Trang Pháp: 'Những kẻ lắm lời' đủ tầm thì hãy châm biếm

20/11/2015 14:38 GMT+7

Ca sĩ Trang Pháp đã có những chia sẻ thẳng thắn cùng Thanh Niên khi trở thành một trong những nghệ sĩ 'được' nhắc đến trong talkshow Những kẻ lắm lời của MC Thùy Minh đang gây tranh cãi những ngày qua.

Ca sĩ Trang Pháp đã có những chia sẻ thẳng thắn cùng Thanh Niên khi trở thành một trong những nghệ sĩ 'được' nhắc đến trong talkshow Những kẻ lắm lời của MC Thùy Minh đang gây tranh cãi những ngày qua.

Ca sĩ Trang Pháp - Ảnh: NVCCCa sĩ Trang Pháp - Ảnh: NVCC

* Những ngày qua, dư luận đang dậy sóng vì talkshow Những kẻ lắm lời bàn về nghệ sĩ bằng những lời lẽ có phần thô thiển. Là một trong những người được nhắc đến, Trang cảm thấy như thế nào?

- Ca sĩ Trang Pháp: Thật ra tôi không xem talkshow đó mà do bạn tôi có gửi một đoạn clip trong đó có câu mà họ nói về tôi trong show này. Tôi nghĩ rằng nếu muốn so sánh với những show ở nước ngoài thì họ cũng cần phải hiểu rõ châm biếm là gì.
Châm biếm là một nghệ thuật chứ không phải dùng những lời thiếu tế nhị như vậy. Châm biếm để gây cười thì càng khó hơn nữa vì gây cười cũng là một nghệ thuật rồi. Đáng ra, họ phải hiểu hai thứ nghệ thuật đó còn đằng này, tôi có cảm giác cả hai yếu tố này họ đều làm chưa được.
Để gây được tiếng cười cho khán giả thì không chỉ cần cái miệng mà quan trọng hơn là phải có cái đầu. Vừa phải có sự hiểu biết, vừa phải có khiếu hài hước, vừa phải đủ sự nhạy cảm, tế nhị và phải có cái tầm nữa. Đủ "tầm" để châm biếm thì hãy châm biếm. Nếu chưa làm được những điều này thì khán giả sẽ không cười vào câu chuyện của họ mà cười vào chính họ
Ca sĩ Trang Pháp
Để gây được tiếng cười cho khán giả thì không chỉ cần cái miệng mà quan trọng hơn là phải có cái đầu. Vừa phải có sự hiểu biết, vừa phải có khiếu hài hước, vừa phải đủ sự nhạy cảm, tế nhị và phải có cái tầm nữa. Đủ "tầm" để châm biếm thì hãy châm biếm. Nếu chưa làm được những điều này thì khán giả sẽ không cười vào câu chuyện của họ mà cười vào chính họ.
* Cũng có ý kiến cho rằng nghệ sĩ nên xem đây như những lời góp ý?
- Tôi nghĩ tất cả những ý kiến đóng góp dù tốt hay không tốt về mình thì mình cũng phải tiếp thu. Tuy nhiên, nói trắng ra thì mục đích của chương trình này đâu phải là đóng góp cho nghệ sĩ mà là lấy nghệ sĩ ra để "làm trò", để bàn tán một cách thô kệch. Nếu để nghe những ý kiến đóng góp thiết thực, tôi sẽ xem một chương trình khác.
Hiện nay có rất nhiều chương trình thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa được của nghệ sĩ nhưng cách họ nói "có học" hơn rất nhiều so với chương trình này. Nếu lấy lý do "đóng góp cho nghệ sĩ" làm vỏ bọc cho chương trình này thì họ đang quá hèn nhát vì họ đã dám làm thì phải dám nhận bởi rõ ràng họ đã lấy nghệ sĩ ra để gây tiếng cười. 
Talkshow Những kẻ lắm lời làm "dậy sóng" dư luận bàn về hàng loạt nghệ sĩ với lời lẽ có phần thô thiển - Ảnh: Chụp màn hình
* Trong chương trình này có đề cập rằng "lý do Trang Pháp hát mãi không nổi tiếng là vì nhạt từ việc ăn mặc, khuôn mặt, cách hát đến phong cách sống". Trang nghĩ như thế nào về nhận xét này?
- Âm nhạc của tôi thì có lẽ hãy để khán giả tự nhận xét. Có thể chị Thùy Minh không phải đối tượng khán giả của tôi. Về ngoại hình, nếu chị Thùy Minh thấy nhạt thì tôi xin lỗi là chị đang xúc phạm cha mẹ tôi, những người sinh ra tôi rồi đó.
