Trở lại TP.HCM sau gần 9 tháng, sinh viên muốn làm điều gì đầu tiên?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
14/02/2022 16:35 GMT+7

Ngoài việc học trực tiếp, sinh viên sẽ làm gì khi trở lại TP.HCM sau gần 9 tháng học trực tuyến ?

Sinh viên trở lại trường học vào sáng 14.2

tấn đạt

Sau gần 9 tháng ở nhà học trực tuyến, sáng nay, sinh viên trở lại TP.HCM. Ngoài việc học trực tiếp ở trường, các bạn sinh viên đã lên kế hoạch vi vu khắp nơi, thưởng thức những món ăn ở thành phố và thực hiện nhiều điều còn dang dở trước đó.

Sinh viên chuẩn bị đi học lại, chủ phòng trọ 'cháy máy' người gọi thuê

Trở lại thành phố một cách hoàn hảo nhất

Đó là lời chia sẻ của Phạm Võ Vân Anh, nữ sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM. Cô phải rời TP.HCM về quê ở tỉnh Long An để học trực tuyến vì dịch Covid-19 suốt 9 tháng qua. Vừa trở lại thành phố, Vân Anh chia sẻ cô sẽ tiếp tục thực hiện những kế hoạch còn dang dở.

Nhiều sinh viên bắt đầu xây dựng lại kế hoạch khi trở lại TP.HCM sau 9 tháng xa cách

tấn đạt

“Sau khoảng thời gian rời xa TP.HCM, tôi đã lên kế hoạch để trở lại một cách hoàn hảo nhất. Tôi phải hoàn thành việc học, tìm được công việc phù hợp và cố gắng hết sức khi đi làm việc. Thời gian rảnh tôi có thể vi vu, chụp ảnh kỷ niệm, thưởng thức hết món ăn ngon khắp TP.HCM”, Vân Anh nói.

Còn Nguyễn Thị Tố Liêm, nữ sinh viên Trường ĐH Kinh Tế - Luật TP.HCM, cũng sẽ trở lại trường vào cuối tháng 2. Không chỉ nỗ lực hết mình để hoàn thành những môn học còn lại, cô còn bắt đầu vào guồng quay công việc sau thời gian dài làm việc trực tuyến tại nhà.

Tố Liêm sẽ thực hiện một chuyến đi "ngày trở lại" tại TP.HCM sau gần 9 tháng xa cách

nvcc

Bên cạnh đó, Tố Liêm tiếp tục theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Nếu như 2021 là một năm trì trệ vì dịch Covid-19 thì trong chuyến quay lại TP.HCM lần này, cô chia sẻ bản thân sẽ bắt đầu một hành trình mới.

Nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí, ông chủ trọ tự thuê phòng để sinh sống

Nhiều người trẻ cho biết họ rất nhớ TP.HCM

Tố Liêm

"Tôi sẽ làm lại từ đầu bằng việc tìm phòng trọ mới, tìm lại những khoảnh khắc thân quen ngày xưa, những buổi trà sữa cùng bạn bè thân thiết và có lẽ thêm một vài chuyến đi để có nguồn năng lượng tích cực năng động cho bản thân. Quan trọng hơn hết là hoàn thành những gì còn dang dở vì dịch Covid-19", Tố Liêm chia sẻ.

Nữ sinh viên quê ở tỉnh Bến Tre nhận thấy mọi thứ đang dần trở lại bình thường với nhịp sống hối hả, tất bật nên cô quyết định thực hiện chuyến đi “ngày trở lại” bằng việc vi vu khắp TP.HCM để không còn lỡ hẹn như lần trước.

Làm một chuyến vui chơi tại TP.HCM

Còn Trần Ngọc Tuấn Tú, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho hay anh đã từ tỉnh Bến Tre trở lại TP.HCM vào ngày 13.2. Lần này, Tú không còn phải học tập, mà bước vào chặng đường cuối của thời sinh viên là hoàn thành khóa thực tập để có thể tốt nghiệp và xin việc làm.

"Tôi rất vui khi được gặp lại mọi người sau những tháng ngày cô đơn vừa qua. Tôi hy vọng năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, không còn phải mất mát thêm gì nữa", Tuấn bộc bạch.

Trở lại sau 9 tháng, nhiều sinh viên mong muốn có một khởi đầu thuận lợi, suôn sẻ

Tố Liêm

Tuấn còn cho hay hơn 9 tháng không ở TP.HCM, anh nhớ dĩa cơm sườn gần trường, nhớ những tiếng nói cười đùa cùng đám bạn. Anh tự hứa sẽ làm một chuyến vui chơi tại TP.HCM sau khi sắp xếp việc học tập và nơi ở trọ ổn thỏa.

"Nhớ lắm hình ảnh cầu Bình Lợi đỏ chói ở TP.Thủ Đức, tòa nhà Landmark 81 cao chọc trời ở Q.Bình Thạnh... Hay cứ đến chiều, tôi lại cùng đám bạn chạy dọc khắp ngõ ngách con phố. Rồi ngồi ăn cùng 'hội bạn độc thân' để nhìn các cặp đôi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ", Tuấn chia sẻ.

Nam sinh viên này cho hay anh nhớ đến hương vị TP.HCM, mùi khoai lang nướng, bánh tráng nướng ở vỉa hè. "Lâu lắm rồi tôi không được uống ly trà chanh, ngồi tám hết chuyện trên trời dưới đất cùng đám bạn. Đặc biệt không thể quên món 'đặc sản' của thành phố là kẹt xe", Tuấn Tú hào hứng nói.

Sinh viên nhớ lắm những nơi vui chơi, hẹn hò tại TP.HCM

tấn đạt

Đồng cảm xúc với Tuấn Tú, Triệu Thị Hồng Nhung, nữ sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, tâm sự: "Thành phố là nơi tôi chọn để viết tiếp thanh xuân tươi đẹp. Cứ ngỡ tôi sẽ ở thành phố lâu thật lâu, được trải nghiệm ở những năm học đầu tiên thời đại học. Nhưng thật là buồn vì đại dịch Covid-19 mà tôi phải chia xa thành phố hơn 9 tháng qua".

Hàng rong Sài Gòn là một ký ức của sinh viên

tấn đạt

Hồng Nhung nói: "Quay trở lại TP.HCM sau 9 tháng học trực tuyến tại nhà, ngoài việc học trên lớp, tôi có ý định cùng những người bạn của mình thực hiện những chuyến đi chơi xa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.