Trao tiền cho các gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ ở miền Trung

28/10/2021 18:45 GMT+7

Chiều 27.10, các PV Báo Thanh Niên đã trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế.

Mấy ngày nay, thêm nỗi đau thương trùm lên xóm cù lao Mỹ An, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), khi một thanh niên và hai đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi đã tử vong nơi cửa biển Sa Cần.

Nỗi đau tột cùng của 2 người mẹ có 3 con chết ở cửa biển Sa Cần

Khoảng 4 giờ 25 ngày 24.10, em Bùi Đức Sự (14 tuổi) và hai anh em ruột Nguyễn Thái (25 tuổi), Nguyễn Tấn Nô (14 tuổi) đến cửa biển Sa Cần giúp anh Bùi Đức Thành (cha Sự) neo tàu câu mực vì bị hỏng neo. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lũ cuồn cuộn chảy nên khi chèo thúng ra thì bị chìm, cả 3 người bị cuốn ra biển mất tích. Đến sáng 26.10, thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy tại vùng biển xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành (Quảng Nam).

Cửa biển Sa Cần (Quảng Ngãi) nơi 3 nạn nhân Sự, Thái, Nô tử vong

HẢI PHONG

Anh hai cứu em

Sáng 27.10, chúng tôi đến nhà anh Bùi Đức Thành ở cù lao Mỹ An, chủ tàu câu mực QNg 90755 TS. Không khí tang thương còn vương ở mái nhà nhỏ này. Sáng nay, ông Thành đi lo mộ cho đứa con xấu số. Nhìn lên bàn thờ, hình đứa trẻ khiến ai cũng xót lòng. Chị Huỳnh Thị Nhung (40 tuổi), mẹ của Sự, xanh xao hốc hác sau mấy ngày khóc con. Nhắc đến con trai, nước mắt chị lại ứa ra. Chị Nhung kể rạng sáng 24.10, anh Thành đang ở trên ghe ở cửa biển Sa Cần, gọi về báo là ghe bị đứt dây neo, trôi dạt. Nóng lòng, cháu Sự theo Thái và Nô (con của cô ruột) hối hả ra cửa Sa Cần xuống thúng bơi ra.

Thúng bơi gần tới ghe câu mực thì một con sóng lớn ập vào, lật úp thúng chai, ba anh em cùng rơi xuống nước. Thái vốn là ngư dân đi biển, bơi giỏi nên lội được vào bờ, bám vào bè nuôi cá leo lên. Còn dưới dòng nước, cháu Sự và Nô chới với kêu: “Anh Hai ơi, cứu em! Cứu em!”. Nghe tiếng gọi của em, Thái lại nhảy xuống nước bơi ra cứu. Ai ngờ…”. Chị Nhung khóc nghẹn và nói tiếp: “Nếu lúc đó Thái không thương hai em thì nó đã không chết, bỏ lại ba mẹ, hai em còn đi học cùng vợ và đứa con mới 14 tháng tuổi. Bây giờ, mộ ba đứa nằm chung, tội quá…”.

PV Báo Thanh Niên trao tiền cho chị Huỳnh Thị Nhung, mẹ cháu Bùi Đức Sự

Các con tôi đi mãi

Đến nhà ngư dân Nguyễn Ảnh (51 tuổi) ở cù lao Mỹ An, chúng tôi gặp bà Bùi Thị Thúy, mẹ của hai nạn nhân Thái và Nô. Bà Thúy cho biết khi hai con mất thì chồng mình đi biển, đến nay vẫn chưa về đến bờ. Không thể diễn tả hết nỗi đau của bà mẹ cù lao Mỹ An mất cùng lúc hai đứa con trai. “Còn sống, thằng Nô cứ đi theo anh Hai. Bây giờ nó cũng đi theo, mà lần này là đi mãi mãi rồi…”. Hai núm ruột sinh ra và đi mãi không một lời từ biệt mẹ, làm bà Thúy ruột gan đau tận cùng.

