Trên đường đưa đi an táng, bé sơ sinh bất ngờ sống lại và bật khóc

Khánh An
Khánh An
07/01/2022 16:09 GMT+7

Sau khi bị nhầm tưởng là thai chết lưu trong bụng mẹ, một bé sơ sinh bất ngờ sống lại và khóc trên đường đưa đi an táng. Chuyện khó tin này xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một em bé bất ngờ sống lại ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị cho là thai chết lưu

ảnh chụp màn hình Ny post

Theo tạp chí Newsweek, một cặp vợ chồng ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây vô cùng sốc khi con trai của họ bất ngờ sống lại và khóc trên đường được đưa đi an táng. Trước đó, các bác sĩ tuyên bố bé đã chết trước khi chào đời.

Người vợ là Melek Sert (32 tuổi) và chồng là Hasan Sert (34 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện vô cùng bất ngờ của họ. Khi người mẹ mang thai được 5 tháng, các bác sĩ nói rằng con trai của họ bị chết lưu vào ngày 2.1.

Bệnh viện bang Seyhan đã cấp giấy chứng tử và một chiếc túi nhỏ để an táng. Sau đó, người cha đưa thi thể con trai đến nghĩa trang khu Herekli để chôn cất.

Trên đường lái xe đến nghĩa trang, ông bắt đầu nghe tiếng trẻ con khóc nên mở túi và gọi ngay cho dịch vụ cấp cứu. Người cha cởi áo khoác để quấn lấy đứa con và mở máy sưởi trong xe.

Em bé được đưa đến bệnh viện và điều trị chăm sóc tăng cường. Người mẹ kể rằng cô từng lo bị sẩy thai khi bị đau và nhập viện. “Tôi đã ngưng chảy máu và xuất viện nên về nhà. Nhưng ngày hôm sau, tôi lại nhập viện với tình trạng tương tự và sau đó tôi bị sẩy thai”, cô kể.

Sau sự việc trên, hai vợ chồng đã đề nghị cơ quan công tố điều tra trách nhiệm của bệnh viện. Trong khi đó, người mẹ nói rằng cô rất vui vì sau cùng cũng nhìn thấy mặt con. “Tay của bé cựa quậy, chân cử động và tim đập”, người mẹ hạnh phúc chia sẻ.

Xúc động video "người chết sống lại" tố cáo bạo hành trong gia đình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.