Trở về phù sa - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

13/01/2019 06:00 GMT+7

Giọt cuối cùng anh khóc Lúc tiễn bạn ra về Nay bạn bè đến khóc Tiễn anh ngày ra đi

Anh như còn lắng nghe
Tiếng mưa rơi lần cuối
Lần cuối khúc sông quê
Trong hồn anh mát rượi
 
Anh như còn bên ta
Suốt mùa thơ trăn trở
Những con chữ xót xa
Với nhân dân nghèo khó
 
Tiễn anh trong mưa lạnh
Còn tháng nữa tết rồi
Rượu với thơ buồn bã
Tiễn người về xa xôi

Giờ anh về yên ngủ
Bên dòng sông quê nhà
Nhạc anh còn chan chứa
Ru đôi bờ phù sa
 Như đứa con của mẹ
Trở về với phù sa
Quê hương là hơi thở
Ngàn đời chở che ta.
9.1.2019
(Tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ngày cuối cùng giã biệt)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.