Trên đường đi tìm việc, con tử vong, mẹ bị thương nặng không tiền điều trị

31/05/2022 05:33 GMT+7

Khi đi xe máy lên TP.HCM tìm việc thì gặp tai nạn giao thông khiến người con tử vong tại chỗ, còn bà mẹ nghèo một mình điều trị đa chấn thương trong bệnh viện.

Đó là hoàn cảnh của bà Huỳnh Thị Mộng Thu (50 tuổi) và người con trai là Lê Minh Tân (26 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Quới, H.Hồng Dân, Bạc Liêu). Bà Thu đang được cấp cứu hồi sức tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ với tình trạng đa chấn thương: dập phổi, gãy xương sườn hai bên nghiêm trọng, gãy 2 cánh tay phức tạp.

Bà Thu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ

THANH DUY

Gia cảnh bà Thu nghèo túng, không có đất sản xuất. Trước đây, chồng bà sang Camphuchia làm nghĩa vụ quốc tế, khi trở về là thương binh 4/4. Khi Tân mới 5 tuổi thì ông mất vì hệ lụy bệnh sốt rét rừng. Từ đó, một mình bà Thu gồng gánh nuôi con, ai thuê gì làm đó.

Khi Tân trở thành sinh viên học tại TP.Cần Thơ, bà Thu quyết định rời quê lên TP.HCM làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi con, với mức thu nhập 300.000 đồng/ngày, có hôm bà nhận tăng ca đến 11 giờ đêm để đủ tiền trang trải cuộc sống.

Anh Tân cần cù học tập và chịu khó đi làm thêm để đỡ đần mẹ. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông tại Trường ĐH Cần Thơ, nhưng vì chưa tìm được công việc phù hợp nên tiếp tục học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (hệ vừa học vừa làm) tại Trường CĐ Cần Thơ. Dự định của hai mẹ con là khi anh Tân tốt nghiệp sẽ cùng lên TP.HCM tìm việc để mẹ con tiện chăm sóc nhau. “Hai mẹ con hẹn là sẵn dịp về đám giỗ cha của Tân rồi cùng đi lên TP.HCM tìm việc. Khi đó, Tân cũng đã hoàn thành khóa học, chỉ còn chờ nhận bằng nữa thôi. Vậy mà chưa đi được tới đâu thì tai nạn đau lòng xảy ra”, bà Thu nghẹn ngào kể.

Theo đó, sáng 22.5, hai mẹ con bà Thu đi xe máy lên TP.HCM, khi đến TX.Ngã Năm (Sóc Trăng) thì bị xe ô tô 7 chỗ đi hướng ngược lại tông trực diện. Cú tông quá mạnh khiến anh Tân văng ra xa, tử vong tại chỗ. Bà Thu may mắn sống sót nhưng bị đa chấn thương, trong tình trạng nguy kịch.

Anh em bà Thu ai cũng nghèo, hầu hết đã tha phương cầu thực khắp nơi. Việc chi trả viện phí là nằm ngoài khả năng của bà.

Hoàn cảnh của bà Thu quá ngặt nghèo, bi thương, rất mong sự chia sẻ, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Huỳnh Thị Mộng Thu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Thu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.