Trần trụi ở Amsterdam

06/09/2015 20:20 GMT+7

(TNTS) Có nhiều khu đèn đỏ ở châu Âu nhưng chẳng có nơi nào như Amsterdam khi da thịt tự nhiên phô diễn trên từng con phố.

(TNTS) Có nhiều khu đèn đỏ ở châu Âu nhưng chẳng có nơi nào như Amsterdam khi da thịt tự nhiên phô diễn trên từng con phố. 

Trần trụi ở Amsterdam 1Ảnh: Đoàn Xuân Hải
Đừng chờ đợi sự niềm nở !
Khi chuyến tàu cao tốc từ Eindhoven (Hà Lan) đến Brussels (Bỉ) chạy chậm lại vì đã vào trung tâm thành phố, đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tôi bất chợt chú ý đến những ô cửa kính trong suốt nằm dọc đường ray. Dù mới cuối chiều, ánh nắng mùa hè ở Bỉ vẫn còn rực rỡ, nhưng những ngọn đèn đỏ treo trước cửa đã nhấp nháy sáng và tấp nập người dừng lại trước các ô cửa. Từ trên tàu, người ta dễ dàng nhìn thấy nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ đứng bên trong những ô cửa với nhiều kiểu dáng. Rue d’Aerchot (đường d’Aerchot) nổi tiếng ở Brussels là chỗ này. Sự nổi tiếng của d’Aerchot không phải vì những tòa nhà cổ kính có kiến trúc đặc trưng hay gì khác, mà chính là một trong bốn khu đèn đỏ sầm uất nhất châu Âu, cùng với Reeperbahn ở Munich (Đức), St Denis và Pigalle (Paris, Pháp) và hơn hết là De Wallen ở Amsterdam, Hà Lan.
Tôi háo hức đến Amsterdam vì De Wallen. Chính xác là vậy. De Wallen -được tính cả khu vực ngõ hẻm và một số con đường gần đó lên tới 6.500 m2, chủ yếu kinh doanh nhiều “phụ kiện” phục vụ nhu cầu tình dục như bao cao su, sex toy, quán bar, nhà hàng... Và trong suy nghĩ của mình khi thấy dòng người đông như kiến ùn ùn đi trên các con đường ở trung tâm Amsterdam, tôi chắc rằng 99% số họ đến đây vì muốn biết khu đèn đỏ lớn nhất châu Âu và có thể, trần trụi nhất thế giới này, như thế nào. Cho dù, Amsterdam và vùng lân cận có rất nhiều nơi đáng để tham quan, nhưng trong tất cả các cuốn sách giới thiệu điểm đến, khu đèn đỏ và các bảo tàng tình dục luôn được ưu tiên giới thiệu trước hết.
Trần trụi ở Amsterdam 2Amsterdam lung linh về đêm
Nếu đã từng dừng lại ở Brussels, bạn sẽ hụt hẫng khi tới Amsterdam. Brussels lịch thiệp đúng chất “thủ đô của châu Âu”. Còn Amsterdam thì quá lộn xộn! Quá nhiều du khách trên khắp thế giới đổ về đây khiến Amsterdam trở nên hỗn độn. Những con đường chen chật du khách đi bộ cùng với tàu điện và xe buýt, ô tô, xe đạp... khiến trung tâm Amsterdam chẳng mấy nên thơ như những thành phố châu Âu khác. Tôi thoáng nghĩ, nếu không có những con kênh chảy ngang dọc trong thành phố này, chắc hẳn Amsterdam sẽ rất bình thường. Bởi có quá nhiều du khách nên chẳng thể nào phân biệt ai là người bản xứ để hỏi đường đi. Tôi tranh thủ hỏi các tài xế xe buýt đậu ở bến chờ khách, và luôn nhận được cái lắc đầu, dù người hỏi chưa kịp nói hết câu. “Đừng chờ đợi sự niềm nở ở Amsterdam!”, đúng như bạn tôi ở Bỉ đã nhắc nhở.
Bên trong khu đèn đỏ
Từ nhà ga trung tâm Amsterdam, chỉ cần băng qua cây cầu bắc ngang con kênh giữa thành phố là vào khu đèn đỏ sầm uất. Du khách khắp nơi, cả nam lẫn nữ, người già và thanh niên, dù có nhu cầu hay không, cũng muốn một lần đến khu đèn đỏ để tận mắt xem những điều là sự thật đang hằng ngày diễn ra ở nơi này. Con đường tình dục chính ở khu De Wallen nằm dọc hai bên con kênh nhỏ với hàng cây xanh kéo dài gần hai cây số san sát những quán bar, nhà thổ và sàn diễn sex show. Ban đêm, ánh đèn đỏ một màu đồng nhất chiếu xuống mặt nước của con kênh tĩnh lặng. Nhưng cuộc sống đang diễn ra ở trên bờ thì không tĩnh lặng chút nào. Ồn ào và trần tục.
