Trinh Trinh: Tôi chấp nhận quá khứ của Kim Tử Long

28/02/2023 09:05 GMT+7

Hiếm khi nhận lời phỏng vấn, nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh vừa dành thời gian trải lòng với Thanh Niên về cuộc sống hôn nhân với NSƯT Kim Tử Long.

Trinh Trinh: Tôi không 'núp bóng' hào quang của Kim Tử Long - Ảnh 1.

Trinh Trinh lui về tập trung chăm lo cho gia đình, làm hậu phương để Kim Tử Long phát triển nghệ thuật

Duy England

Trinh Trinh: Tôi không 'núp bóng' hào quang của Kim Tử Long

* Chào nghệ sĩ Trinh Trinh! Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Nghệ sĩ Trinh Trinh: Tôi vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường, nhưng cũng dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Các con của tôi đang vào lớp 1 và lớp 4, bé cần sự quan tâm, đồng hành của mẹ. Vì vậy, tôi ưu tiên mọi thứ cho con hơn.

* Có bao giờ Trinh Trinh chạnh lòng vì lui về chăm sóc gia đình nên tên tuổi của chị không thật sự nổi bật?

- Khán giả theo dõi sẽ biết tôi là người không mong cầu danh vọng cho bản thân. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Vì mình là phụ nữ, làm gì thì cũng phải cân đo đong đếm, đã có chồng cùng hoạt động nghệ thuật thì mình phải lùi lại. Tôi đã tự khẳng định điều này từ mười mấy năm về trước. Tôi không nghĩ mình thiệt thòi khi chấp nhận lui về. Rõ ràng khi nhìn vào, mọi người đánh giá tôi có tài năng, chồng tôi cũng là ngôi sao mà sao tôi lại mờ hơn. Lúc chưa lập gia đình, tôi cũng tỏa sáng nhưng lại lùi về và mọi người thấy tiếc. Tôi trân quý tình cảm của khán giả nhưng tôi cho đó là hạnh phúc của mình. Thấy chồng được tỏa sáng, được vui thì tôi cũng vui theo.

* Nghệ sĩ Kim Tử Long có hiểu được sự hy sinh của vợ không?

- Anh Long hiểu chứ. Trước khi chính thức về sống với nhau, chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng và tôi chấp nhận điều đó. Ai cũng thấy phần thiệt thòi cho người phụ nữ nhưng khi là người của gia đình thì mình sẽ hiểu. Với tôi, mái ấm gia đình rất quan trọng, đặc biệt là chăm sóc cho con. Hai vợ chồng cùng đi hát thì được đó nhưng còn con thì sao. Tôi không nghĩ đó là sự hy sinh mà đó là trách nhiệm của người mẹ dành cho gia đình.

Trinh Trinh: Tôi không 'núp bóng' hào quang của Kim Tử Long - Ảnh 2.

Trinh Trinh nói bản thân đã được mọi người yêu mến từ khi còn bé, chứ không "núp bóng" hào quang của chồng

FBNV

Khán giả hay nghĩ Trinh Trinh là vợ của anh Long, núp theo hào quang của anh Long. Một số người nghĩ rằng ngày xưa tôi không nổi tiếng, nhờ làm vợ của Kim Tử Long mới được biết đến. Nhưng tôi xin đính chính không phải như thế. Cái tên Trinh Trinh đã có từ khi tôi 8 tuổi. Đến khi tôi 11 tuổi cái tên Trinh Trinh cũng được nhắc đến nhiều, rồi thời Đồng ấu Bạch Long, đoàn Bình Long, Sông Bé 2, Dạ Lý Hương… tôi đã đóng với anh Vũ Luân rồi. Lúc đó tôi chưa gắn với Kim Tử Long đã tự tạo được tên tuổi cho mình. Sau này, người ta biết thêm khi tôi là vợ của Kim Tử Long.

* Khi lui về chăm sóc gia đình, chị có bao giờ trăn trở khi thấy chồng trình diễn với những nữ nghệ sĩ khác trên sân khấu mà lẽ ra vị trí đó có thể là của mình?

