Triển lãm tranh của họa sĩ Lê Kinh Tài

09/06/2008 14:24 GMT+7

(TNO) “Ngày của một ngày” là tên buổi triển lãm tranh diễn ra từ ngày 8.6 đến hết ngày 18.6 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3, TP.HCM). Buổi triển lãm giới thiệu tới công chúng hai mảng đề tài "tự cười giễu bản thân với hình thức vẻ ngoài" và "tự cười diễu bản thân với những ý nghĩ trong đầu"...

Với 17 bức tranh mang những cái tên khá độc đáo như:  “Gã khờ”, “Đàn ông bản nháp của tạo hoá”, “Nghễnh”, “Cao su hóa”,  “Đối thoại trong đơn độc”, “Phía bên trong tôi”, “Tôi muốn làm người lớn”, “Đường dẫn đến thành công”, “Cắn vào khoảng không”… dùng gam màu mạnh, tươi nguyên, hình vẽ phóng đại kì cục, họa sĩ Lê Kinh Tài đã khiến người xem phải suy nghĩ, suy tưởng để tự đối thoại với chính mình.

“Đường đi đến thành công”

Bức tranh “nợ sữa”

Phan Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.