Triệu phú Trung Quốc trượt đại học lần thứ 27

Khánh Như
Khánh Như
26/06/2023 08:27 GMT+7

Ông Lương Thạch, triệu phú tự thân người Trung Quốc, cho biết việc trượt đại học đến lần thứ 27 đã khiến ông phải xem lại ước mơ lớn của đời mình.

Sau khi không đạt được số điểm đủ cao trong "gaokao" (kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng khắc nghiệt của Trung Quốc) lần thứ 27 liên tiếp, ông Lương Thạch, 56 tuổi, bắt đầu tự hỏi liệu ông có thể vào được trường đại học mơ ước của mình hay không.

Ông Lương là một triệu phú tự thân, đã tham gia kỳ thi đại học cam go hàng chục lần trong 4 thập niên qua, với hy vọng giành được một suất vào Đại học Tứ Xuyên để trở thành "người trí thức". Dù có một cuộc sống được đánh giá là khá thành công, ông vẫn giữ ước mơ được vào đại học danh giá ở Trung Quốc.

Triệu phú Trung Quốc thất vọng vì trượt đại học 27 lần liên tiếp - Ảnh 1.

Ông Lương Thạch, người từng 27 lần thi gaokao

AFP

Trong hành trình ôn thi, ông Lương đã dành 12 giờ mỗi ngày để học, không uống rượu và chơi mạt chược, đồng thời chịu đựng sự nghi ngờ cũng như chế nhạo từ truyền thông vì đã thi quá nhiều lần. Dù vậy, trong kì thi năm nay, ông vẫn thiếu 34 điểm so với điểm chuẩn để có thể vào bất kỳ trường đại học nào.

"Trước khi nhận được kết quả, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thể đạt điểm đủ cao để vào một trường đại học ưu tú, nhưng không ngờ lại không đỗ cả vào trường hạng thường", ông nói với phóng viên AFP.

Trong quá khứ, những lần thi trượt đều không thể ngăn cản ước mơ của ông Lương. Mỗi lần thất bại, ông thề sẽ thử lại vào năm tới. Tuy nhiên, lần này, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, ông tự hỏi liệu công sức của mình có mang lại điều gì không.

"Nếu tôi thực sự không thấy nhiều hy vọng để cải thiện, thì thi lại cũng vô ích. Tôi thực sự đã học rất chăm chỉ mỗi ngày. Thật khó để nói liệu tôi có tiếp tục chuẩn bị cho gaokao năm tới hay không", ông Lương thừa nhận.

Tuy nhiên, một cuộc sống mà không học để thi gaokao là điều gần như không tưởng đối với triệu phú Trung Quốc. "Đó là một quyết định khó khăn. Tôi cũng không muốn từ bỏ. [Nếu] ngừng thi gaokao, mỗi tách trà tôi uống trong suốt quãng đời còn lại đều sẽ có vị hối tiếc", ông tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.