Trịnh Kim Chi: Ông xã là chỗ dựa vững chắc giúp tôi vượt qua sóng gió

04/02/2022 09:00 GMT+7

Vướng nhiều ồn ào, thị phi trong năm 2021 song Trịnh Kim Chi xem đó là sự thử thách sức chịu đựng của mình. Nữ nghệ sĩ tiết lộ ông xã là chỗ dựa vững chắc, luôn động viên tinh thần giúp cô vững tâm khi đối mặt với sóng gió.

Trịnh Kim Chi hạnh phúc khi có ông xã là người vững tâm lý, luôn động viên và đưa ra cho cô nhiều lời khuyên khi gặp thị phi

nvcc

* Xin chào nghệ sĩ Trịnh Kim Chi! Có vẻ như 2021 là năm có nhiều thăng trầm với chị?

- NSƯT Trịnh Kim Chi: Đúng rồi, thật sự thì quá nhiều thăng trầm. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ trôi qua êm đềm nhưng năm 2021 lại có quá nhiều sóng gió với tôi. Bên cạnh đó, đây cũng là một năm quá nhiều mất mát với tôi. Chỉ trong vòng 6 tháng thôi nhưng có đến 3 đại tang trong gia đình. Khi năm cũ sắp qua đi, tôi lại mắc Covid-19. Cũng may mắn là tôi đã khỏi và hiện tại vẫn khỏe mạnh.

* Nhìn lại một năm qua, chị thấy mình được gì và mất gì?

- Mất mát người thân trong gia đình là mất mát lớn nhất và đau lòng nhất với tôi. Còn lại thì tôi được thử thách, sự thử thách sức chịu đựng của mình. Tôi thấy mình có sự bình tĩnh và quyết đoán trong rất nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống.

* Sau nhiều sóng gió trong showbiz, có vẻ như hai từ nghệ sĩ không được khán giả trân trọng và yêu thương như xưa. Cảm xúc của chị ra sao?

- Thật sự đó là điều đáng tiếc và đáng buồn. Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ cũng như người bình thường thôi, họ cũng có những hoài bão, ước mơ và cả tính toán để tồn tại trong cuộc sống này. Đã là nghệ sĩ thì ai cũng mong muốn giữ được hình ảnh trong lòng khán giả, được sự tin tưởng, thương yêu của khán giả. Dù sao nghệ sĩ sống là nhờ khán giả, đó là điều không thể phủ nhận được. Nhưng vấn đề ở đây là mình phải làm sao để khán giả có cách nhìn khác với nghệ sĩ, với những người mà họ từng thương yêu, thần tượng.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ sau nhiều vấn đề xảy ra, cô thấy mình có sự bình tĩnh, quyết đoán và sức chịu đựng cũng bền bỉ hơn

nvcc

Đương nhiên để mọi thứ phục hồi lại thì phải có quá trình. Tôi tin rằng khán giả không bao giờ bỏ nghệ sĩ, bởi ngoài sự thương yêu, họ còn cảm mến tài năng của nghệ sĩ nữa. Nghệ sĩ cũng là người mang lại giá trị văn hóa, nghệ thuật giải trí cho mọi người. Thôi thì cứ theo thời gian, chúng ta sẽ củng cố lại hình ảnh. Và tôi cũng tin rằng tất cả nghệ sĩ đều muốn được thương yêu, được tôn trọng và biết được giá trị của mình ở mức nào. Bản thân tôi cũng như mọi người, cũng muốn bảo vệ được những điều đó trong lòng khán giả.

* Trải qua cuộc sống thời Covid-19 và những thăng trầm vừa qua có khiến chị thay đổi nhân sinh quan không?

- Tôi thay đổi nhiều lắm, nhất là khi mình lăn xả hỗ trợ cho người dân trong mùa Covid khiến tôi nhìn nhận được rất nhiều điều. Cuộc sống mong manh lắm, suy nghĩ của mọi người đôi khi hơi vội vàng và chủ quan. Chính vì như thế mà dẫn đến những điều đáng tiếc cho chính bản thân mình và mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động của mình. Cuộc sống này, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, mỗi chúng ta nên biết quý trọng những giây phút được sống, được tồn tại trên cuộc đời này. Từ đó, mình sống ý nghĩa hơn và không phải hối hận về những điều đã qua. Tôi cũng không còn vô tư nữa vì mọi thứ đều có thể xảy ra, tôi không muốn phải tiếc nuối vì những gì mình chưa làm được, chưa thực hiện được.