Còn nói về phong cách sống của tôi thì tôi xin hỏi chị Thùy Minh đã nói chuyện với tôi được mấy câu? Hình như tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với chị ấy vậy mà sao chị ấy có thể biết được phong cách sống của tôi hay vậy? Dường như chị Thùy Minh đã đặt mình ở một tầm hơi cao để đánh giá về phong cách sống của một người trong khi chưa gặp người đó. Tôi nghĩ rằng những điều này hơi nực cười và không đáng bận tâm. 
* Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã bày tỏ mong muốn ngừng chương trình này lại. Chị thì sao?
- Tôi rất thích Hoa hậu Đặng Thu Thảo vì Thảo rất dũng cảm. Xin cảm ơn Thảo vì đã nói lên điều này, mặc dù nói xong thì còn bị cho là "ăn nhang, ăn khói"... Người ta vẫn còn sống sờ sờ như vậy, thật là quá đáng!
Bản thân tôi không bận tâm show này có tiếp tục không vì nếu họ làm mà cảm thấy vui hoặc có một số khán giả vui thì tốt thôi. Còn tôi không quan tâm vì tôi và fan của tôi không phải đối tượng khán giả của show đó.
Trang Pháp cho rằng MC Thùy Minh đã đặt mình ở một tầm hơi cao... - Ảnh: NVCC
* Vậy chị có muốn ê kíp chương trình này công khai xin lỗi mình?
- Thật ra là cũng không cần lắm đâu vì như tôi đã nói, chương trình này có dừng hay không cũng không là vấn đề. Nếu nó có ảnh hưởng nhiều đến nghệ sĩ nào thì họ nên xin lỗi người đó còn riêng với tôi thì nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên tôi bỏ qua một bên thôi. 
* Một số nghệ sĩ khác có nhắc đến ý định nhờ đến pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình. Còn ý kiến của chị thì sao?
- Tôi nghĩ câu chuyện này đang ở mức vô duyên thôi. Tôi là người không quan tâm nhiều đến những lời lẽ như thế này cho lắm. Đó là những lời lẽ gây tiếng cười nhưng người ta cười không nổi nữa nên thành vô duyên.
Có lẽ với bản thân tôi, chưa có gì đến mức phải kiện. Nếu kiện nghĩa là mình đã quan tâm đến họ quá nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu chương trình gây ảnh hưởng đến hình ảnh của một nghệ sĩ khác, như Đông Nhi chẳng hạn, thì tôi ủng hộ Đông Nhi khởi kiện.
* Xin cảm ơn Trang!
Những ngày qua, chương trình Bitches in Town - Những kẻ lắm lời phát trên YouTube do bộ ba MC Thùy Minh, stylist Lê Minh Ngọc, nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch làm "host", đã làm "dậy sóng" dư luận khi nói về hàng loạt nghệ sĩ như Lý Nhã Kỳ, Đông Nhi, Thủy Tiên... bằng nhiều lời lẽ có phần thô tục, nặng nề.  
Một số ví dụ:
- “Cây cao bóng cả không tìm, đi tìm bóng kín mà đòi không râm” (Ngọc Thạch chỉnh lại từ câu nói của Thu Phương về chuyện Đàm Vĩnh Hưng yêu Mỹ Tâm nhưng không được đáp lại - chữ “râm” được Thạch đọc thành “dâm”).
- “Sau màn khoe mông trong Đập cánh giữa không trung thì đến phim này (tức phim Quyên) tiếp tục khoe... Em khuyên Trần Bảo Sơn nên bắt đầu chăm sóc sức khỏe và nhan sắc của mình đi, vì em cảm thấy nó đã xệ hơn phim trước và e rằng một ngày gần đây sẽ chạm đất nếu anh không có chế độ giữ gìn”.
- “Ai là người ăn mặc xấu nhất trong showbiz? - Mỹ Tâm; Nhưng có một người xét về độ xấu thì Mỹ Tâm phải quỳ xuống nhận là bà nội, là Mai Khôi”.
- “Lý do Trang Pháp hát mãi không nổi tiếng là vì nhạt từ việc ăn mặc, khuôn mặt, cách hát đến phong cách sống”.
- “Bộ trang phục với cầu vai kim loại, ra đường sẽ bị sét đánh chết" (nói về trang phục của Đàm Vĩnh Hưng).
- “Nhìn vô thấy một vùng đen đen ngay giữa hai háng, í lộn hai đùi…”, “Vàng từ đầu xuống đít... Váy lùm lùm, mặt Đông Nhi nhìn già quá, để Ông Cao Thắng đứng kế bên là nhìn như bà ngoại Ông Cao Thắng chứ không phải vợ chồng hay tình nhân đâu” (nhận xét về trang phục của ca sĩ Đông Nhi).
- “Nói chung là thấy chị ấy (tức Nguyễn Cao Kỳ Duyên) hơi hèn hèn”...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.