Trăn trở về phố đi bộ Đà Lạt

15/01/2004 16:56 GMT+7

Chúng tôi là những người dân đã từng sống tại Đà Lạt nhiều năm, rất phấn khởi về những thay đổi của Đà Lạt khi xây dựng những công trình kỷ niệm “110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển”, trong đó có phố đi bộ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đóng góp một vài ý kiến:

- Về sản phẩm du lịch, quá nghèo nàn, không có gì đặc sắc cho du khách cũng như những người dân địa phương.

- Về thời gian cấm đường (8 ngày/tháng) là quá nhiều. Hãy thử so sánh với phố cổ Hội An, vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, người dân toàn thị xã sử dụng đèn lồng thay cho đèn điện. Thời gian rất hợp lý, có nét riêng, gây háo hức đối với du khách.

Được biết báo Thanh Niên có văn phòng đại diện tại Đà Lạt, chúng tôi kính mong quý báo cho phóng viên thị xác thực tế, nắm được những tâm tư nguyện vọng của những tiểu thương buôn bán tại khu vực cấm đường, để hiểu rõ những nỗi khổ của họ về phố đi bộ này.

Trân trọng cám ơn quý báo.

Nguyễn Văn Quý
(quypduc04@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.