0
Những phận đời buồn của các em kém may mắn ở miền biển Thọ Quang sẽ có nguy cơ bị mù chữ nếu không gặp được “bà tiên” ban cho phép màu để những ước mong của các em trở thành sự thật.
6
Cô Nguyễn Thị Ba dạy học từ lúc 21 tuổi, đến nay đã 72 tuổi vẫn miệt mài đứng bục giảng gieo con chữ cho trẻ em nghèo. Nói về công việc bán vé số kiếm tiền duy trì việc thiện nguyện, bà giáo già tự hào: “Tôi hạnh phúc chứ không có gì phải mắc cỡ”.
0
Lần đầu nhận được bánh trung thu, chơi lồng đèn xong để dành năm sau chơi tiếp... là những câu chuyện xúc động của nhiều trẻ em trong mùa trung thu năm nay.
2
Từng theo bạn theo bè lêu lổng, thế nhưng đã 3 năm nay, chàng trai 22 tuổi Phan Trung Hải (Q.7, TP.HCM) thay mẹ đứng lớp học tình thương và bỏ cả công việc lương cao để duy trì được lớp học.
0
Danh hài Trấn Thành xúc động với ước mơ phát triển cộng đồng của cô bé 14 tuổi, phải bỏ học để chăm sóc mẹ.
4
Bị xe tông gãy tay, cô bé Ngô Hoàng Thúy Vy (5 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) phải nằm viện điều trị. Nhà nghèo, Vy không có bảo hiểm y tế do không làm được giấy khai sinh.