- Có thể một số khán giả nghĩ vậy nhưng tôi thấy hoàn toàn ngược lại. Khi diễn với ai, diễn vở gì thì anh luôn có sự trao đổi với tôi. Về ghen tuông thì tôi không bao giờ như thế. Trước khi đến với anh Long, tôi đã chứng kiến anh ấy diễn với quá nhiều bạn diễn nữ, mọi thứ rất bình thường. Nếu tôi ghen với anh Long thì khi tôi diễn với các bạn diễn nam không lẽ anh Long ghen ngược lại? Tôi thấy có những cặp đôi rất đẹp trên sân khấu nhưng ở ngoài hoàn toàn khác, về tình anh em, tình đồng nghiệp chứ không có tình cảm sâu nặng nào khác.

* Khi cùng tham gia một vở diễn, việc đã là vợ chồng có giúp anh chị hiểu và ăn ý nhau hơn?

- Khi anh Long đề nghị đóng cặp với tôi, hầu như tôi đều bác hết. Tôi muốn mình hát cái gì phù hợp với mình. Nghệ sĩ đôi khi muốn hát chung nhưng khán giả nhìn vào thấy vợ chồng hát với nhau quá bình thường, người ta muốn cái gì đó mới mẻ. Ví dụ anh Long phải hát với chị Huyền, chị Mỹ… bởi đó là thế hệ trên, còn tôi là thế hệ sau. Nhiều người cứ đi so sánh như thế thì tôi thấy rất tội nghiệp cho thế hệ sau. Ngoài lúc diễn chung thì anh Long là người cực kỳ khó. Thậm chí khi đóng chung mà không ăn ý thì tôi vẫn bị la như thường, có khi còn nhiều hơn các bạn diễn khác. Mỗi khi tập tuồng thì cái "nư" của anh Long rất ghê, rất đáng sợ. Nhưng anh chỉ khó trong công việc, còn với gia đình thì anh lại rất dễ thương.

Trinh Trinh: Tôi không 'núp bóng' hào quang của Kim Tử Long - Ảnh 3.

Trinh Trinh tiết lộ Kim Tử Long là người khó tính trong công việc

FBNV

* Từ khi kết hôn, mọi người ít khi nhắc đến cái tên Trinh Trinh mà thường gọi là "vợ trẻ, vợ ba của Kim Tử Long". Điều đó có khiến chị khó chịu không?

- Tôi có đôi chút khó chịu. Mình là người đến thứ ba với anh Long nên người ta gọi như thế không sai, tôi cũng không ngại. Nhưng tôi không thích việc một số trang thông tin cứ cắt ghép lung tung, đem những chuyện đời tư của chúng tôi lặp đi lặp lại hoài rất nhàm chán. Họ cứ cho rằng nghệ sĩ đánh bóng tên tuổi nhưng thực tế không phải, toàn do các trang tin chuyện bé xé ra to. Tôi cũng không bận tâm nhiều đến dư luận khi cứ bị đào bới chuyện cũ bởi cứ bị cuốn theo sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

* Làm cách nào để Trinh Trinh giữ được mối quan hệ với vợ cũ Kim Tử Long cũng như các con riêng của chồng?

- Tôi nghĩ là do bản tính của mỗi người. Riêng tôi thì thấy mọi chuyện rất bình thường, mình thương thì họ sẽ thương lại. Mình tôn trọng họ và có lòng tự trọng của mình, biết chào họ thì mọi sự sẽ êm đẹp. Như hai người vợ trước của anh Long, mỗi khi có cơ hội gặp thì chúng tôi thoải mái trò chuyện, xem nhau như bạn.

* Khi tham gia gameshow, Kim Tử Long thường xuyên chia sẻ về chuyện gia đình, các mối tình cũ. Chị có bao giờ khó chịu với anh về chuyện này không?

-Không đâu, nếu khó chịu với quá khứ của anh Long thì tôi đã không đến với anh. Bởi như đã nói, trước khi quyết định về chung một nhà, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng, thẳng thắn. Tôi chấp nhận quá khứ của anh.

Trinh Trinh: Tôi không 'núp bóng' hào quang của Kim Tử Long - Ảnh 4.

Trinh Trinh giữ mối quan hệ thân thiết với vợ cũ của Kim Tử Long

FBNV

Tôi và chồng bình đẳng chuyện tài chính

* Khi không còn là một nghệ sĩ, Kim Tử Long là người chồng, người cha như thế nào?