Diễn viên Mẹ ghẻ tiết lộ ông xã cũng rất mê nghệ thuật và thường xuyên góp ý, hỗ trợ cô khi làm sân khấu

nvcc

* Khi những thị phi liên tục xảy ra với Trịnh Kim Chi, ông xã chị phản ứng như thế nào?

- Ông xã lúc nào cũng tạo cho tôi niềm tin và suy nghĩ rất lạc quan. Anh biết những chuyện tôi gặp phải và đang phải trải qua rất kinh khủng với tôi. Bao giờ anh cũng tạo cho tôi sự lạc quan, không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều và có hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Có những câu chuyện xảy ra, anh ấy bảo tôi hãy suy nghĩ rằng đó là điều may mắn với mình, nhờ như vậy mà tôi được thế này, thế kia mà không phải ủ rũ hay than vãn. Anh rất tâm lý ở chỗ đó, tôi biết anh cũng lo lắng, buồn phiền lắm chứ, nhưng anh gieo cho tôi sự bình tĩnh, yên tâm để không phải suy nghĩ, lo âu nhiều.

* Vốn dĩ ông xã chị có kinh tế rất vững chắc, qua những thị phi, có khi nào anh khuyên chị nên lui về để cuộc sống thoải mái hơn không?

- Từ đầu, tôi xác định làm nghệ thuật không phải để kiếm tiền nuôi sống bản thân hay tạo ra vật chất, tài sản. Thật sự nghệ thuật không mang lại điều đó cho tôi mà chỉ là sự đam mê. Anh hiểu được rằng tôi mê nghệ thuật. Ngoài ra, tôi vẫn phụ anh trong kinh doanh nhưng đó là sự tôn trọng. Anh biết nếu không làm nghệ thuật thì cũng chưa chắc tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý cho kinh doanh được. Với tôi thì hai cái phải đi song song thì mình mới có lửa để làm những cái khác. Bên cạnh đó, ông xã tôi cũng là người rất mê nghệ thuật. Khi lấy tôi, anh luôn ủng hộ tôi theo nghề bởi bản thân anh cũng có máu nghệ thuật. Đôi khi anh góp ý cho rất nhiều thứ. Chính anh cũng là người động viên tôi nhận phim cho vui với bạn bè, anh có thể ở nhà lo cho con được. Anh hiểu được nếu không làm nghệ thuật thì tôi cũng không làm ăn gì được cả.

* Bản thân chị có nản lòng vì những cống hiến của mình lại bị mọi người nghĩ sai không?

- Ngay từ khi bước chân vào nghề này, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi cũng đã có hơn 30 năm theo nghề rồi, những thăng trầm trong nghệ thuật tôi cũng trải qua nhiều và có kinh nghiệm, sự chai lì rồi. Làm người của công chúng thì phải có thị phi thôi, có người thương người ghét. Như khi tôi đóng vai ác, có người còn chửi, thậm chí hăm dọa ra đường gặp là đánh mình. Có những vai diễn khiến tôi nhận rất nhiều tin nhắn chửi bới, xúc phạm. Tôi cũng quen và hình thành rằng mình phải đối diện với những điều đó.

Tổ ấm hạnh phúc của Trịnh Kim Chi và doanh nhân Võ Trấn Phương. Cuộc hôn nhân của nữ nghệ sĩ thêm viên mãn với hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu

nvcc

Thật sự tôi buồn chứ, nói không buồn thì không thể. Nếu mọi người chửi tôi vì đóng vai ác, tôi thấy bình thường. Nhưng nói mình về cuộc sống, về con người hay có những lời rất nặng nề với tôi thì mình đau chứ. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng vượt qua, chứ không thể mãi suy nghĩ và sống với những lời thị phi đó thì sao mình sống nổi. Nghiệp của tôi là nghệ sĩ và tôi không thể nào bỏ được. Tôi xác định ngay từ đầu dù bất cứ khó khăn nào cũng không thể bỏ nghề được. Những chuyện kia chỉ khiến tôi buồn nhưng để mình nhục chí, tự ái rồi bỏ không làm nữa thì không có. Tôi vẫn còn khán giả yêu thương mình, động viên mình nên không thể bỏ được.

