Trao 200 suất quà cho người mù nghèo Thừa Thiên-Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/05/2022 09:52 GMT+7

Gần 200 người mù, bị giảm thị lực hoặc khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên-Huế đã nhận được quà của ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và quý phật tử.

Ngày 26.4, tại trụ sở Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên-Huế, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao gần 200 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất 500.000 đồng) cùng dầu gió, kẹo ho... cho những người mù nghèo và những người đạp xích lô, xe thồ, bốc vác tại chợ Đông Ba, TP.Huế.

Chương trình tặng quà trước đó dự kiến tổ chức trong hội trường, tuy nhiên, khi vừa đến sân Hội người mù, thấy những người mù từ các huyện và TP.Huế được các hội địa phương cử người dẫn đi, ni sư Tâm Nguyệt đã quyết định phát quà ngay tại sân. “Bà con tội nghiệp như vậy mà còn lên hội trường trên lầu làm chi, đoàn mình phát ngay đây cho các cô chú nhé”, ni sư Tâm Nguyệt nói. Những phần quà gồm tiền mặt, dầu gió, kẹo ho đã được ni sư trao tận tay từng bác, từng em nhỏ mù lòa khiến ai nấy đều phấn khởi.

Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt tặng quà cho những người mù nghèo ở Thừa Thiên-Huế

BÙI NGỌC LONG

Ban đầu danh sách phát quà dự kiến 100 suất, nhưng khi thấy nhiều hội viên còn lại và các em nhỏ đang sinh sống ở Hội người mù tỉnh không được chọn, cùng các bác xích lô, xe thồ không có tên trong danh sách đứng ngoài hàng rào nhìn vào, ni sư đã rút tay nải tặng hết. Số quà vì thế đã tăng lên gần 200 phần. “Ai cũng có chút quà cho vui, thì đoàn mình mới vui”, ni sư Tâm Nguyệt chia sẻ.

Ông Trần Văn An, người mù nghèo lặn lội từ thôn Trung An, xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc), được người thân đưa đi nhận quà, vui mừng tâm sự: “Hôm qua, Hội người mù huyện mang giấy đến mời đi nhận quà, tôi mừng không ngủ được. Lâu nay dịch Covid-19, những người khiếm thị như chúng tôi càng gặp khó khăn hơn. Dù không thấy đường, nhưng tôi cũng biết cả nước ai cũng bị dịch khó khăn hết, có làm ăn gì được mà có tiền giúp người nghèo. Nhận được số tiền này, tôi vui mừng lắm. Vậy là những người tốt, những phật tử đóng góp từ thiện, công việc cũng đã phục hồi rồi. Vì vậy họ mới có tiền mà thương xót đến người khó khăn hơn. Cầu mong cho dịch bệnh sớm ổn định, để mọi người được bình an”.

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù Thừa Thiên-Huế, dù không nhìn thấy đường vẫn mò mẫm xuống tận sân để đón tiếp ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt. “Thay mặt Hội người mù tỉnh, ban thường vụ tỉnh hội, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt và Báo Thanh Niên”, ông Lê Văn Lộc nói.

Sau khi tặng quà ở Hội người mù tỉnh, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng đã đến thăm và tặng quà cho Tuệ Tĩnh đường Hải Đức, cơ sở khám chữa bệnh từ thiện của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ thêm thuốc men, chữa bệnh cho người nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.