Trinh Trinh kể tuổi thơ bán vé số, tự nhận mình là 'nghệ sĩ không có thời'

01/06/2023 12:53 GMT+7

Tại chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, nghệ sĩ Trinh Trinh trải lòng rằng mình là một nghệ sĩ không có thời. Cô rơi nước mắt nhắc về giai đoạn ba bệnh nặng nên phải bỏ sân khấu cải lương để chuyển sang đóng hài kiếm sống.

Trinh Trinh kể tuổi thơ bán vé số, tự nhận mình là 'nghệ sĩ không có thời' - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trinh Trinh nhớ về giai đoạn gia đình khó khăn, từng đi bán vé số, sau này phải chuyển sang đóng hài kiếm tiền lo cho gia đình

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Trinh Trinh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ năm 8 tuổi, cô đã có cơ hội đứng trên sân khấu. Đến năm 11 tuổi, cô được góp mặt trong bộ phim Phạm Công Cúc Hoa, vai Nghi Xuân lúc nhỏ. Cô kể: "Khi đó tôi cùng em trai Bảo Châu đi thử vai thì được chọn một cặp Nghi Xuân - Tấn Lực. Nhưng sau đó tôi lại phát triển cao hơn em trai nên phải bắt thêm một cặp để em trai tôi cùng em gái bạn khác đóng cặp nhỏ, tôi cùng bạn trai kia đóng cặp lớn".

Dù có năng khiếu nghệ thuật nhưng Trinh Trinh tâm sự ban đầu cô không được ba mẹ ủng hộ theo nghề vì sợ vất vả. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ và động viên của các cậu, dì mà nữ nghệ sĩ được hoạt động nghệ thuật. "Năm 15, 16 tuổi là tôi tham gia trong Đồng ấu Bạch Long. Vào mùa hè thì Đồng ấu Bạch Long được đài truyền hình thành phố quay một vở thiếu nhi là Cóc kiện trời. Cậu Bạch Long tập hợp những đứa trẻ trong xóm, có cả tôi nữa. Sau đó, tôi đi tấu hài với anh Hữu Châu, anh Trung Dân cùng chú Tấn Thi. Tôi còn đi hát ở các tụ điểm nhà hàng, làm đủ thứ để kiếm tiền lo cho ba", Trinh Trinh chia sẻ.

Trinh Trinh kể tuổi thơ bán vé số, tự nhận mình là 'nghệ sĩ không có thời' - Ảnh 2.

Trinh Trinh khóc nghẹn khi nhắc về khoảng thời gian nghệ sĩ Hữu Cảnh bệnh nặng

Chụp màn hình

Khi được hỏi về khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời, Trinh Trinh tâm sự nhiều người cho rằng sự nổi tiếng là rực rỡ, còn với cô thì trong mỗi vai diễn đều là rực rỡ. Còn để nói về giai đoạn hoàng kim thì bà xã Kim Tử Long tự thấy mình là "nghệ sĩ không có thời". Cô giãi bày trong nước mắt: "Tôi biết nhìn, nhưng đến độ chín muồi thì tôi lại bước chân ra đi. Con người khi rủi ro hay bất cứ thứ gì thì đổ thừa cho số mệnh. Nhưng với tôi, tôi nghĩ là do mình, bởi nếu mình không quyết định thì nó sẽ không xảy ra. Tôi được chạm ngõ tới những cái mình muốn, nhưng tới khoảnh khắc nào đó, chẳng qua là vì đồng tiền nó làm cho mình phải thay đổi hết tất cả những gì mơ ước. Tôi phải bỏ sân khấu cải lương để đi diễn hài kiếm sống".

Trinh Trinh kể ba cô là nghệ sĩ Hữu Cảnh bệnh nặng suốt 18 năm. Thời điểm đó, mỗi ngày bệnh viện phải truyền một lọ thuốc trị giá 7 phân vàng. Hằng ngày, Trinh Trinh cùng các em phải đạp xe để đi kiếm thuốc cho ba. Trong giai đoạn ở Đồng ấu Bạch Long, khi ba mẹ đi hát xa, cô kể các chị em phải tự đi bán vé số để có tiền đóng tiền học. "Đó là lý do tôi quyết định phải chuyển hướng, phải có tiền lo cho gia đình", cô tâm sự.

Trinh Trinh kể tuổi thơ bán vé số, tự nhận mình là 'nghệ sĩ không có thời' - Ảnh 3.

Trinh Trinh cho biết cô chịu ơn của nhiều nghệ sĩ, người thầy để có được tên tuổi như hiện tại

Chụp màn hình

Trước khi chia tay chương trình, Trinh Trinh không quên gửi lời cảm ơn đến ba mẹ cũng như những đồng nghiệp, người thầy đã giúp đỡ mình trên con đường làm nghề. Cô bày tỏ: "Ba mẹ dạy cho tôi rất nhiều điều. Mẹ tôi xem và góp ý rất tỉ mỉ, vừa là mẹ nhưng cũng là người thầy đứng sau lưng chứ ít khi nào thị phạm trước mặt mọi người. Đặc biệt phải có cậu Bạch Long thì mới dựng ra Đồng ấu Bạch Long. Nhờ có dì Bạch Lê, Bạch Lựu, Thùy Dương... thuyết phục mẹ thì tôi mới được đi hát. Cậu Thanh Tòng, cô Bạch Mai cũng là người thầy đứng sau giúp đỡ tôi. Anh xã Kim Tử Long cũng là người dạy tôi được nhiều điều".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.