Trẻ mầm non khóc òa trong ngày trở lại trường

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
01/03/2021 09:16 GMT+7

Trong ngày đầu trở lại trường sau một tháng nghỉ học phòng dịch và nghỉ Tết Nguyên đán , nhiều trẻ mầm non khóc òa, không chịu vào lớp.


Tại Trường mầm non 19/5 thành phố (Q.1, TP.HCM), trong ngày đầu tiên trường yêu cầu phụ huynh cho bé ăn sáng tại nhà, nên phải gần 7 giờ sáng trẻ mới bắt đầu đến trường. Nhiều em khóc nức nở, không chịu vào lớp

"Nghỉ khá dài, nên với trẻ mầm non những ngày đi học trở lại như thế này thì gần như quay về mốc xuất phát 'lần đầu tiên tới trường', cô giáo phải vỗ về, mất 2-3 ngày để các em làm quen trở lại", một giáo viên Trường mầm non 19/5 thành phố chia sẻ

Vì ngày đầu tiên, trường phải tổ chức làm các khâu y tế nên chưa tổ chức ăn sáng, nhiều phụ huynh tranh thủ cho trẻ ăn trước khi vào lớp


Trong khi đó, các anh chị ở khối lớp lớn hơn thì khá vui vẻ khi được quay trở lại trường. Nhiều em được cha mẹ diện đồ dài truyền thống để hưởng ứng phong trào mặc áo dài truyền thống của trường trong ngày đầu tiên đi học

Theo cô Hồ Thu Thảo, hơn một tuần nay trường đã chuẩn bị tất cả các khâu cần thiết để phòng dịch cho trẻ, từ việc chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, khử khuẩn, kiểm tra hệ thống rửa tay đến việc tuyên truyền đến từng phụ huynh. Tuy nhiên vì trẻ mầm non còn nhỏ, nên trường vẫn tạo điều kiện cho phụ huynh dẫn con vào tận lớp. Tại lớp giáo viên sẽ tiếp tục đo thân nhiệt, kiểm tra y tế một lần nữa

"Sáng thức dậy rất sớm nhưng nhất quyết bảo 'con không đi học đâu, con muốn ở nhà', mình phải động viên con đến trường, giờ tới nơi thì ôm chặt mẹ không chịu xuống. Nhưng may là bé cũng nhanh hòa đồng trở lại, sau ít phút được cô dỗ dành thì đã chịu chơi với các bạn. Con đi học rồi cha mẹ mừng lắm, vì con thì được chăm sóc chu đáo, mình thì có thể yên tâm đi làm", chị Tôn Nữ Thùy Vi, phụ huynh bé Nhã Hân, học sinh lớp mầm chia sẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.