Triển lãm ‘Em có 21 nghìn và 1 chai nhựa’ của đạo diễn trẻ Ngạc Lâm Vũ

30/03/2023 16:47 GMT+7

Triển lãm Em có 21 nghìn và 1 chai nhựa gồm hơn 15 tác phẩm đại diện, xuyên suốt quá trình tìm tòi về chất liệu, kỹ thuật, cho đến chuyển biến về tư duy, cách thức thể hiện của đạo diễn trẻ Ngạc Lâm Vũ.

Từ ngày 29.3 đến hết ngày 7.4.2023, tại nhà Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội, người yêu nghệ thuật có dịp thưởng thức những tác phẩm xuyên suốt 2 năm làm việc với hội họa của chàng đạo diễn trẻ Ngạc Lâm Vũ.

Tinh thần của sự trải nghiệm và cái nhìn đa chiều về hội họa

Với vai trò một đạo diễn, Ngạc Lâm Vũ được biết đến với những MV indie triệu view như Chuyện rằng, Tình yêu xanh lá, Thanh của thịnh suy, Do ai của Vũ, Đừng hát về cơn mưa của Trang, Một giấc mơ của Mademoiselle… anh cũng được nhiều người biết đến với lối tư duy thẩm mỹ hiện đại, có chất riêng và chiều sâu.

Lâm Vũ chia sẻ về sự ra đời của triển lãm Em có 21 nghìn và 1 chai nhựa: "Thời điểm dịch Covid-19, khi mọi thứ đều phải ngưng trệ, không làm việc được, không kiếm được tiền, trong tay em không có gì cả. Em có mua tạm 3 lọ màu 3D và dùng tạm chai Aquafina vẽ cho vui sau 6 năm bỏ vẽ. Em đã có cho mình bức tranh đầu tiên, kích thước 20x20 cm, nhỏ thôi nhưng nó giá trị lắm. Từ đó mọi thứ trở nên ổn hơn, tinh thần ổn hơn, kinh tế ổn hơn."

Triển lãm ‘Em có 21 nghìn và 1 chai nhựa’ của đạo diễn trẻ- Ngạc Lâm Vũ - Ảnh 1.

Tác phẩm đầu tiên mà Ngạc Lâm Vũ thực hành với hội họa

NVCC

Mỗi tác phẩm trong triển lãm ẩn đằng sau là những câu chuyện của cuộc sống thường nhật. Ở một góc độ dí dỏm, hài hước, đôi chút châm biếm. Vũ không đi tìm ý nghĩa của bức tranh mà đi tìm vào mục đích. Mỗi bức tranh làm ra đều trả lời được câu hỏi "tại sao?". Chủ yếu câu trả lời ở những vấn đề cá nhân, cách mình nhìn nhận con người đối xử với nhau.

Các tác phẩm được xếp đặt theo dòng chảy mà mà tác giả tạo ra với từng cụm tác phẩm rời rạc - kết nối. Mỗi bức tranh biểu đạt cho từng giai đoạn thực hành của Vũ, từ những ngày đầu làm quen và tìm lại niềm cảm hứng với hội họa, đến những bức tranh mang tính châm biếm, và kết thúc bởi những tác phẩm mang tính ý niệm.

Triển lãm ‘Em có 21 nghìn và 1 chai nhựa’ của đạo diễn trẻ- Ngạc Lâm Vũ - Ảnh 2.

Tác giả Ngạc Lâm Vũ cùng các tác phẩm hội họa do chính anh sáng tác

NVCC

Khán giả có thể theo dòng chảy của thời gian trong không gian triển lãm, từ những tác phẩm của giai đoạn "nghịch màu" đến đôi chút suy tư hay ngờ vực. Từ đó hiểu dần hơn về những trăn trở nghệ thuật, nơi Ngạc Lâm Vũ muốn gửi gắm.

Cơ hội cho bạn trẻ không chuyên nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật

Cá nhân đạo diễn trẻ Ngạc Lâm Vũ không muốn nhận mình là họa sĩ vì anh đang tìm sự tự do và hồn nhiên trong việc tìm tòi, thể nghiệm, để được "nghịch" 1 cách ngây ngô nhất có thể dưới loại hình nghệ thuật này. Có thể coi như một người ngoại đạo thích nghịch màu đang chuyển biến những nhịp điệu ý tưởng trong đầu để thông qua những chất liệu, màu sắc lên toan.

Một số tác phẩm trong triển lãm "Em có 21 nghìn và 1 chai nhựa" của Ngạc Lâm Vũ

NVCC

Giám tuyển triển lãm, họa sĩ Vũ Tuấn Việt, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chia sẻ: "Tôi được biết đến Vũ qua lời giới thiệu của một người bạn. Qua tiếp xúc, tôi thấy Vũ là người làm việc nghiêm túc, có tư duy sáng tạo cùng sự táo bạo mà không phải cá nhân nào mới vẽ cũng có. Nhìn các tác phẩm trước đấy của Vũ cùng cách bạn ấy kể về cách bạn ấy thực hành. Những khao khát và cái nhìn khác lạ nơi Vũ, bạn ấy biến những điều thường nhật, những tiêu cực trở nên tích cực hơn. Biến những câu nói đùa trở nên hội họa hơn mà vẫn giữ được tính châm biếm. Tôi nhận thấy sự thú vị từ đấy. Nó khác với hội họa giá vẽ thông thường mà thiên hướng nhiều hơn tới tính đương đại trong nghệ thuật".

Theo ông Việt, triển lãm "Em có 21 nghìn và 1 chai nhựa" như một phần khẳng định cho thành quả đến từ sự làm việc nghiêm túc, chỉn chu và quyết tâm từ những cá nhân. Sự thôi thúc và cổ vũ đến với mỗi người. Chỉ cần bạn nghiêm túc với nghệ thuật, thực hành nó với tất cả sự tôn trọng và quyết tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.