cố gắng mua giúp, sửa sang vật dụng trong phòng. Ai nấy đều rất nhiệt tình.
“Cảm ơn các anh đã giao cơm, bưng nước, sửa cửa cho tụi con. Cảm ơn chú Tuyến đã quản lý, đôi lúc cũng tâm sự như một người bạn vậy. Cảm ơn cô chú đã đo thân nhiệt hằng ngày và lấy mẫu con mặc dù nó đau và khiến con rớt nước mắt. Cảm ơn các anh chị đã chơi bóng chuyền, chạy bộ giúp con cảm giác không bị nhàm chán mà còn hăng hái nữa. Tất cả sẽ là một ký ức trong lòng mà con sẽ không bao giờ bỏ qua. Nó sẽ giúp con vui hơn, nhận ra nhiều thứ và con sẽ trân quý điều đó”, cô viết.
Cuối thư, cô gửi lời chúc thật nhiều sức khỏe đến mọi người. Nếu có cơ hội gặp lại cô sẽ nói lời cảm ơn một lần nữa.

Người mắc Covid-19 sống chung với người nhà có bệnh nền cần làm gì | BÁC SĨ ƠI số 8

Khoảnh khắc khó quên

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoài Trinh cho biết cô là thành viên trong chuyến xe đón người dân Bình Thuận từ TP.HCM về quê từ ngày 31.7. Xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc của lực lượng phục vụ, cô đã viết lá thư cảm ơn khi hoàn thành 14 ngày cách ly.
“Khi biết tin được về quê, mình vừa vui vì được về với gia đình nhưng cũng có chút lo lắng vì sợ trong thời gian làm thủ tục có gì trục trặc nhưng may mắn mọi thứ đều ổn. Mình cứ nghĩ cách ly sẽ khó khăn trong việc sinh hoạt, làm bài tập. Nhưng ngược lại, ở đây mình được mọi người phục vụ rất tốt từ nơi ở đến ăn uống”, cô chia sẻ.
Mọi người trong khu cách ly rất thân thiện, họ đều mua giúp cô những thứ còn thiếu trong thời gian cách ly. Điều đó khiến cô an tâm hơn.
“Sự cảm động và biết ơn với những gì mình nhận được trong khu cách ly nên đã quyết định có lá thư bày tỏ sự cảm ơn đồng thời viết ra những cảm xúc để mọi người biết được tâm tình mình gửi gắm. Mình nghĩ đó sẽ là một khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Nó sẽ khiến mình nhận ra nhiều thứ về cuộc sống mà có lẽ nếu không cách ly sẽ không cảm nhận được”, cô nói.
Cô nhận ra cách ly không có gì đáng sợ. Cô luôn mong lực lượng chống dịch và mọi người mạnh khỏe, bình an, sớm vượt qua đại dịch. Hiện tại, Hoài Trinh đang đợi tàu để về nhà ở Phú Quý và tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.