- Cuộc sống của chúng tôi đơn giản lắm. Anh ấy như một người mẹ và người cha, đến tận bây giờ tôi vẫn thấy thế. Tôi thấy anh dễ thương khi luôn thích nghe các con nói chuyện, tâm sự. Đó là điều rất khó bởi bây giờ cuộc sống tất bật. Đôi lúc anh nghiêm khắc, khó tính khi dạy con nhưng cũng hài hước, tạo không khí vui vẻ cho gia đình. Về tài chính, chúng tôi bình đẳng với nhau. Tất nhiên, anh là trụ cột trong gia đình nên lo cho tôi và hai con. Dù vậy, vợ chồng có một khoản tiền chung để trang trải trong gia đình, mỗi khi cần làm gì đó thì vợ chồng phải chia sẻ, bàn bạc với nhau chứ không tự ý chi tiêu.

* Mọi người nhận xét Kim Tử Long rất đào hoa, Trinh Trinh nghĩ bí quyết nào giúp mình giữ được trái tim của chồng?

- Khi khán giả đến xem cải lương đa số là nữ thì mọi người yêu mến anh ấy là điều dễ hiểu. Như tôi chẳng hạn, khi xem một nam diễn viên đẹp mình cũng thấy thích mà. Thậm chí có lúc tôi có suy nghĩ ước gì được lấy người chồng đẹp trai, tốt bụng như hình tượng mà nam diễn viên đó thể hiện. Đó là ý niệm của mỗi người, quan trọng là anh Long có ý niệm đó không. Theo tôi đào hoa khác với trăng hoa. Còn về bí quyết để giữ được trái tim chồng thì cho tôi xin giữ bí mật. Vì đôi khi mình nói ra người ta lại cho đó là không phù hợp với họ. Tất nhiên cả tôi và chồng đều có bí quyết để gia đình được hạnh phúc.

Trinh Trinh: Tôi không 'núp bóng' hào quang của Kim Tử Long - Ảnh 5.

Trinh Trinh không bực tức khi nhận bình luận trái chiều về việc bán hàng online

FBNV

* Kim Tử Long có thường xuyên tặng quà, tạo tình huống lãng mạn cho vợ không?

- Anh Long không thích hoa nên anh ấy sẽ không bao giờ tặng. Còn lại thì anh ấy thấy quần áo, túi xách nào phù hợp với tôi sẽ mua ngay. Vợ chồng rất đơn giản chứ không lãng mạn như việc tặng hoa, tặng quà. Dù vậy, mỗi dịp lễ anh cũng thường tạo những điều bất ngờ khiến tôi hạnh phúc. Mỗi khi đi diễn, anh thường mua quà về tặng vợ. Nhưng điều tôi không thích là anh Long cứ mua cho tôi váy áo chỉ toàn màu đen, cả tủ đồ chỉ toàn màu đen.

* Trong giai đoạn Kim Tử Long vướng ồn ào về những phát ngôn liên quan đến danh hiệu, Trinh Trinh động viên chồng như thế nào?

- Trước sự việc đó, chuyện an ủi tất nhiên phải có vì những lúc thế này gia đình rất quan trọng. Không riêng tôi mà các con, những người thân cũng động viên. Dù vậy, tôi khuyên là một chuyện nhưng chính anh phải có nghị lực để vượt qua. Giai đoạn đó anh Long bị ảnh hưởng tinh thần nhiều lắm. Ví dụ như một người bình thường khi nghe ai đó nói sai về họ còn thấy khó chịu, huống hồ là nghệ sĩ thì sự việc ảnh hưởng rất nhiều.

* Khi livestream bán hàng online, Trinh Trinh thường bị một số người vào chê bai, bình luận ác ý rằng vợ của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng lại đi bán hàng. Cảm xúc của chị khi ấy như thế nào?

- Lúc đầu tôi không biết chuyện livestream đó đâu, nhưng vì cuộc sống trong mùa dịch, nếu không làm thì mình lấy đâu ra tiền để trang trải, lo cho gia đình. Tôi chọn việc kinh doanh online, mình còn đem lời ca tiếng hát phục vụ khán giả, thuận mua vừa bán. Tôi thấy mình buôn bán đàng hoàng, không lừa gạt ai là được. Chính vì thế, tôi cũng không có gì phải buồn hay ngại. Khi có nhiều người vào chửi, mỉa mai đủ kiểu nhưng tôi cũng đáp lại rất nhẹ nhàng, nếu anh chị nào không thích có thể rời khỏi livestream. Tôi không buồn hay bực tức gì cả vì từ lâu tôi đã tự tập cho mình cách không quan tâm đến dư luận. Khi người ta không hiểu mình thì đừng bắt ép.

* Cảm ơn Trinh Trinh vì những chia sẻ này. Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.