Triều cường dâng nước lênh láng, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước

Chiều tối 14.12, triều cường vào đợt cao điểm dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, người dân lại vất vả lội nước về nhà.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trên đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Nhơn Đức, Phước Kiển H.Nhà Bè, lúc 16 giờ 45, nước từ các miệng cống bắt đầu phun lên ào ạt. Chỉ 15 phút sau, cả tuyến đường kéo dài hơn 3km qua đây ngập kéo dài như sông.
VIDEO: Nhiều khu vực ngập nặng do triều cường
Do triều cường diễn ra vào giờ cao điểm, hàng nghìn người trên đường đi làm từ trung tâm TP về nhà, qua đây xe bị chết máy la liệt, phải đẩy bộ.
Dọc theo vỉa hè hai bên đường Lê Văn Lương, xe chết máy dựng đầy. Theo đó, nhiều người chạy ba gác tại địa phương lại tất bật dịch vụ chuyển xe qua nước ngập với giá từ 30.000 – 80.000 đồng/lượt.
Phụ huynh vất vả để chở con em mình về nhà khi triều cường dâng cao TRUNG DUNG
Chị Huỳnh Thị Trang (30 tuổi) ngụ xã Nhơn Đức than thở: “Đã nhiều năm nay, cứ vào đợt triều cường người dân lại quá khổ sở vì nước ngập. Xe chết máy trễ nãi công việc, con cái phải đứng đợi ở trường đến tối mù mới đón được. Cứ mỗi tháng, tôi phải trích ra 500.000 đồng để chi cho dịch vụ chuyển xe qua nước ngập đường Lê Văn Lương. Người dân chúng tôi không biết phải chịu cảnh khổ này đến bao giờ”.
Trong khi đó, nhiều cửa hàng buôn bán trên đường Lê Văn Lương phải tất bật dọn hàng, vận chuyển lên nơi cao. Đồng thời, dùng bạt căng trước cửa nhà tránh tràn và tạt nước vào nhà.
Người dân lại khổ sở khi triều cường dâng cao

Nước ngập lênh láng đoạn đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè)
Quá ngán ngẩm với đời sống chìm trong nước ngập triều năm qua, ông Nguyễn Hoài Phương (65 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phước Kiển) bức xúc: “Báo chí viết gì mà viết hoài, nhiều năm nay có ai thèm quan tâm và nâng cấp đường, làm bờ bao chống ngập đâu. Chúng tôi sống ở thành phố mà khốn khổ hơn ở quê nữa. Đến hẹn là ngập, từ năm này đến năm khác, đủ cái bất tiện trên đời”.
Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang tiếp tục lên và hiện ở mức cao. Tính đến 7 giờ, ngày 14.12, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức 1,52m (xấp xỉ báo động 3), trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,52m.
Dự báo, mực nước triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên cao trong 1 -2 ngày tới và đạt đỉnh. Tại trạm Phú An có thể lên tới 1,57m (cao hơn báo động 3 là 0,07m), tại trạm Nhà Bè là 1,62m (cao hơn báo động 3 là 0,12m).
Một công nhân vội vã lội nước để về nhà sau giờ tan ca
Thời gian triều cường xuất hiện buổi sáng từ 4 – 6 giờ và buổi chiều từ 17 – 19 giờ. Ngoài ra, một số tuyến đường khác trên địa bàn TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (Q.7) cũng tiếp tục ngập do triều cường.
Một người đàn ông vất vả đạp chiếc xe mưu sinh qua đoạn đường Lê Văn Lương
Triều cường dâng cao khiến nhiều xe máy qua đoạn đường Lê Văn Lương bị chết máy, cuộc sống của người dân bị đảo lộn
Triều cường dâng cao vào giờ cao điểm khiến nhiều người dân rất vất vả để đón con về sau giờ tan trường
Nước dâng cao gần nửa bánh xe khiến nhiều xe máy qua đây bị chết máy, các công nhân vất vả mới về đến nhà
Một người đàn ông cố gắng lội qua đoạn đường ngập sâu
Nước ngập nửa bánh xe trên đường Lê Văn Lương
Triều cường dâng cao khiến cuộc sống người dân huyện Nhà Bè bị đảo lộn, giao thông qua đường Lê Văn Lương bị tê liệt hoàn toàn
Triều cường dâng cao khiến việc kinh doanh của người dân dọc tuyến đường Lê Văn Lương bị đình trệ

Học sinh vất vả lội nước về nhà do triều cường dâng cao
Nước tràn vào nhà dân trên đường Lê Văn Lương
Dịch vụ vận chuyển xe qua nước ngập với giá 30.000 đến 80.000 đồng
Đường Lê Văn Lương ngập như sông do triều cường dâng cao chiều 14-12
Một em học sinh tung tăng lội nước để về nhà sau giờ tan trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.