Theo những người hàng xóm, từ khi Thái đi bộ đội về là đi biển được hơn một năm nay. Thái đẹp trai, hiền lành, cả cù lao ai cũng mến. Ngoài lo cho vợ và con, với nghề câu mực, Thái còn phụ mẹ lo cho hai em gái đi học. Bây giờ, Thái mất đi để lại bao tiếc nuối cho gia đình, cho hàng xóm. Còn Nô đang học lớp 9 Trường THCS Bình Chánh, cũng hiền lành, tốt bụng như anh. Bây giờ biển lấy đi cả rồi...

Báo Thanh Niên xin được tiếp nhận sự hỗ trợ của quý bạn đọc cho đồng bào miền Trung gặp nạn do bão lũ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ người dân miền Trung; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến người dân miền Trung gặp nạn do mưa lũ trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết chiếc ghe câu mực QNg 90755 TS là hai gia đình ông Thành và ông Ảnh đi vay ngân hàng hùn nhau để đóng. Tháng 10.2020, ghe đóng xong, có công suất 900 CV, dài 25 m. Từ đầu năm đến nay, ghe chỉ đi được hai phiên biển rồi về nằm bờ. Chuyến thứ hai vừa rồi về đến bờ, các lao động trên ghe đều phải đi cách ly tập trung, mới hết hạn về nhà cách đây hơn một tháng. “Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn như nhau. Hùn tiền, vay mượn người thân, ngân hàng để quyết tâm làm ăn. Bây giờ rơi vào cảnh khốn cùng, không biết chừng nào trả hết nợ”, ông Pháo cho biết.

Trước tình cảnh đau thương này, PV Thanh Niên thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi đã trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho 3 trường hợp tử vong nói trên, mỗi trường hợp 3 triệu đồng, để an ủi động viên các gia đình.

Đại diện Báo Thanh Niên tại Quảng Nam (phải) trao tiền cho người thân của anh Nguyễn Thanh Dương

NAM THỊNH

Trụ cột gia đình đã ra đi

Cũng trong chiều 27.10, đại diện Báo Thanh Niên tại Quảng Nam đã về thôn Khánh Tân, xã Tam Dân (H.Phú Ninh, Quảng Nam) để thắp hương, động viên và trao số tiền 3 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Thanh Dương (36 tuổi, tử nạn do nước lũ cuốn). Trước đó, tối 23.10, trên đường đi làm về, khi đến khu vực ngã tư Kỳ Lý (xã Tam Đàn, H.Phú Ninh) thì gặp đoạn nước ngập nên anh Dương gọi điện thoại về nhà nhờ người ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đến nơi người thân chỉ thấy chiếc xe máy, nên trình báo cơ quan chức năng. Đến sáng 26.10, thi thể anh Dương mới được tìm thấy tại khu vực cầu Ông Hiền (đoạn qua QL1, địa phận xã Tam Đàn).

Đợt mưa lũ lần này, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi, Quảng Nam ra đến Quảng Bình có 13 nạn nhân chết và mất tích. Quảng Ngãi có 3 trường hợp. Tại Quảng Nam cũng có 3 người; ngoài anh Nguyễn Thanh Dương còn có 2 trường hợp ở H.Nam Trà My và H.Thăng Bình. Ở Thừa Thiên-Huế có 3 trường hợp tử nạn; Quảng Bình có 2 trường hợp tử nạn, 1 mất tích; Quảng Trị có 1 trường hợp mất tích. Trong những ngày tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ thân nhân người bị nạn.

Ông Nguyễn Nhơn (67 tuổi, bố anh Dương) cho biết: “Dương có 3 đứa con, con gái đầu mới học lớp 5, đứa út thì mới sinh được 18 tháng. Dương là trụ cột trong gia đình, giờ mất đi để lại cho vợ một tay 3 đứa con nhỏ, không biết rồi sẽ xoay xở ra sao nữa. Hai vợ chồng tôi thì đã già yếu nên không thể hỗ trợ được gì”, ông Nhơn nghẹn ngào.

Cũng trong chiều 27.10, PV Thanh Niên thường trú tại Thừa Thiên-Huế đã băng lụt về P.Hương Vân, TX.Hương Trà, để trao tiền cho hai vợ chồng thiệt mạng trên sông Bồ vào ngày 17.10, nhưng vì nhiều lý do nên chúng tôi chưa thể trao được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.