Trịnh Kim Chi lên tiếng về chuyện quyên góp cho Thương Tín, Hoàng Lan

* Có ý kiến cho rằng việc chị giúp đỡ các đồng nghiệp một phần là để đánh bóng tên tuổi, rồi thuận lợi cho việc xét danh hiệu NSND. Chị phản hồi sao về những ý kiến này?

- Tôi làm từ thiện cũng từ rất lâu rồi, từ trước cả khi là NSƯT nữa cơ. Tôi quan niệm làm từ thiện là từ tấm lòng của mình, bằng khả năng của mình chẳng cần ai nói ra nói vô gì cả. Còn nếu làm từ thiện mà sợ bị nói thì làm để làm gì. Có những trường hợp tôi kêu gọi cũng có được đâu, nên tôi tự bỏ tiền túi ra làm. Tất cả những cái đó rất bình thường với tôi, mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Mình cống hiến, giúp đỡ được bao nhiêu thì cứ giúp, còn cứ sợ thì tốt nhất đừng dính vào. Mọi người cũng biết từ thiện rất phức tạp, miễn mình cứ rõ ràng, minh bạch là được. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều nghệ sĩ khác, kể cả người thường cũng bị điều tiếng. Bởi cứ đụng tới tiền là sẽ có thắc mắc, rồi suy diễn, tam sao thất bản. Mình cứ chuẩn bị trước đủ thông tin, minh bạch rõ ràng để có thể phản hồi lại những điều tiếng đó.

Bà bầu sân khấu kịch quận 6 khẳng định dù vướng phải nhiều lùm xùm nhưng bản thân vẫn sẽ miệt mài với các dự án thiện nguyện để giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn

nvcc

Ngay từ đầu tôi xác định làm từ thiện, giúp người không phải để được cái này hay cái kia. Tôi nghĩ mình được gì là nhờ cái nghề của mình, được khán giả công nhận là do tài năng, sự cố gắng của mình qua các vai diễn. Chứ không phải cứ đi làm từ thiện là được danh hiệu này nọ. Với tôi từ thiện là từ tấm lòng, còn nếu ai cứ cố chấp vạch lá tìm sâu, moi móc thì đó là chuyện của họ. Tôi sẽ không giải thích mà sẽ chứng minh việc mình làm là đúng.

* Sang năm 2022, chị vẫn sẽ là Trịnh Kim Chi của trước kia hay có gì thay đổi?

- Tôi vẫn cứ như vậy thôi, trước sau gì cũng vậy. Từ lúc tôi thi Hoa hậu Việt Nam 1994 đến giờ tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi. Người ta nói rằng chắc thi hoa hậu xong tôi sẽ bỏ nghề, không làm diễn viên nữa nhưng mọi người thấy đấy, tôi còn làm nghề nhiều hơn nữa. Mình không nói trước được điều gì xảy ra đâu nhưng trước mắt thì tôi vẫn là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Tôi vẫn mong sẽ có những vai diễn để tiếp tục phục vụ cho khán giả, có cơ hội để gần với khán giả nhiều hơn qua các tác phẩm sân khấu, phim... Với tôi còn được làm nghề là mình đã thỏa mãn rồi.

Trịnh Kim Chi bày tỏ bản thân không mong cầu thêm bất kỳ điều gì. Với cô còn được làm nghề là đã đủ thỏa mãn

nvcc

* Bản thân chị còn mong cầu điều gì cho mình nữa không?

- Hiện tại tôi thấy mình không cầu mong thêm bất cứ điều gì, bởi cái gì đến thì sẽ đến thôi. Có những cái mình mong muốn, cố gắng nhưng nếu không thuộc về mình thì trước sau gì cũng không dành cho mình. Tôi chỉ mong cuộc sống được bình an, gia đình được hạnh phúc, công việc suôn sẻ là đủ rồi.

* Xin cảm ơn nghệ sĩ Trịnh Kim Chi về những chia sẻ và chúc chị luôn thành công trong cuộc sống!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.