Trăng chiều - Thơ của Phan Văn Thịnh

27/09/2015 05:00 GMT+7

Chiều rơi chùng mắt biếc Sao chưa về thăm em! Tóc tơ chừ khói sóng Phố xưa đã lên đèn.

Chiều rơi chùng mắt biếc
Sao chưa về thăm em!
Tóc tơ chừ khói sóng
Phố xưa đã lên đèn.

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Lòng còn như chiếc lá
Nghe xanh trong mắt nhau
Mấy lần nhen nỗi nhớ
Chừng như đã bạc nhàu.
Góc xưa mùa lá đổ
Dấu làn hương chưa quên
Trăng chiều nay qua phố
Sao chưa về thăm em!
Dấu chiều trôi chầm chậm
Buồn nào chẳng gọi tên
Người không câu từ tạ
Nhớ mãi cũng thành quen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.