Trang phục bánh mì của H'Hen Niê được dân mạng lấy ra 'dằn mặt' 20 khách Hàn

26/02/2020 15:58 GMT+7

Trên Twitter, hình ảnh H’Hen Niê cùng trang phục bánh mì từng diện hồi thi Miss Universe 2018 bỗng sốt trở lại sau vụ 20 khách Hàn Quốc từ chối cách ly khi đến Đà Nẵng vừa qua.

Từ tối 25 đến trưa 26.2, trên khắp các mạng xã hội đặc biệt là Twitter, cộng đồng mạng "dậy sóng" bởi những tin tức liên quan đến vụ 20 du khách từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng từ chối cách ly, dù họ đến từ vùng dịch Covid-19. Dân mạng Việt Nam không khỏi bức xúc khi những người này cho rằng phía cơ quan chức năng Đà Nẵng “giam giữ” họ trong điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, không được tắm rửa… Đáng chú ý, một người còn than phiền rằng chỉ nhận được “vài mẩu bánh mì” buổi sáng khi được hỏi về vấn đề ăn uống.
Bên cạnh những hashtag đòi lại công bằng cho người Việt như: ApologizeToVietNam (Xin lỗi Việt Nam đi) hay #KoreansStopLying (Người Hàn hãy ngưng nói dối), thì cư dân mạng còn chia sẻ nhiều bài viết khẳng định bánh mì là một trong những món ăn đại diện của nền ẩm thực của Việt Nam chứ không phải chỉ là một món ăn tạm bợ như ám chỉ của nhóm du khách Hàn Quốc nói trên.

Cư dân mạng phẫn nộ vì nhóm du khách Hàn Quốc có ý chê bai bánh mì Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

“Đây là món ăn ngon nổi tiếng của chúng tôi. Đừng so sánh khập khiễng. Các bạn đến đây thì phải nhập gia tùy tục”, “Bánh mì là niềm tự hào của Việt Nam. Nếu các bạn nói không ngon, chúng tôi không quan tâm vì đó là cảm nhận của bạn. Thế nhưng, nếu nói bánh mì là đồ ăn thấp kém thì nên xin lỗi chúng tôi ngay đi”, “Bánh mì là một trong những món ăn đường phố tuyệt vời nhất thế giới, nếu các bạn chê thì tôi không biết nói sao nữa”, “Bánh mì là biểu tượng của Việt Nam. Không hiểu mấy người có tư cách gì mà xem nhẹ nó”, “Mỗi quốc gia có một cách sống riêng, chúng tôi đối đãi các bạn nhân từ và bằng những thứ truyền thống nhất. Chúng tôi đã thể hiện sự tôn trọng như vậy mà còn bị các bạn nói như thế”..., là những dòng trạng thái thể hiện sự tức giận của dân mạng Việt Nam với cách nhận định của nhóm du khách Hàn Quốc này.
Song song đó, hình ảnh và bài đăng bênh vực cho bánh mì được lan truyền rộng rãi. Khoảnh khắc H’Hen Niê tự hào đem "bánh mì" đến giới thiệu với bạn bè thế giới tại cuộc thi Miss Universe 2018 (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018) được dân mạng Việt Nam lấy ra để “dằn mặt” và được cập nhật rầm rộ. Một tài khoản nhấn mạnh: “Trang phục dân tộc bánh mì Việt Nam được vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 đấy, nhiêu đó đủ nói lên sự tôn trọng của quốc tế đối với bánh mì chưa?”.

Trang phục bánh mì mà H’Hen Niê mặc được giới thiệu trang trọng tại Miss Universe 2018

ẢNH: MISSOLOGY

Được biết, bộ trang phục bánh mì của H’Hen Niê từng bùng nổ tại Miss Universe 2018. Trong phần thi Trang phục dân tộc năm đó, đại diện Việt Nam gây ấn tượng với màn trình diễn tự tin. Cô giơ cao bánh mì, thực hiện động tác nếm thử trong sự cổ vũ của khán giả. Lúc bấy giờ, giây phút người đẹp tự tin sải bước trong trang phục bánh mì xuất hiện trên nhiều trang tin, báo chí nước ngoài vì quá ấn tượng.
Thậm chí, thiết kế bánh mì của H’Hen Niê được Fanpage Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đánh giá là 4 trang phục có câu chuyện hấp dẫn tại cuộc thi tổ chức năm 2018. Ban tổ chức còn đính kèm dòng chia sẻ: “Bánh mì là món ăn nhanh nổi tiếng nhất đối với người dân Việt Nam. Khách du lịch đến Việt Nam cũng rất quen thuộc với món ăn độc đáo này. Bánh mì rất ngon và giá của nó rẻ đến mức tất cả mọi người từ nghèo đến giàu đều có thể mua được".

Cựu tổng thống Mỹ Obama cũng từng dành nhiều lời khen cho bánh mì Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Thời điểm H’Hen Niê công bố chọn trang phục bánh mì để dự thi Miss Universe 2018, khán giả quốc tế cũng ủng hộ: “Bộ trang phục thật sự độc đáo. Bánh mì rất phổ biến ở Việt Nam, vừa rẻ lại ngon nữa”, “Trang phục của Việt Nam tuyệt vời, tôi rất thích ý tưởng của họ”, “Thật sáng tạo khi đưa bánh mì vào ý tưởng này, đó là một món ăn mà nhiều du khách nước ngoài rất ấn tượng khi đến Việt Nam”… 
Ngoài hình ảnh H’Hen Niê trong trang phục bánh mì, dân mạng còn chia sẻ lại ảnh cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bánh mì khi đến Việt Nam. Đi kèm theo đó là bài đăng đầy tức giận với nhóm du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng vừa qua: “Món đặc sản mà đến cả cựu Tổng thống Mỹ còn khen ngon mà mấy người chê bai là "vài mẩu" và bữa ăn nghèo nàn là sao”, “Một món ăn vào top 10 ẩm thực đường phố được yêu thích nhất, được cựu tổng thống một nước lớn khen ngợi, từ khi nào lại trở thành "vài mẩu bánh mì" thiếu tôn trọng như vậy?”…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.