Trao tiền bạn đọc hỗ trợ các trường hợp bệnh tật, khó khăn ở Quảng Nam

24/07/2023 08:04 GMT+7

PV Thanh Niên vừa đến khối phố Mỹ Hiệp (P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) thăm hỏi và trao số tiền 35.775.000 đồng bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Văn Thành, nhân vật trong bài viết Thế chấp sổ đỏ vay tiền, nhưng không đủ để chữa bệnh cho con đăng trên Thanh Niên ngày 20.6.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phấn (37 tuổi, mẹ em Thành) có 4 người đang ở trong căn nhà trọ chật hẹp, cho biết căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp mà Thành đang mắc phải theo các bác sĩ rất khó để chữa dứt điểm. "Với số tiền lớn bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, vợ chồng tôi sẽ dành dụm để lo thuốc men cho cháu. Tôi sẽ tiếp tục đưa cháu ra Đà Nẵng để thăm khám và lấy thuốc. Gia đình tôi cảm ơn bạn đọc quý báo rất nhiều", chị Phấn nói. Ngoài ra, PV Thanh Niên cũng đã về thôn Phú Bình (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) trao 2.700.000 đồng (đợt 3) bạn đọc giúp em Lê Thị Diễm Quỳnh, nhân vật trong bài viết Một học sinh xuất sắc mắc bệnh hiểm nghèo đăng trên Thanh Niên ngày 18.5.2022. Trước đó, đợt 1, Báo Thanh Niên đã trao số tiền 51.523.000 đồng và đợt 2 là 6.700.000 đồng bạn đọc giúp đỡ cho Quỳnh.

Trao tiền bạn đọc hỗ trợ các trường hợp bệnh tật, khó khăn ở Quảng Nam  - Ảnh 1.

PV Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho hai mẹ con chị Nguyễn Thị Phấn

NAM THỊNH

Cũng trong tuần qua, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 93.545.000 đồng bạn đọc giúp gia đình ông Trần Văn Tuy (ngụ tại thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Hai cha con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ đăng trên Thanh Niên ngày 24.6. Ông Tuy có gia cảnh khó khăn, bị bệnh ung thư thực quản phải điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng dài ngày, rất tốn kém. Cùng lúc, con trai ông là Trần Minh Triệu cũng mắc chứng bệnh nhiễm trùng máu phải điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM… Nhận số tiền, bà Nguyễn Thị Hà (vợ ông Tuy) xúc động nói: "Trong lúc hết sức ngặt nghèo, bạn đọc của quý báo đã kịp thời giúp gia đình tui có tiền chữa trị bệnh cho chồng con, thiệt tình tui thấy món tiền ni như chiếc phao cứu sinh. Xin cảm ơn rất nhiều".

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.