Trần trụi ở Amsterdam 3Bảo tàng Tình dục ở Amsterdam - Ảnh: Trần Tâm
Phía trước những căn nhà có kiến trúc cổ, dấu hiệu để nhận biết đâu là nơi dành cho người lớn chính là những chiếc đèn đỏ treo trước cửa. Trong các con hẻm hẹp chỉ vừa hai người đi là những ô cửa kính thường buông rèm mỗi khi có khách. Ô cửa này, phía bên trong là những cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới, đủ màu da, lứa tuổi đứng đợi khách với chỉ vỏn vẹn hai mảnh vải be bé che phần thân nhạy cảm. Nhiều du khách dừng lại, gõ cửa chỉ để hỏi giá và rồi quay đi nhưng người bán rất lịch sự, không hề khó chịu. Thậm chí, có người dường như từ xa tới, tay còn kéo va li đi thẳng tới khu đèn đỏ, gõ cửa và rồi mất dạng ở trong phòng kín.
Các cô gái trông như những bức tượng manequin bất chợt vẫy tay chào khách khi có ai đó nhìn mình. Dấu hiệu của sự hấp dẫn. Đơn giản như hỏi mua bất kỳ món hàng nào trong sạp quà lưu niệm, khách trả giá và thống nhất trước khi cánh cửa đóng lại và tấm rèm kéo qua. Khu đèn đỏ trở nên nhộn nhịp hơn vào ban đêm và lộng lẫy hơn bởi hàng trăm ánh đèn đỏ bao phủ khắp nơi. Nhạc mạnh nổi lên trong các quán bar. Dòng người xếp hàng trước các “nhà hát” sex show. Đoàn người lững thững quan sát từ dưới đường. Những tay ma cô đứng túm tụm trên vỉa hè và sẽ chèo kéo những chàng trai đi đơn lẻ tìm chỗ “nghỉ ngơi” hoặc thử thuốc phiện. Các cô gái kéo rèm trống trải, đứng xoay lưng ra ngoài hoặc nhìn thẳng xuống phố, nhún nhảy theo điệu nhạc bên trong ô cửa kính. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến gần sáng.
Có nhiều bảo tàng tình dục ở xung quanh hoặc bên trong khu đèn đỏ, như bảo tàng Erotic, Brothel, Torture hay Museum of Prostitution. Nhưng nếu bạn đi với trẻ em, đừng nên vào. Tôi thử ghé vào bảo tàng Tình dục (Sex Museum) trên đường Damrak đối diện nhà ga trung tâm, và cảm nhận đầu tiên là sốc. Đây là bảo tàng có đông du khách nhất, mặc dù diện tích không lớn, như một nhà phố với 4 tầng lầu, mở cửa từ hơn 20 năm qua. Khác với những bảo tàng còn lại, ở đây, du khách thoải mái chụp ảnh.
Có những nguyên tắc ở khu đèn đỏ mà du khách buộc phải tuân theo: không được quay phim, chụp hình những cô gái đang đứng trong ô cửa. Đừng nghĩ châu Âu không có móc túi mà lơ đãng với tài sản của mình ở những nơi tụ tập đông người trong khu đèn đỏ và đừng mua gì của những người chào mời trên đường. Một điều nữa cần lưu ý, nếu bạn muốn ở một nơi yên lặng, không nên đặt phòng khách sạn ở khu đèn đỏ. Mại dâm là hợp pháp ở Hà Lan. Nhưng ở đây chẳng có bất kỳ sự an toàn nào cho du khách nếu mọi chuyện không rõ ràng. “Các cô gái sẽ lấy hết đồ của bạn nếu bạn không rõ giá cả thật sự và những gì bao gồm trong số tiền mà bạn đã thỏa thuận”, là lời cảnh báo dành cho du khách trên một trang mạng về khu đèn đỏ ở Amsterdam.
Amsterdam là nơi đầu tiên trên thế giới dựng tượng đài dành cho người hành nghề mại dâm. Bức tượng đồng trước cửa Oude Kerk ở De Wallen mô tả một cô gái mặc đồ sexy đứng bên khung cửa. "Hãy tôn trọng những người hành nghề mại dâm trên toàn thế giới" là dòng chữ được khắc trên bệ tượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.