Trận thua đáng tiếc của tuyển Việt Nam!

24/03/2022 21:10 GMT+7

Trận đấu cuối cùng trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày giữa tuần nhưng vẫn có khoảng 7000 khán giả đến sân cổ vũ. Tiếc là chúng ta vẫn không thể thắng Oman.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện rõ sự tự tin và quyết tâm khi đưa ra đội hình xuất phát theo sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với cặp tiền đạo Tiến Linh – Tuấn Hải (người đã chơi rất hay trong trận thắng đội Trung Quốc). Ở khu vực giữa sân, sau hơn 2 năm đội trưởng Hùng Dũng mới lại đá cặp tiền vệ trung tâm với Tuấn Anh, phía sau Quang Hải (đá ở vị trí hộ công).

Highlights Việt Nam 0-1 Oman: Không thể đòi món nợ thua trận lượt đi

Thật tiếc khi Quả bóng vàng Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức không thể góp mặt. Trong khi ấy, thay đổi đáng kể nhất là ở hàng thủ với bộ 3 trung vệ Ngọc Hải - Thành Chung và Việt Anh. Các học trò của thầy Park nhập cuộc với đấu pháp thiên về tấn công rất chủ động, đội hình không dâng quá cao, nhưng các vị trí đều luôn sẵn sàng lao lên mỗi khi bóng được triển khai về phía trước.

Quang Hải chơi hay nhưng thiếu may mắn

ĐỘC LẬP

Nhưng đội khách đã chứng minh thực lực của mình khi mau chóng lấy lại thế trận sau chút lúng túng ban đầu. Tuyến giữa của họ được tổ chức tốt, các cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao, chơi ăn ý, nhịp nhàng, dần đẩy đội chủ nhà lùi về. Các pha tấn công của họ ban bật khá nhanh, chính xác, thỉnh thoảng bất ngờ tăng tốc bằng những tình huống phối hợp chạy chỗ vào khu phạt góc, nhận những đường chuyền sệt vào trung lộ. Điều này khá bất ngờ, bởi trước trận đấu, giới chuyên môn và báo giới đều nhận định khá nhiều về thế mạnh bóng bổng của họ.

Hùng Dũng trận này chơi hơi mờ nhạt

ĐỘC LẬP

Trong bối cảnh ấy, thật thú vị khi tới phút 34, cả 2 tình huống nguy hiểm của tuyển Việt Nam trong hiệp 1 lại đều trong những tình huống bóng bổng, sau 1 đường chuyền và cú phạt góc của Quang Hải. Ngay sau đó, Oman tiếp tục kiểm soát thế trận tốt hơn, tấn công nhiều hơn. Nhưng hàng hậu vệ tuyển Việt Nam có sự hỗ trợ thường xuyên của tuyến 2 đã chơi rất tập trung.

Bước vào hiệp 2, Công Phượng (thay Tuấn Anh) được tung vào sân, hình thành một “mũi đinh ba” lợi hại cho hàng công bởi sự linh hoạt và liên tục hoán đổi vị trí của các tiền đạo. Gần như ngay lập tức, sự thay đổi này đã tạo nên hiệu quả, khiến hàng thủ Oman lúng túng rõ rệt. Ngay cả khi Tiến Linh chấn thương, Văn Toàn vào thay thì thế công của tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra khó lường, liên tục tạo thế ép sân và có nhiều tình huống dứt điểm đầy cảm hứng trong khu phạt bóng của đối thủ. Thật đáng tiếc khi dù tuyển Việt Nam tấn công nhiều nhưng chưa ghi được bàn thì chính Oman lại là đội mở được tỷ số từ 1 quả phạt góc. Chỉ một thoáng mất tập trung trong bố trí kèm người đã giúp cầu thủ đội bạn có cơ hội để đánh đầu ghi bàn.

Cầu thủ Oman rất khéo

ĐỘC LẬP

Bàn thua bất ngờ không hề khiến các tuyển thủ Việt Nam nản lòng. Ngược lại, các cầu thủ vẫn cố gắng đưa bóng vào cuộc nhanh nhất có thể, chủ động cầm bóng đột phá vào khu vực 16m50 buộc đội bạn phạm lỗi để mở ra cơ hội trong các tình huống cố định. Tiếc rằng những cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc của Quang HảiCông Phượng chỉ đủ khiến khán đài ồ lên tiếc nuối khi hoặc không thắng thủ môn, hoặc đi trật khung thành trong gang tấc. Tình huống Tuấn Hải bắt tốc độ băng xuống, đón đường chuyền của Hùng Dũng rồi tung cú dứt điểm vọt xà cũng cho thấy sự khao khát ghi bàn của các tuyển thủ lớn thế nào.

Hùng Dũng chia sẻ sau trận: "Toàn đội đã chơi rất cố gắng nhưng Oman là đội bóng mạnh. Họ đã thắng xứng đáng. Chúng tôi còn phải cải thiện rất nhiều điều"

Không thể có được tối thiểu 1 điểm ở trận này dù chơi tốt và có khá nhiều cơ hội, tuyển Việt Nam đành chấp nhận một trận thua đáng tiếc, trước khi di chuyển sang Nhật Bản đấu trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup vào ngày 29.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.