Trẻ em TP.HCM chơi gì 3 tháng hè: Huy động mọi thành viên để lo cho... 1 đứa trẻ

Phan Diệp
Phan Diệp
02/06/2023 13:47 GMT+7

Trong khi chị Lan Anh (TP.Thủ Đức) quyết định gửi con trai 5 tuổi cho mẹ chồng, em chồng và cả mẹ ruột ở quê thay nhau chăm sóc trong hơn 2 tháng thì chị Hiền Mai (Q.Gò Vấp) nhờ ba ruột vào TP.HCM chăm cháu.

Huy động mọi thành viên trong nhà để lo... 1 đứa trẻ

Chị Lan Anh hiện đang làm kế toán trong một công ty tư nhân ở TP.Thủ Đức. Con trai chị là học sinh lớp mẫu giáo lớn (lớp lá) của một trường mầm non quốc tế gần nhà. Trước khi học ở đây, cậu bé từng có 2 năm học mẫu giáo ở một trường tư thục. Những năm trước, trường cũ  cho con chị nghỉ hè khoảng 10 ngày.

Vì thời gian ngắn nên chị và chồng có thể xin phép công ty cho làm ở nhà vài ngày để thay nhau chăm con. Chỉ khi có việc đột xuất cần giải quyết, chị mới gửi con cho bà nội ở Q.Tân Bình trông hộ. Giải quyết xong công việc, chị lại đón con về.

"Bà nội sức khỏe yếu nên tôi không muốn bà vất vả. Hơn nữa, tôi muốn tự lo cho con mình trước khi nhờ vả ai đó", chị Lan Anh chia sẻ.

Luôn giữ quan điểm đó, nhưng lịch nghỉ hè năm nay khiến chị phải mất gần 1 tuần đau đầu tìm chỗ gửi con. 

Quy định của trường mới cho nghỉ hè hơn 2 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Nhà trường cũng có những khóa học hè để ôn lại kiến thức và hoạt động kỹ năng để lấp đầy thời gian nghỉ của các bé, nhưng mỗi tháng chi phí hơn 7 triệu đồng.

"Thấy chi phí cao nên tôi không cho con học", chị Lan Anh chia sẻ.

Cha mẹ ở TP.HCM "trăm kiểu" xoay sở trông con kỳ nghỉ hè - Ảnh 1.

Chi phí những khóa học hè ở trường hay lớp kỹ năng ở các trung tâm không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện cho con học.

Cao An Biên

Vì thế, bà mẹ 32 tuổi chỉ còn cách gửi con lên nhà bà nội. Em dâu của chị vừa sinh con, chưa đi làm nên trong nhà lúc nào cũng có người, có thể phụ bà lo cơm nước. Con trai chị Lan Anh  sắp vào lớp 1, có thể tự tắm rửa, ăn uống, tự chơi… nên người mẹ hy vọng con sẽ không quá làm phiền mọi người. 

Tuy nhiên, vì đầu năm đã đăng ký khóa học tiếng Anh vào buổi tối cho con, nên chị Lan Anh phải xin trung tâm cho con được chuyển đến điểm học gần nhà bà nội. Mỗi tuần 2 buổi tối, chị phải nhờ thêm đứa em chồng còn độc thân đưa đón con trai đi học.

Người mẹ dự định sẽ lên thăm hoặc đón con về nhà ở TP.Thủ Đức vào cuối tuần. Đến cuối tháng 7, chị sẽ gửi con về nhà bà ngoại ở Quảng Nam để nhờ trông hộ, cũng là một cách để con có thêm trải nghiệm mùa hè ở quê trước khi vào lại TP.HCM nhập học.

Cha mẹ ở TP.HCM "trăm kiểu" xoay sở trông con kỳ nghỉ hè - Ảnh 2.

Những đứa trẻ thích thú khám phá, tìm hiểu về loài ốc mượn hồn trong một quán cà phê thú cưng ở TP.HCM

Phan Diệp

Thăm dò ý kiến

Bạn gửi con ở đâu trong kỳ nghỉ hè?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Ông bà đi du lịch TP.HCM để trông cháu

Khác với chị Lan Anh, đứa con trai nhỏ 4 tuổi của chị Hiền Mai ở Q.Gò Vấp chỉ nghỉ hè 10 ngày sau đó sẽ đi học bình thường như những ngày trong năm. Công việc bận rộn khó xin nghỉ trong khi ông bà nội ngoại đều ở quê nên không thể nhờ ai trông con hộ.

Ban đầu, chị Mai định sẽ mua vé máy bay đưa con về quê Hà Tĩnh ở với ông bà ngoại. Nhưng sợ thời gian ở lại không lâu, quãng đường di chuyển khá vất vả nên ông ngoại quyết định vào TP.HCM chăm cháu.

"Ông bà nhớ cháu nên cũng muốn vào thăm. Ban ngày thì ở nhà, tối đi làm về tôi sẽ dẫn ông bà đi ăn, đi dạo tham quan thành phố", chị Mai tính toán.

Cha mẹ ở TP.HCM "trăm kiểu" xoay sở trông con kỳ nghỉ hè - Ảnh 3.

Trẻ em tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

Phan Diệp

Nếu những đứa con trong độ tuổi mầm non của chị Lan Anh, chị Mai phải cần người trông coi cả ngày thì chị chị Thu Thảo, 40 tuổi ở Q.7 dự định sẽ thử cho con tự lập trong mùa hè này.

Con gái chị Thảo chuẩn bị lên lớp 4. Mọi năm, chị cũng thường gửi con về quê ở với ông bà trong suốt kỳ nghỉ hè. Nhưng ở quê không có các lớp học thêm phù hợp cũng như ít bạn bè, con chỉ quanh quẩn ở nhà. Vì thế, năm nay chị quyết định cho con ở lại TP.HCM. Con gái thích học vẽ và học võ nên chị định sẽ đăng ký các lớp phù hợp cho con tham gia.

Dù biết có nhiều lớp học, trung tâm dạy các kỹ năng tốt hơn nhưng vì không có người đưa đón con nên chị Thảo ưu tiên chọn lớp do các thầy cô sống trong khu chung cư dạy để tiện di chuyển.

Cha mẹ ở TP.HCM "trăm kiểu" xoay sở trông con kỳ nghỉ hè - Ảnh 4.

Nghỉ hè, trẻ em có thể xa cha mẹ về sống với ông bà. Dù ở độ tuổi nào thì cũng cần sự quan tâm, chăm sóc của người lớn.

Phan Diệp

Chị Thảo dự định thử nghiệm cách này khoảng nửa tháng xem con có thích nghi được hay không. Nếu không ổn, chị có thể cho con về quê ở với ông bà hoặc đón ông bà vào thành phố ở cùng con ít hôm. 

"Một điều tôi vẫn chưa an tâm là để con ở nhà một mình cả ngày. Nhưng ở chung cư cũng khá an ninh nên tôi không quá lo lắng. Sắp tới tôi sẽ lắp thêm camera ở nhà để tiện theo dõi, quan sát con", chị Thảo cách để cùng con vượt qua kỳ nghỉ hè năm nay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.