Chúng tôi vừa có dịp đến tận nơi đó để thăm "trại sáng tác" của cặp vợ chồng nghệ sĩ: điêu khắc gia Trương Đình Quế và họa sĩ Phan Gia Hương. Số là cách đây mấy năm, anh chị đã bán căn nhà ở Làng báo chí Thủ Đức và đã tìm mua được một mảnh đất "đắc địa", dù chỉ rộng 0,5 ha nhưng cảnh trí thật thơ mộng: nằm ngoài bìa rừng cao su và sát con sông Nhạn rộng gần trăm mét, lô xô thác đá... Giữa một thiên nhiên hữu tình như thế, chồng say sưa đắp tượng còn vợ thì thoải mái vẽ tranh. "Ông già đắp tượng" vừa hoàn thành xong bức tượng toàn thân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ, một tay chống cằm, một tay cầm đàn guitar chìm đắm trong suy tư...
|
Được biết có một công ty đã đặt hàng để nhà điêu khắc Trương Đình Quế thực hiện các tác phẩm này. Hiện hai cố nghệ sĩ đang "tạm trú" ở nơi "thâm sơn cùng cốc" chờ ngày... đổ đồng và sẽ được đem về yên vị bên bờ sông Rạch Chiếc (Q.2, TP.HCM).
Hà Đình Nguyên
Bình luận (0)